1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC
    ( Tặng tất cả những ai đã qua thời áo trắng )
    Minh Khai xa rồi, từng khung cửa nhỏ
    Xa tuổi học trò cùng làn gió rong chơi
    Ta đã đi về miền đất xa xôi
    Để bồi hồi tìm về trong ký ức
    Nhớ những buổi trưa hè nóng nực
    Tôi tìm quên trong nắng vụt qua trời
    Nắng vỗ về bao tàng lá buông rơi
    Những vui buồn một đời tôi với bạn
    Nhớ những hôm học đòi lãng mạn
    Ta xum vầy bãng lãng khúc tình ca
    Lại nhớ bao dằn vặt lúc chia xa
    Chỉ có quà là buồn vui thắm thiết
    Cũng có lúc ta lạnh lùng chì chiết
    "Bạn bè chi, tao ghét kẻ phân bì"
    Nhưng từng đêm, gió lạnh, có nhiều khi
    Ta chỉ biết bạn bè trên tất cả
    Đã mấy ai trông mà không lạ
    Một hôm buồn, mai lại hát hoan ca
    Đó là chuyện bạn của bè ta
    Xa thật xa nhưng vẫn hoài bền vững.
  2. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    CÒN HAY KHÔNG

    Còn hay không ?
    Tiếng dương cầm trong đêm thanh vắng
    Còn hay không ?
    Những ước mơ êm đềm phẳng lặng
    Những chiếc lá vàng rơi trong nắng
    Còn hay không những đêm thức trắng
    Tách cà phê buổi sáng thân quen.
    Những vui buồn xưa ngỡ đã quên
    Nay len lén về theo khúc nhạc
    Còn hay không, cánh chim phiêu bạt
    Mong ước đừng lạc lối nay mai
    Tiếng nói cười văng vẳng bên tai
    Tháng năm dài vui trong hạnh phúc
    Còn hay không những câu em chúc
    Mong cho tình mãi mãi không phai
    Còn hay không ?
    Vẫn còn nơi đáy tim sâu lắng
    Nơi có nhiều vị đắng hơn vui
    Nơi có nhiều điều chưa thể nói
    Còn hay không ?
    Em hãy trầm mình trong câu hỏi
    Tự trong em sẽ biết trả lời .....
  3. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    CÒN HAY KHÔNG

    Còn hay không ?
    Tiếng dương cầm trong đêm thanh vắng
    Còn hay không ?
    Những ước mơ êm đềm phẳng lặng
    Những chiếc lá vàng rơi trong nắng
    Còn hay không những đêm thức trắng
    Tách cà phê buổi sáng thân quen.
    Những vui buồn xưa ngỡ đã quên
    Nay len lén về theo khúc nhạc
    Còn hay không, cánh chim phiêu bạt
    Mong ước đừng lạc lối nay mai
    Tiếng nói cười văng vẳng bên tai
    Tháng năm dài vui trong hạnh phúc
    Còn hay không những câu em chúc
    Mong cho tình mãi mãi không phai
    Còn hay không ?
    Vẫn còn nơi đáy tim sâu lắng
    Nơi có nhiều vị đắng hơn vui
    Nơi có nhiều điều chưa thể nói
    Còn hay không ?
    Em hãy trầm mình trong câu hỏi
    Tự trong em sẽ biết trả lời .....
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... nắm lấy tay nhau .. xin giữ lòng nhau
    xiết lấy nhau cho .. tình yêu bay cao
    và hãy nói với nhau
    như điều kỳ diệu ..
    chuyện tình yêu
    ...không bao giờ hấp hối
    sẽ giữ cho nhau ...những tháng ngày êm ả
    sẽ nhớ mãi khi ta từng hát cho nhau ..
    những tình khúc diệu kỳ
    không vần điệu ...
    chẳng thướt tha
    nhưng lại là bất tử
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... nắm lấy tay nhau .. xin giữ lòng nhau
    xiết lấy nhau cho .. tình yêu bay cao
    và hãy nói với nhau
    như điều kỳ diệu ..
    chuyện tình yêu
    ...không bao giờ hấp hối
    sẽ giữ cho nhau ...những tháng ngày êm ả
    sẽ nhớ mãi khi ta từng hát cho nhau ..
    những tình khúc diệu kỳ
    không vần điệu ...
    chẳng thướt tha
    nhưng lại là bất tử
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi!
    Em đã xa quê tự bao giờ?
    Có thấy trong lòng nhớ cố đô
    Tháp rùa cổ kính soi bóng nuớc
    Trúc Bạch nên thơ tím mặt hồ
    Kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ
    Giòng nuớc sông Seine chảy hững hờ
    Effeil kỳ vĩ hiên ngang đứng
    Có nhớ quê nhà xa lắc lơ?
    Lòng khách tha hương sầu viễn xứ
    Chút lòng khắc khoải vọng quê xưa
    Dạo buớc văn thơ tìm quên lãng
    Hay tìm tri kỷ lúc chiều thu?
