1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    sai lầm của bác ở chỗ này. Nhân nào chấm bài cho bác chắc đang hận Đảng...thế là bác tạch...xin chia buồn
  2. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối cùng, tháng thi vớt của các loại vớt?.
    Năm nay, rút kinh nghiệm đau đớn, em chơi tận gốc cho nó chắc. Chúng bạn bảo em là phải đến nhà thầy C. Thầy mang tên một loại chim ăn cá. Nhà thầy ở khu Đà Nẵng rẽ vào một tí. Em hỏi các bạn là em phải mua bao nhiêu cân cá biếu thầy. Bọn bạn tính nhanh lắm, chúng bảo phải một tạ cá vụn, tương đương ba kí cá thu hay kí rưỡi cá vuợc. Em nhẩm tính giá thị trường khoảng 200.000 VND không tính cân điêu. Thời điểm lúc ấy lương 1 triệu nuôi được cả nhà.. Chúng bạn an ủi em ?o Cò mò Cốc xơi em ơi?. Em hơi xót nhưng biết làm thế nào. Ăn chơi không sợ mưa rơi nhá. Thế rồi vào một đêm sáng trăng sáng cả bờ ao. Em vác cá đến nhà thầy. Cá em buộc chặt trong rỏ có xọc xanh xọc đỏ, niêm phong dán seal ngon lành cẩn thận và không quên ghi tên em rõ ràng rành mạch, tuổi tác ngày sinh, nơi công tác khẻo thầy nhầm thì bỏ mẹ em. Nhà thầy cạnh bờ ao hoang vắng, em ấn chuông thì thấy một em oshin thò cái mặt ra hỏi cung xem em có phải thằng nghiện xin tiền chích thuốc không. Em thành thật khai báo muốn gặp thầy. Em oshin bẩu thầy không có nhà, tí nữa về. Em đồ thầy đi bắt cá cải thiện bữa ăn. Thương thầy quá, sao thầy không bảo em sớm em mang cho thầy, đỡ mất công thầy lọ mọ đi sớm về khuya. Em là em thương thầy lắm.
    Cuối cùng khoảng hơn 10 h thì thầy về, em vô cùng hạnh phúc được tiếp kiến thầy. Em hỏi thăm sức khoẻ thầy, sức khoẻ cô, sức khoẻ ba má thầy, họ hàng nội ngoại song phương nhà thầy. Em khen con gái thấy xinh, con trai thầy thông minh lanh lẹ ( dù trong lòng em em biết là còn lâu mới được như thế - nhìn cái mặt thấy ngu ngu dần đần kiểu gì đấy). Thầy bực mình hỏi có việc gì nói thầy để thầy giải quyết cho lẹ thầy còn đi ngủ. Cô đang lèo nhéo trên giường. Em trình bày luôn là em sắp die rồi. Thầy bảo ok, cứ đi thi nhưng đừng quay, mọi chuyện để thầy lo, thầy bánh bao luôn cả khoa. Em mừng ra mặt, bảo cám ơn thầy nhiều, thôi trời tối rồi, em phắn cho thầy vào với cô kẻo cô thiếu thầy dễ sinh cảm. Em nhanh chóng lượn mà không quên bảo có tí cá u em nhờ em gửi thầy - gọi là tấm lòng người quê. Thầy bảo cậu cứ khách sáo vẽ chuyện nhưng cho thầy cảm ơn u. Rồi thầy gọi oshin tiễn em ra cửa, osin nhà thầy công nhận thuộc bài như robot. Thoát một cái là có mặt tiễn em. mỗi tội mặt oshin hơi cau có, chắc là đang hẹn thằng nào sau bờ ao đến lúc cao trào thì thầy gọi. Khổ thân con bé.
    Lần này, em đi thi như Sở Lưu Hương đi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy. Hết sức tự tin, nhìn bọn xung quanh khổ sở ôn bài, xắp xếp tài liệu, em thương. Còn đứa nào mặt mẹt vênh vênh như mình thì 100% em tin chúng nó đã xếp hàng mua cá tặng thầy. Thời buổi này làm ăn phải nhanh nhậy mới có hiệu quả. Đúng là đồng tiên đi trước đồng tiền khôn.
