1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thơ puskin đấy ạ. Thơ tớ thì khối người kêu khó ngửi rồi
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Ngại quá, thiệt là ngại quá. Thơ PÚT SỜ KIN mà mình k0 biết, ngại quá đi mất thôi.
    Mod làm thơ thì hôm nào pót lên 1 ít cho dân mình dc to mắt nhá... mod yên tâm, tớ không bao giờ chê thơ mod đâu (vì bít gì đâu mà chê...he he...)
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đồ khỉ gió, đồ con khỉ, bố khỉ,..... nói chung là con khỉ liên quan đến khá nhiều thán từ và tất cả đều dùng để chỉ những thứ vớ vẩn và dớ dẩn. Thế nhưng đừng coi thường truyện con khỉ, có truyện về con khỉ nổi tiếng lắm đấy. Ấy là bộ Tây Du Ký, một trong tứ đại danh tác của Khựa đấy. Mà dân ta 7x với 8x nếu ko đọc truyện thì ắt phải xem phim mà nếu là dân HP thì lại càng phải xem mạnh vì đài truyền hình HP hè năm nào cũng nhai lại một lượt, đến trâu bò cũng bái phục tài chậm tiêu của cái nhà đài này.
    Thế bây giờ tớ hỏi mọi người cái này nhé, ai là nhân vật tài giỏi nhất Tây Du Ký. Ắt hẳn nhiều bạn sẽ nhảy lên mà rằng "Tôn Ngộ Không". Chắc không? Tớ thì tớ cho rằng là chưa chắc. Ừ thì về mặt thần thông biến hóa, hàng quái phục yêu thì Ngộ Không giỏi thật nhưng còn về mặt khác thì kém lắm. Này nhé, mỗi lần đến mấy chỗ hoang vu hẻo lánh, sư phụ lần mò bắt chuyện nữ thí chủ hòng kiếm tí cơm chay thì trước mặt đông người lại cứ oang oang lên "nó là yêu quái đấy, không phải thôn nữ đâu" Ô hay, thế có điên không chứ lại, hóa ra là sư phụ đui à, đui mà vẫn là sư phụ mày à, đúng là đồ con khỉ. "Sư phụ không bao giờ sai". Đấy, cứ như Trư Bát Giới biết ý ngay "Đó đúng là thôn nữ, không phải yêu quái đâu, sư huynh nhầm rồi" có phải sư phụ yêu không. Hoặc ít ra thì như anh Sa Tăng hoặc ngậm tăm, hoặc đứng ra nói vài câu trung lập "nói đúng mà không trúng" có phải yên chuyện không. Ấy vậy mà còn cứ gân cổ lên cãi, thế thì còn gì là oai của sư phụ nữa. Đơn giản thế mà không hiểu. Vì cái tính khỉ gió ấy nên Ngộ Không mấy lần bị sa thải, cho nghỉ ko lương, cắt cả trợ cấp. May nhờ chuyên môn tốt, nghỉ rồi không ai gánh nổi việc nên bị đuổi mấy hồi lại được nhận lại.
