1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ với một trái tim non
    Lỡ trao ai (?!) khó lòng mà lấy lại
    Nhưng tiếc thay chuyện tình là thế đấy
    Chỉ mong rằng anh sẽ mãi yên vui!
    [/quote]
    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 31/08/2004
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn của những gã vespa lang bạt ....
    Chàng là lãng tử mơ trời xa
    Dừng bước phiêu du buổi chiều tà
    Mây trôi trong mắt người xa vắng
    Hôm ấy vô tình em bước qua
    SC...
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn của những gã vespa lang bạt ....
    Chàng là lãng tử mơ trời xa
    Dừng bước phiêu du buổi chiều tà
    Mây trôi trong mắt người xa vắng
    Hôm ấy vô tình em bước qua
    SC...
  4. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như những cặp tình nhân khác
    Khi yêu nhau hay uớc mộng xa vời
    Hoặc cho nhau lời mật ngọt trên môi
    Luôn luôn hái giấc mơ dài vô tận
    Anh và em có chút gì vương vấn?
    Vậy thôi thì hai đứa giả vờ yêu
    Và giả vờ như đang mộng rất nhiều
    Cũng ái ân như người ta em nhé
    Em biết không, lại đây anh nói khẽ
    Trong tình yêu, vui ít ... lắm buồn đau
    Dẫu xung quanh hồng mỗi một sắc màu
    Tay trong tay... lìa ngay... làm sao biết!
    Giả vờ thôi, chứ không nên yêu thiệt
    Tình giả vờ, lệ sẽ chẳng vỡ đôi
    Vẫn miên man, ánh mắt chẳng sầu đời
    Khi cách biệt, hai lối đi vui vẻ
    Vì vẫn biết, yêu thật không phải dễ
    Đâu phải cứ yêu là đã chắc được yêu...

    [​IMG]
  5. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như những cặp tình nhân khác
    Khi yêu nhau hay uớc mộng xa vời
    Hoặc cho nhau lời mật ngọt trên môi
    Luôn luôn hái giấc mơ dài vô tận
    Anh và em có chút gì vương vấn?
    Vậy thôi thì hai đứa giả vờ yêu
    Và giả vờ như đang mộng rất nhiều
    Cũng ái ân như người ta em nhé
    Em biết không, lại đây anh nói khẽ
    Trong tình yêu, vui ít ... lắm buồn đau
    Dẫu xung quanh hồng mỗi một sắc màu
    Tay trong tay... lìa ngay... làm sao biết!
    Giả vờ thôi, chứ không nên yêu thiệt
    Tình giả vờ, lệ sẽ chẳng vỡ đôi
    Vẫn miên man, ánh mắt chẳng sầu đời
    Khi cách biệt, hai lối đi vui vẻ
    Vì vẫn biết, yêu thật không phải dễ
    Đâu phải cứ yêu là đã chắc được yêu...

    [​IMG]
  6. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thân em vừa cũ lại vừa ì ( ặch )
    Khổ nổi ai nhìn cũng chết mê !
    Biết làm sao được " Đời là thế "

    Chắc chết em rùi các Bác ui !
    ( Tử nạn vào ngày.....giờ.....phút.....giây.......vì lỡ dại yêu Vespa .... hehehe)

    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 01/09/2004
  7. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thân em vừa cũ lại vừa ì ( ặch )
    Khổ nổi ai nhìn cũng chết mê !
    Biết làm sao được " Đời là thế "

    Chắc chết em rùi các Bác ui !
    ( Tử nạn vào ngày.....giờ.....phút.....giây.......vì lỡ dại yêu Vespa .... hehehe)

    Được Attilafriend sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 01/09/2004
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Thân em vừa cũ lại vừa ì.
    Khổ nỗi sờ rồi chẳng muốn đi...
    Biết làm sao được, đời khổ thế!
    Co giò bỏ chạy thiên hạ nghi...
  9. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Thân em vừa cũ lại vừa ì.
    Khổ nỗi sờ rồi chẳng muốn đi...
    Biết làm sao được, đời khổ thế!
    Co giò bỏ chạy thiên hạ nghi...
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ không đề tựa Ngày mưa
    Em đi về, chiều mưa lất phất
    Gót ngập ngừng, bụi đất vướng chân
    Con đường vắng, lạnh từng hơi thở
    Nhớ chăng em hơi ấm thật gần ?
    Em đi về, chiều giăng áo tím
    Gió hẹn hò, tóc xõa bay ngang
    Cây nhớ lá trở mình gọi nhỏ
    Nhớ chăng em tháng chín Thu tàn?
    Em đi về, mênh mang phố lạ
    Người theo người, tay nắm lấy tay
    Chim vui tổ theo bầy ríu rít
    Nhớ chăng em ai nắm tay gầy?
    Em đi về, mình tôi ở lại
    Bóng ai ngoan đổ tối ngõ dài
    Chiều len lén dạo từng phím nhạc
    Nhớ đi em, nhớ trọn
    đêm
    này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này