1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Trục vớt nó lên cho mọi người bình loạn văn chương
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc xong Beijing Story, chắc ở đây có một số người đọc rồi, tớ chưa đọc Trọn đời bên nhau hay là yêu nhau gì đấy như girlgangster giới thiệu...Đây là lần đầu tiên mình đọc thể loại này, con bé bạn đọc lâu rồi, giục tớ đọc nhưng tớ lười không muốn đọc, đưa đĩa cho xem nhưng tớ chưa thích xem... Nhưng bây giờ tớ đọc rồi, tớ mê luôn rồi, khỏi xem phim
    Beijing Story là một câu chuyện tình yêu diễn ra ở Bắc Kinh - Trung Quốc những năm 1985 - 1989 (tầm thời gian trước và sau sự kiện Thiên An Môn ở TQ), khi đất nước này đang ở thời kì mở cửa, những tư tưởng mới, những lối sống phóng túng du nhập từ nước ngoài bắt đầu thịnh hành trong giới trẻ...Và đó là khung cảnh của Beijing Story...
    Han-tung là một con trai của một ông chủ lớn ở TQ, đẹp trai, cao to, phong độ, tự lập, đào hoa như bề ngoài vốn có và rất.. chịu chơi...
    Lanyu, một cậu bé đến từ phương Bắc, đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, với sự miêu tả của tác giả, tớ có thể tưởng tượng Lanyu rất đẹp trai, như những cậu bé xinh xắn mặt còn e ấp, ngại ngùng... nói cách khác, Lanyu rất... xinh trai Trong phim, nhân vật đóng Lanyu là nhân vật đóng Triệu Tử Long trong "Trận chiến Xích Bích" (có đúng tên chính xác thế này không nhở? )
    Lanyu và Han-tung gặp nhau những lần đầu chỉ như những cuộc trao đổi thân xác, điều đáng để bận tâm cho Han-tung là đôi mắt ượm buồn và tâm tư phức tạp và yên ắng của Lanyu... và mình nghĩ chắc vì thế Han-tung yêu Lanyu....
    Mặc dù rõ là hai người đàn ông yêu nhau, vậy mà đọc chẳng có cảm giác gì là như vậy ngoài sự thật trần trụi là hai cơ thể của hai người đàn ông ôm và hôn
    Lanyu yêu Han-tung với tất cả những gì mình có (mặc dù thực tế chẳng có cái gì ngoài sự dịu dàng và mạnh mẽ của một người đàn ông), một người đàn ông yêu một người đàn ông với một tâm hồn của một người đàn bà... Như thế không có nghĩa là Lanyu ẻo lả hay như những "bê đê" khác đâu nhá, cực kì manly í
    Cái tình yêu này, nó trắc trở vì nó không được coi là bình thường, nó mãnh liệt vì nó khác các tình yêu khác, nó âm ỉ vì những người đang yêu luôn tâm niệm nó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nó điên điên dại dại, nó đau lòng vì nó là TÌNH YÊU....
    ........
    Có rất nhiều điều muốn viết, nhưng chỉ viết thế này thôi, cảm nhận đủ thế này thôi....

  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mới đọc xong truyện "Anh sẽ ngủ với em chứ" do em girlganter post
    bên tâm sự http://ttvnol.com/forum/tamsu/1160585/trang-1.ttvn
    Truyện này ngoài cái mở đầu gây sốc ra thì không có gì đặc sắc cả.
    Giọng văn có vẻ không phải của một cây viết chuyên nghiệp. Truyện
    viết ra hình như cũng chỉ nhằm mục đích giải tỏa những tâm tư của
    tác giả mà thôi. Truyện xoay quanh cái chủ đề không bao giờ cũ:
    mâu thuẫn giữa cái ham muốn cá nhân và quy ước xã hội, giữa
    cái có thể làm và cái muốn làm, giữa cái tôi bản ngã và cái tôi mà xã
    hội quy định. Nhưng cái mâu thuẫn đó vẫn chưa được đẩy bật lên
    mà chỉ nhạt nhòa, nhàn nhạt, gói lại trong cuộc sống mất phương
    hướng của một cô bé mới lớn mà thôi.
    Đọc xong truyện này tự nhiên thèm đọc lại "chiếc lư đồng mắt cua"
    với lại "rừng Nauy" quá. Hix, từ nay về sau nhất định ko tặng ai sách
    nữa, bây giờ tìm mua lại mà ko có
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Muốn mua thì có ngay í mà, vào vinabook.com đặt hàng, sách mang đến tận nhà,quyển nào cũng có... Mà tớ thấy đọc "Rừng Nauy" nó cứ não lòng kiểu gì í...Đọc đến đoạn kết mới thấy chút nắng hé lên, khởi đầu một cái gì gì gọi là sự mới...
    Cũng không thích đọc truyện nào cũng phải rạng ngời, nhưng mà....u tối quá sẽ khiến cách nhìn của người đọc về giới trẻ mới thật là u ám
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tùy theo cách phản ứng của mọi người thôi. Theo triết lý đạo Phật thì
    hiểu được thế là là "khổ" chính là nguồn gốc để "diệt khổ" . Từ trong
    hiểu được nguồn gốc của cái u tối chính là con đường để tìm ra ánh
    sáng.
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang lùng "Kiêu hành và định kiến"....có ai biết quyển í mua ở đâu hay mượn được ở đâu không?
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Có đọc ebook ko tớ send cho
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đọc online à? Đau mắt lắm mà lại ngồi lâu trên máy (nhà tớ luôn phải rình rập để dùng máy )
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn hip thường thuê truyện hay mua truyện về đọc? Thuê thì tớ thấy ở hàng cô Nga bên canh đinh Lạc Viên, dưới đường Đà Nẵng có quyển đó đấy.
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.756
    Mấy ngày nay, HỌC cũng chán mà CHƠI cũng chán..Tóm lại là CHÁN! @_@
    Không biết làm gì lại lôi Sibelius ra nghịch ...
    Tác Phẩm mới : LOVE SPACE (khoảng cách tình yêu)
    Lúc đầu định viết cái gì đó vui vui 1 chút, cuối cùng lại thành cái này....(đó là lý do tại sao đoạn dạo đầu ko ăn khớp gây cảm giác hụt hẫng..)
    Bản nhạc này nghe lúc hoàng hôn hay giữa đêm với tâm trạng nhớ nhà, nhớ lover, hay về 1 cái gì đó xa xôi ..Chỉ đơn giản là 1 guitar,1 sáo...
    Người ta thường nói love không có khoảng cách, nhưng thực ra mọi love đều có khoảng cách.!..
    Link Download :
    http://files.myopera.com/Nevercry_hp/files/Love%20Space.mid
    ( mở bằng web sau đó nó sẽ hiện ra chỗ để download )
    Sheet :
    [​IMG]
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 03/05/2009

Chia sẻ trang này