    Rằng xa vạn dặm cũng là xa
    Rằng chút thơ văn ấy gọi là
    Rằng có hình ta trong đáy mắt
    Cũng chỉ như là giọt mưa sa...
    [​IMG]
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi!
    Em đã xa quê tự bao giờ?
    Có thấy trong lòng nhớ cố đô
    Tháp rùa cổ kính soi bóng nuớc
    Trúc Bạch nên thơ tím mặt hồ
    Kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ
    Giòng nuớc sông Seine chảy hững hờ
    Effeil kỳ vĩ hiên ngang đứng
    Có nhớ quê nhà xa lắc lơ?
    Lòng khách tha hương sầu viễn xứ
    Chút lòng khắc khoải vọng quê xưa
    Dạo buớc văn thơ tìm quên lãng
    Hay tìm tri kỷ lúc chiều thu?
    Rằng xa vạn dặm cũng là xa
    Rằng chút thơ văn ấy gọi là
    Rằng có hình ta trong đáy mắt
    Cũng chỉ như là giọt mưa sa...
    [​IMG]
  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay Hà Nội trở lạnh. Chẳng hiểu sao lại nhiều thứ đè nặng trong lòng như vậy. Biết bao điều đã gắn bó với Hà Nội, gắn bó với những tháng năm những kỷ niệm, thật là khó để rời xa Hà Nội, nhất lại trong một ngày Hà Nội như hôm nay.
    Lát nữa thôi tôi sẽ lại lên đường về với miền Nam với cuộc sống ồn ào náo nhiệt, rồi lại ngày này qua ngày khác, đôi khi sự bận rộn làm người ta quên đi được nhiều điều nhưng chỉ một lần thoáng qua thôi tất cả sẽ lại trở về, hiển hiện y nguyên và khó lòng quên được. Mong rằng Hà Nội vẫn luôn như vậy để cho ta mỗi lần ra đi lại mong một ngày được trở lại.
    Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối
    Hà Nội vào thu quá dịu êm
    Gió rất nhẹ làm lòng anh xao động
    Và như làm xao động cả mưa đêm
    Đường phố vẫn đông người qua lại
    Những lứa đôi nắm nhẹ tay nhau
    Từng tốp em trai và bên vài em gái
    Dạo trên đường rứu rít bên nhau
    Một vài quán nước ánh đèn xanh
    Kê ghế ra hiên đón gió trời
    Vài bác về hưu ngồi đàm đạo
    Thoáng nhiên như cảnh ở trong tranh
    Như chẳng hề suốt ngày bận rộn
    Những công trường xưởng máy lò hơi
    Như chẳng hề suốt ngày tất bật
    Trong bụi đường áo lấm mồ hôi
    Buổi tối mùa thu êm dịu quá
    Hoa sữa thơm ngào ngạt khắp đường
    Đă bao mùa đến rồi đi mất
    Vẫn ngỡ ngàng mùa thu xưa kia
  9. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay Hà Nội trở lạnh. Chẳng hiểu sao lại nhiều thứ đè nặng trong lòng như vậy. Biết bao điều đã gắn bó với Hà Nội, gắn bó với những tháng năm những kỷ niệm, thật là khó để rời xa Hà Nội, nhất lại trong một ngày Hà Nội như hôm nay.
    Lát nữa thôi tôi sẽ lại lên đường về với miền Nam với cuộc sống ồn ào náo nhiệt, rồi lại ngày này qua ngày khác, đôi khi sự bận rộn làm người ta quên đi được nhiều điều nhưng chỉ một lần thoáng qua thôi tất cả sẽ lại trở về, hiển hiện y nguyên và khó lòng quên được. Mong rằng Hà Nội vẫn luôn như vậy để cho ta mỗi lần ra đi lại mong một ngày được trở lại.
    Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối
    Hà Nội vào thu quá dịu êm
    Gió rất nhẹ làm lòng anh xao động
    Và như làm xao động cả mưa đêm
    Đường phố vẫn đông người qua lại
    Những lứa đôi nắm nhẹ tay nhau
    Từng tốp em trai và bên vài em gái
    Dạo trên đường rứu rít bên nhau
    Một vài quán nước ánh đèn xanh
    Kê ghế ra hiên đón gió trời
    Vài bác về hưu ngồi đàm đạo
    Thoáng nhiên như cảnh ở trong tranh
    Như chẳng hề suốt ngày bận rộn
    Những công trường xưởng máy lò hơi
    Như chẳng hề suốt ngày tất bật
    Trong bụi đường áo lấm mồ hôi
    Buổi tối mùa thu êm dịu quá
    Hoa sữa thơm ngào ngạt khắp đường
    Đă bao mùa đến rồi đi mất
    Vẫn ngỡ ngàng mùa thu xưa kia
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu nghìn năm những cái tên
    Rêu phong thao thức gọi trăm miền
    Mặt hồ cô tịch che thuơng nhớ
    Hè phố phong tình giấu lãng quên
    Khoé miệng khép hờ trong trắng thế
    Làn môi mở gợi xót xa thêm
    Rồi khuất rồi xa thành khách lạ
    Biết về Hà Nội có còn em?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này