1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    To em_rat_hien: Tớ đã từng đọc 2 truyện online, đó là "Phải lấy người như anh" và "Beijing story", đọc như thế thì tiện thật nhưng mà không khoái lắm, đọc truyện là cứ phải lăn lê bò quàng hoặc là ngồi yên tĩnh ở xó nào đó mà thưởng thức, mới thấy hết cái tinh hoa của truyện....
    Tớ mà lê ra hàng thuê truyện là khệ nệ vác về một đống truyện tranh, toàn truyện tranh là truyện tranh thôi Mà em_rat_hien chỉ chỗ mãi tận đường Đà Nẵng, xa quá! Tớ hay thuê ở trong ngõ đường chợ Cột Đèn, không có những truyện thể loại này....Có một chỗ cũng có kha khá là ở ngõ phía đường Tôn Đức Thắng....Chứ nhà tớ ở Cát Dài mà bảo tớ phi đến tận Đà Nẵng thuê truyện, đi thuê thì có lẽ ok chứ trả thì lười lắm
    To never: Dạo này cậu đa cảm nhở?
    Hôm qua tớ mới đi thầu về một quyển "Nơi cuối cầu vồng" của Cecelia Athern (Tác giả của "PS I LOVE YOU" í ) chưa đọc nhưng xem loanh quoanh cũng đã thấy thú vị rồi


    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 05/05/2009
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 05/05/2009
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 05/05/2009
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Truyện trò thích nhể, có quyển nào vứt đi ko? Vứt qua nhà cho tớ xem tí
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chú có học tý nhạc lý nào ko hay chỉ nghịch bậy ra bài này Thành
    thực mà nói, nghe cũng rất giống nhạc
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã dã chiến xong quyển "Nơi cuối cầu vồng", quyển này hơi dài , khổ 16 x 24 cm và 443 trang (king khủng), nhưng giá lại mềm hơn "Twilight", cỡ 80k...
    Nhưng nói thật là đọc cũng tạm được thôi, chả biết cuốn "PS I LOVE YOU" của tác giả này thế nào (đã được dựng thành phim rồi í) chứ truyện này thì hơi bị dài, dài cả theo nghĩa bóng là...dài dòng, có nhiều đoạn mà mình chỉ đọc lướt qua vì nó không được nhập tâm lắm vào câu chuyện của các nhân vật chính.... Tuy nhiên, đây là một câu chuyện được viết theo phong cách lạ, khác hẳn những truyện khác....
    Có truyện viết theo kiểu nhật ký, có người kể.. Có truyện bình thường, đối đáp và lời dẫn... Truyện này từ đầu truyện đến cuối truyện toàn là những bức thư, email giữa các nhân vật, họ liên lạc với nhau qua tất cả những lá thư, những email.. Đọc nhưng ta vẫn có thể hiểu và hình dung ra diễn biến của câu chuyện.....
    Chuyện kể về một đôi bạn thân (một trai một gái) chơi thân với nhau từ năm lên 5, lên 7....cứ dần dà yêu nhau, qua bao trắc trở, ngay cả khi cả hai bên đã có những gia đình cho riêng mình, nhưng cuối cùng, họ nhận ra rằng, họ sinh ra là để cho nhau và có nhau....Và họ có nhau năm họ.....50 tuổi....Thế mới biết, TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN CẢ

    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 06/05/2009
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.756
    Rất tiếc là thằng em chỉ biết âm nhạc có 7 nốt..và...chấm hết @_@..
    Còn gọi là nghịch bừa cũng ko phải, vì cũng phải đầu tư chất xám và cảm súc ^^..
    Thực ra nó cũng chỉ là việc làm trong lúc rỗi rãi(cũng ko phải rỗi mà là chán làm các việc khác như là HỌC,CHƠI, XEM JAV, Lướt WEB..v..v.)
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc Thiếu nữ cờ vây chưa nhi?
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    "Thiếu nữ cờ vây" thì chưa đọc nhưng "Thiếu nữ đánh cờ vây" thì đọc rồi
    Một tác phẩm có thể xếp vào diện "lạ" nếu xét theo cấu tứ của câu
    truyện. Truyện lấy cảm hứng từ triết lý cờ vây nên sẽ rất tốt nếu như tìm
    hiểu một chút về cờ vây trước khi đọc truyện này. Nói chung là đáng đọc
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghe về quyển này ròi, nhưng chưa được đọc Mà còn nhiều quyển chưa được đọc lắm! Chắc hôm nào phải lên thư viện thành phố, làm thẻ mượn về mấy quyển đọc cho sướng
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo:
    sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy
    chị, vỗ về:
    - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
    Công ty phá sản. Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay
    trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa
    mái tóc:
    - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !
    (sưu tầm)
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây đọc nhiều truyện của Sidney Sheldon không?

Chia sẻ trang này