1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau Đại Phú Sĩ cũng trèo
    HyMalya cũng vượt
    Lý Trường Thành cũng qua !
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì mà kỳ thế
    AQ đông người mà cứ nhìn anh
    Đừng em ạ! Nhỡ tụi nó biết
    Chúng nó trêu rằng hai đứa yêu nhau
    Đừng gửi anh những mẹt xì
    Hay reply sau bài gửi
    Vì anh ngại các bạn nó biết
    Chuyện chúng mình hai đứa yêu nhau
    [​IMG]
  3. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì mà kỳ thế
    AQ đông người mà cứ nhìn anh
    Đừng em ạ! Nhỡ tụi nó biết
    Chúng nó trêu rằng hai đứa yêu nhau
    Đừng gửi anh những mẹt xì
    Hay reply sau bài gửi
    Vì anh ngại các bạn nó biết
    Chuyện chúng mình hai đứa yêu nhau
    [​IMG]
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    YÊU ..!!!???
    What ?? cái gì ..!!?? Yêu à ..mà tại sao yêu chứ..!!?? mà yêu lúc nào thế ..!!?? yêu ai ..!!?? yêu ở đâu ..!!?? mà bạn có chắc là yêu chưa và nhắm mình yêu cở nào nhĩ !!?? khữa khữa
    Mà có ai chắc mình đã yêu biết yêu và yêu như thế nào đâu cứ vờn nhau mãi ...nghe mấy nhà thơ nói về yêu nè

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
    Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
    đấy nhà thơ Xuân diệu cảnh báo bắt đầu như thế ..rồi lại kết rằng
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
    Và tình ái là sợi dây vấn vít .
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
    ..... là là ... xăng nhớt pha vào khói mù mịt
    Bác Thế Lữ thì lạc quan hơn một chút ..nhưng cũng hăm he
    Yêu em từ đó ta phơi phới,
    Sống ở trong nguồn thú đắm say,
    Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
    Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
    ... còn gã này thì yêu mà núp
    Chỉ thầm yêu anh chưa hề mở ngỏ
    Chắp vần thơ chờ đợi tháng năm dài
    Chừng muốn nĩi anh yêu em say đắm
    Là ngày em áo cưới mới ...bên người ..!!
    Gã Lâm sư Tồn thì bộc bạch có phần ... thiệt thà
    Yêu là gởi : nơi tim hình bóng ,
    Thoáng nhìn thôi sôi động trong lòng .
    Xa xa vắng vắng đêm mơ mộng ,
    Gần gần chợt chợt bớt nhớ mong
    gã nhà thơ nguyễn bình Thường thì thâtlạ quá đáng khi nói
    một sáng thức dậy vô tư
    không súc miệng đánh răng
    đi vệ sinh không rửa tay
    tên em không thuộc về ký ức
    còn nhạc sĩ Trần thiện Thanh thì .. phát giác mình đã yêu như thế này
    Ai đâu hay được biết được tình yêu
    Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều
    Em ơi khi mùa đông qua
    Cô đơn tâm hồn buốt giá
    Nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu.

    ..và nhạc sĩ Văn Phụng cũng yêu ...
    Yêu là lòng bâng khuâng
    nhớ hay thương một chiều thu vương
    gió êm đưa xào xạc tre thưa
    lá rơi rơi, rơi tả tơi

    ...để rồi ....
    Thôi yêu dấu mà chi
    ngày vui sẽ bỗng đôi lòng chia xa
    hồn tàn hơi buốt giá
    khi mùa xuân qua úa phai ngàn hoa
    đấy yêu đủ kiểu quý vị nào đã từng yêu đang yêu hoăcsắp yêu muốn không yêu yếu xìu xin chọn cho mình một trong những những cách yêu của những tiền bối như trên
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    YÊU ..!!!???
    What ?? cái gì ..!!?? Yêu à ..mà tại sao yêu chứ..!!?? mà yêu lúc nào thế ..!!?? yêu ai ..!!?? yêu ở đâu ..!!?? mà bạn có chắc là yêu chưa và nhắm mình yêu cở nào nhĩ !!?? khữa khữa
    Mà có ai chắc mình đã yêu biết yêu và yêu như thế nào đâu cứ vờn nhau mãi ...nghe mấy nhà thơ nói về yêu nè

