1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    >"< Cái anh này! Lại còn soi cả đánh với chả không đánh.
    Ko hiểu sao em cứ bị ám ảnh bởi truyện đấy. Thế mới chết!
    @ chị Híp: Em! Em! Em là kết Sidney seldon lắm ợ!
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Sidney có cách miêu tả *** rất chi là...èo èo...phê! Hí hí! Nhưng có mấy truyện mình đọc của ông í có những nội dung hơi trùng, nếu không nói là hơi nhàm....Mà ông cụ toàn thấy viết về chủ đề các tập đoàn lớn, có đọc mỗi truyện "Lộ mặt" là mang thiên hướng...hình sự điều tra.... Tớ vừa đọc xong quyển "Dòng máu", có một chút giống quyển "Người đàn bà quỷ quyệt". Mà đọc "người lạ trong gương" chưa girl? Nhiều pha *** ngoại mục lắm
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :D Thực ra thì em thik cách ông ấy đề cao trí thông minh của phụ nữ hơn. Nhưng mà *** cũng là lí do em thik truyện nì.
    Mai phải đi thuê quyển "người lạ trong gương" quá
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    NG` LẠ TRONG GƯƠNG ĐỌC CŨNG BÌNH THƯỜNG EM Ạ. MOTIP CŨ, KO CÓ J ĐẶC SẮC LẮM.
    CHỊ THÍCH ĐỌC "NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI" NHẤT
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, đúng là chị của em!
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    To Girl: Ông í viết truyện nào cũng đề cao trí thông minh và xinh đẹp của người Phụ nữ, có một điều mà ông í chả bao giờ đề cập đến là, những người Phụ nữ vừa ngu dốt vừa xấu xí...Đừng tưởng không có gì hay ho nhá, cũng có nhiều thứ để giãi bày lắm í!
    To em_rat_hien: "Nếu còn có ngày mai" à? Dường như người đàn bà trong truyện này quá hoàn hảo chăng?
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0

    BOX CÓ MEM MỚI XINH VẬT
    XI LANH HÂM ĐƠ HAY SPAM BẬY
    HÀ MÃ VẪN MÀU MỠ PHÌ NHIÊU
    EM_HIEN THẤT TÌNH Ở ẨN
    HOẠN CA CHỐNG BỎI TÌM HÀNG
    LHA VẪN GIỮ AVATAR CŨ
    EM YÊU TẮC KÈ HOA
    KHÔNG KHÓC BỊ BỆNH KHÔ MẮT
    FAN VẪN THIK SPAM NHƯ TRƯỚC.
    THƠ ĐẤY.
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    zời ơi, lâu ngày ko đc ăn ốc nên bi hâm đơ rồi.
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ gì tệ thế hả giời? Nguyên câu "màu mỡ phì nhiêu" đã không thể chấp nhận được rồi! Sao không viết thành "Hà mã có màu có mỡ nhưng không phì cũng chả nhiêu"
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thằng này bị nhốt trên tàu lâu nên chập mạch rồi

Chia sẻ trang này