1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    mấy bữa nay toàn đọc hồi ký chiến tranh của mấy cụ đi trước thôi
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì chẳng thấy bận rộn lắm mờ quên hẳn mấy vụ đọc truyện tranh. Có ai biết truyện tranh nào đang hot không nhở, hôm nào đi thuê đọc cái.....
    Hôm nọ tớ hỏi bà chị họ, bà í bảo cho tớ mượn mấy quyển tiểu thuyết cổ điển như " Tiếng chim hót trong bụi mận gai " hay " Đồi gió hú ", bà í bảo đọc hay lắm, phê đần luôn, nhưng vì đã xem phim ròi nên tớ chẳng muốn đọc nữa, dầy bỏ xừ. Tớ ngẫm thấy mấy cái truyện hay thì lên phim xem không hay bằng truyện, điển hình là Harry Potter, nhưng những phim xem thấy hay là y như rằng truyện đọc như phim, tình tiết giống hệt, chẳng khác tẹo nào, mờ có khi xem phim lại hot hơn cả đọc truyện í chứ, điển hình là Nữ hoàng Cleopastra.
    Có bạn nào đọc Mật mã De Vanci chưa? Hay không? Hôm ni thấy con bé bạn vác đến lớp, trông như quyển Bách khoa toàn thư í.Chẹp! Lại một truyện trinh thám!
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đọc truyện tranh đê, thỉnh thoảng đọc thấy cũng hãy ra phết. Vừa đọc
    xong bộ ROUGH của adachi, rất thích phong cách truyện của ông này.
    Nói chung chuyện của tác giả này bộ nào cũng đáng đọc cả
    Thích u buôn tý thì đọc SAIKANO, cũng một phong cách ấn tượng nhưng
    rất buồn.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đọc lại Teppi nhưng tớ đọc đến 3,4 lần rồi....
    Tớ muốn đọc lại Naruto nhưng tớ đã đọc lại 2 lần, xem phim 2 lần...và bây giờ thì Naruto đang cắt...
    Tớ muốn đọc lại Bảy viên ngọc rồng nhưng vì tớ đã nhớ hết cốt truyện nên không thể đọc được nữa...
    Tớ chỉ thích đọc lại truyện thôi vì truyện ngày xưa hay hơn truyện bi h nhiều....
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Hum qua đọc truongton.net...đểu dã man...sao bây giờ cái gì cũng có thể xuyên tạc dc vậy nhỉ?
  6. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Loạt series truyện của Dan Brown như mật mã, thiên thần và ác quỷ, điểm dối lừa, pháo đài số ..nói chung là rất hay và lôi cuốn vì tình tiết gay cấn và bí hiểm lại rất khoa học khiến cho người đọc không thể rời ra được. Hippo nên đọc ông này cho thư giãn
    Tác giả khác commend mọi người là Haruki Murakami với Rừng Nauy, Kafka bên bờ biển, biên niên kí chim vặn dây cót...truyện của ông cũng rất cuốn hút nhưng lại triết lý nhiều, hơi khó đọc nhưng đáng để đọc
    Và hay nhất là đọc Nhóc Nicolas. Cực hay luôn
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Rừng Nauy rồi,chỉ ấn tượng mỗi cách tác giả diễn tả về ***,ko quá phô trương mờ gợi cho ng ta sự tò mò,được cái tớ đọc đến đâu,tớ hình dung đc ra đến đấy,hê hê,chắc ai cũng thế....
    Dưới nhà tớ vẫn còn chỏng chơ hai quyển Chú bé rồng, chẹp! Chưa có hứng đọc....Mờ bạn ơi, Nhóc Nicolas như thế nào í?
  8. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy công nhận có nhiều đoạn viết về *** nhưng lại rất tự nhiên theo kiểu bản năng nên không mang tính gợi dục. Tuy nhiên điều mình cảm nhận và ấn tượng về truyện lại không phải là *** mà là cái bức bối ám ảnh về cái chết của nhân vật phụ Suzuki. đọc xong nó cứ bế tắc tức tối kiểu gì ấy. Sau này có dịp làm việc với bọn chủ tàu Nhật Bẩn mới thấy khó chịu vì chúng nó nguyên tắc và bảo thủ cực kì. Công việc trì trệ làm mình nhiều lúc muốn tự tử như thằng Suzuki. Thế nên quyển này mình cực kì có ấn tượng.
    Nhóc Nicolas là truyện về chú bé Nicolas người Pháp sống ở những năm 60. Truyện là tập hợp những câu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày của cậu bé. Những mối quan hệ với bạn bè, gia đình dưới giọng văn hài hước vui nhộn và qua con mắt trẻ con của Nicolas luôn hấp dẫn người đọc đặc biệt là những người đã qua thời trẻ con cắp sách đến trường. Truyện mang tính thư giãn cao. Phù hợp với tính mộng mơ của chị em.Giá 60000 VND cuốn.
    Mà bạn nào có bộ sưu tập " Ninja loạn thị" không nhỉ. Mình cực thích bô này luôn. Không biết bây giờ còn tái bản không nhỉ.
  9. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    rừng Nauy đọc 1 lần và không đoc nữa.
    đọc xong thấy mọi thứ đều như đi vào ngõ cụt, không thể giải quyết.
    truyện này đọc cũng không thấy xxx mấy , nên không ý kiến vè khoản này.
    các tình tiết luôn vượt xa các dự đoán, kết thúc lại đưa truyện tiếp vào bế tắc...
    Mật mã Da Vinci đọc cũng 1 lần,
    truyện này tình tiết của nó khá hấp dẫn, hay gây bất ngờ.
    nhưng mà không biết nhiều về Công giáo nên mấy cái "Sự tích chén thánh".. cũng không quan tâm.
    nội dung về trinh thám thì cũng được
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ai dám bảo kết thúc của rừng Nauy đi vào ngõ cụt. Mặc dù cả cuốn tiểu thuyết
    đặc một màu ảm đảm nhưng cái kết lại le lói chút ánh sáng.
    Chưa đọc mật mã Davanhxi và cũng ko có ý định đọc vì ko khoái truyện
    trinh thám.

Chia sẻ trang này