    Giờ thì luận sang chuyện yêu quái. Loại yêu quái nào mạnh nhất?. Cái giống yêu ngàn năm, quỷ quyệt đến như Bạch Cốt Tinh cũng chỉ là con tép đậu trên mép con mèo ăn 1 thiết bảng là lăn quay táng. Còn cái loại yêu quái mà Lão Tôn ớn nhất, cái loại mà Lão Tôn bó tay phải nhờ sự trợ giúp gọi điện hỏi người thân (bồ tát) lại là mấy yêu quái.... người nhà !!!! Thử liệt kê nhé, nào là con sư tử của La Hán X, con chuột của Bồ Tát Y, mấy chú tiểu đồng của Đại Tiên Z. Gặp mấy loại ấy thì vài trò khỉ của Ngộ Không chỉ đáng cho vào rạp làm xiếc vì chúng nó toàn xài bảo bối của các đại ca cả. Sợ chưa. Mà lạ ở chỗ, loại này xuống trần tác quái như thế mà đến lúc Ngộ Không hỏi các vị sơn thần thổ địa địa phương thì vị nào vị ấy lắc đầu "con/thằng/giống ấy nó là con/cháu/em của các vị XYZ ở trên, cơ to lắm, bọn em động tới là lãnh đủ" Tài phép như Lão Tôn cũng phải chạy dài, sư phụ bị bắt đòi xin ít tiết. Thế là bay ngay lên Thiên Đình cấp báo. Tưởng được giải quyết nhanh để về cứu sư phụ, ai dè Ngọc Hoàng lắc đầu "không thấy báo cáo của địa phương". Sặc, thế có chết không, cứu người như cứu hỏa, Ngộ Không mới phải tìm đến các đơn vị chủ quản các con yêu ấy thì tới đâu cũng nghe bài ca "đơn vị chúng tôi quản lý nhân sự rất chặt, làm gì có chuyện ấy" hoặc xuống cải lương "con sư tử ấy hiền khô à, nó chở tui đi làm hoài". Bó toàn thân.
    Buồn cười ở chỗ, những loại yêu quái tu luyện lâu lắm, xuất thân "quần chúng" kiểu rắn, rết, xương, cốt thì Ngộ Không đập phát chết luôn. Còn cái dạng yêu quái xuất thân .... người nhà thì hễ mới vung gậy lên đã có ngay một vị thần tiên nào đó phi xuống "Ấy chết, Đại Thánh dơ cao đánh khẽ, thằng đệ nó có tí sai sót, để chúng tôi đưa nó về giáo dục kiểm điểm nội bộ" Chẳng lẽ lại không tha. Vậy là con yêu lại lon ton về giời làm thánh, la hán hay thần tiên gì gì đó. Luật trời cũng hay thật, thần tiên như Sa Tăng, Bát Giới phạm lỗi nhẹ thì bị đẩy xuống hạ giới làm yêu quái, còn yêu quái phạm lỗi nặng thì được chuyển lên trời làm thần tiên.
    Ờ thì kiếp nạn, đúng là kiếp nạn, phải trải qua kiếp nạn thì mới lấy được kinh đúng không. Đúng rồi ai dám cái, lấy được kinh rồi sẽ giải hết kếp nạn. Chắc Tôn Ngộ Không nghĩ thế nên mới kiên trì phò tá Đường Tăng dù tam phen tứ phen bị kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến luyện trú kim cô hoặc trả về địa phương nghỉ phép. Đến Tây Trúc, tưởng vào đất phật rồi là thế giới tươi đẹp, ai dè quên cái lễ cho hai bố A Nan và Ca Diếp thành ra ăn quả dưa bở "kinh không có chữ". Ô hay, thế gặp phật rồi mà vẫn mất tiền à, thế nài là thía nào. Giá trị đảo lộn cả, chẳng biết đâu mà lần..........
    Đọc xong đừng ai chửi tớ là thằng khỉ nhé.
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.756
    Chà bài viết của mod hay đó ^_^....
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    ^^ đey mới là '' tài'' nhé Cry

  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.756
    Là sao?
    Không hiểu ?
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    sr cry,chắc do cry thâm thuý hoặc do trìh của Lee wá ruồi nên nhìn cry vít cố gắng đọc lém mới hỉu đc gọi là hỉu wa...chú vít cũng bt nhưng thấy nó hok lộ liễu nhưg vẫn bít cười trừ kái xã hội...mà hok fải lên án nó 1 cách thẳng ruột===>đọc xog thì chỉ bít thế...hehe
  8. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Spam cái cho nong'' người !
  9. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bài của Mod A hay...hìhì đã vote*
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đọc "Twilight" của Stephen Meyer...có vẻ như truyện này khá là nổi tiếng, đang trình chiếu phim ở Mega cơ mà....

Chia sẻ trang này