    Lần này đại khái em làm bài chả ra đâu vào đâu nhưng em khoán triệt tinh thần thầy dạy ?o không vịt quay Bắc Kinh? . Cuối giờ, nộp bài cho thầy, thầy cười, em cũng cười hi hí. Huề cả làng.
    Finally, em đỗ, 5 điểm.
    Đấy, em thích thầy rồi đấy, làm ăn cứ phải sòng phẳng như thế có phải thích không. Đỡ mệt cái thân em.
    Cuối cùng em rút ra kết luận : Mời các bạn quay ngược lại 2 post trước .
    Trích : Nhật kí những ngày khốn nạn ở khoa Đóng Gạch khoá 42
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục ròi! Văn lại hơn mình rồi, văn mình chỉ ỡ ngưỡng...nói phét, văn của bồ hơn tớ rồi...Hê hê
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Công nhận văn hay thật. Đồng chí này đảm bảo chém gió thành bão
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chém gió thành lốc bác ah!
    mốt bây giờ là "LỐC"
    mở miệng ra là LỐC...
    dự báo thời tiết hnào cũng là lốc....
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Đọc hết rồi mà ko thấy đoạn " Lỡ tay chạm ngực .." gì gì cả.
    Hoá ra nhật ký à, sao ko move về Topic " Nhật ký VIMARU " ấy.

  7. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sao 2 đứa bạn tôi lại giống mấy nhân vật trong truyện thế nhỉ?
    mà có khi lôi chuyện của chúng bay viết ra đây nghe còn hấp dẫn hơn cả truyện "Phải lấy người như anh". Thích nhau...giận nhau...giận quá hoá yêu...yêu rồi lại giận dỗi, tự ái...lại ra vẻ ta đây "thế giới 1 nửa là men, 1 nửa là women" thiếu gì người...cô bé vui vẻ đùa cợt với những cây si, cậu bé thì khoái chí với trò tán tỉnh trêu ghẹo những bông hoa khác...rồi đến lúc mệt mỏi lại tìm đến nhau. Chỉ dc vài ba ngày lại giận dỗi, hỏi thì bảo tại duyên tại số k0 thành được vợ chồng.
    Sao mình ghét chuyện duyên số thế.....................
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xin cho biết quý danh, đọc qua biết là CAO THỦ ghé BOX HH vui miệng rồi. Xin đc thỉnh giáo
  9. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đầu tay xin gửi lời chào tới các vị tiền bối trong Vimaru gia.
    Tiểu nhân chẳng qua có đứa bạn tham gia vô box này nên vào post tạm ít bài cho nó hiểu. Chứ tiểu nhân cũng k0 dám múa rìu qua mắt thợ, hát qua mặt ca sĩ hay .... qua .....
    hôm tới ọp ẹp 100% em sẽ tham gia, có khi lại đến sớm nữa cơ (cậy nhà gần mà)
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đầu tay xin gửi lời chào tới các vị tiền bối trong Vimaru gia.
    Tiểu nhân chẳng qua có đứa bạn tham gia vô box này nên vào post tạm ít bài cho nó hiểu. Chứ tiểu nhân cũng k0 dám múa rìu qua mắt thợ, hát qua mặt ca sĩ hay .... qua .....
    hôm tới ọp ẹp 100% em sẽ tham gia, có khi lại đến sớm nữa cơ (cậy nhà gần mà)
    [/quote]
    Ấy ấy gượm cái, đã ai nói múa hát qua cái gì đâu, xét về tuổi tác thì chưa biết bác nào tiền bối bác nào hậu bối tuy nhiên đã là dân trong CỐC TTVN thì là anh em một nhà. Cơ mà xét về thời gian có mặt trên Cốc thì đúng là em đi sau bác tới gần 6 năm độ nhiễm về mặt ngôn từ TTVN chưa được sắc bén nên có nhời xin chỉ bảo.
    Còn off theo thời gian của Mod Sillent thì iêm ko tham gia được rồi, vì 4h chiều chủ nhật là em phải khuân gói quả mướp về Hà Lội nhà em roài

Chia sẻ trang này