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
    Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
    đấy nhà thơ Xuân diệu cảnh báo bắt đầu như thế ..rồi lại kết rằng
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
    Và tình ái là sợi dây vấn vít .
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
    ..... là là ... xăng nhớt pha vào khói mù mịt
    Bác Thế Lữ thì lạc quan hơn một chút ..nhưng cũng hăm he
    Yêu em từ đó ta phơi phới,
    Sống ở trong nguồn thú đắm say,
    Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
    Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
    ... còn gã này thì yêu mà núp
    Chỉ thầm yêu anh chưa hề mở ngỏ
    Chắp vần thơ chờ đợi tháng năm dài
    Chừng muốn nĩi anh yêu em say đắm
    Là ngày em áo cưới mới ...bên người ..!!
    Gã Lâm sư Tồn thì bộc bạch có phần ... thiệt thà
    Yêu là gởi : nơi tim hình bóng ,
    Thoáng nhìn thôi sôi động trong lòng .
    Xa xa vắng vắng đêm mơ mộng ,
    Gần gần chợt chợt bớt nhớ mong
    gã nhà thơ nguyễn bình Thường thì thâtlạ quá đáng khi nói
    một sáng thức dậy vô tư
    không súc miệng đánh răng
    đi vệ sinh không rửa tay
    tên em không thuộc về ký ức
    còn nhạc sĩ Trần thiện Thanh thì .. phát giác mình đã yêu như thế này
    Ai đâu hay được biết được tình yêu
    Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều
    Em ơi khi mùa đông qua
    Cô đơn tâm hồn buốt giá
    Nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu.

    ..và nhạc sĩ Văn Phụng cũng yêu ...
    Yêu là lòng bâng khuâng
    nhớ hay thương một chiều thu vương
    gió êm đưa xào xạc tre thưa
    lá rơi rơi, rơi tả tơi

    ...để rồi ....
    Thôi yêu dấu mà chi
    ngày vui sẽ bỗng đôi lòng chia xa
    hồn tàn hơi buốt giá
    khi mùa xuân qua úa phai ngàn hoa
    đấy yêu đủ kiểu quý vị nào đã từng yêu đang yêu hoăcsắp yêu muốn không yêu yếu xìu xin chọn cho mình một trong những những cách yêu của những tiền bối như trên
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh trao em cùng với một bài thơ
    Em không nhận tình anh đã chết
    Tình cho không lấy lại bao giờ
    (Xuân Diệu)
    [​IMG]
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh trao em cùng với một bài thơ
    Em không nhận tình anh đã chết
    Tình cho không lấy lại bao giờ
    (Xuân Diệu)
    [​IMG]
  8. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc tình có thể giống như số phận,
    Không thể căn cứ vào đâu để nói là mãi mãi
    Và tình yêu đôi khi là một cơn gió,
    Bất chợt đến rồi lại bất chợt đi
    Nó có thể đưa chúng ta đến bất cứ nơi đâu
    Mà chúng ta muốn và không muốn ....
    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 29/08/2004
  9. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc tình có thể giống như số phận,
    Không thể căn cứ vào đâu để nói là mãi mãi
    Và tình yêu đôi khi là một cơn gió,
    Bất chợt đến rồi lại bất chợt đi
    Nó có thể đưa chúng ta đến bất cứ nơi đâu
    Mà chúng ta muốn và không muốn ....
    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 29/08/2004
  10. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ với một trái tim non
    Lỡ trao ai (?!) khó lòng mà lấy lại
    Nhưng tiếc thay chuyện tình là thế đấy
    Chỉ mong rằng anh sẽ mãi yên vui!
    [/quote]
    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 31/08/2004

Chia sẻ trang này