1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển anh thấy mình nhỏ bé
    Khi triều dâng sóng nước nhạt nhòa
    Khi bãi bờ vắng bóng người qua
    Chỉ thấy em dưới muôn ngàn sóng vỗ
    Khi đêm nay biển chỉ còn giông tố
    Không cánh chim, không một ngọn hải đăng
    Chỉ cánh buồm lênh đênh phía xa xăm
    Chở hồi sinh một niềm tin hi vọng
    Nếu là sóng, anh sẽ làm gì nhỉ
    Giữ bình yên hay theo những bão bùng?
    Dẫu ngược dòng là muôn vạn khó khăn
    Nhưng ngàn sóng sẽ đưa thuyền tới bến
    Sóng lặng im, có phải sóng cầu nguyện
    Sóng trở mình, có phải sóng bình yên...
    DC
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Khi đêm về...
    Tôi một mình trên bãi vắng
    Biển và tôi ..cùng xấu xí như nhau
    Bởi đêm về...Tôi u ám ..
    với biển đêm .. sao thấy mình nhỏ nhoi
    Những chuyến đi biển của tôi thường như vậy một mình một chút cay cay đem theo cùng bao tâm sự và chỉ có trước biển khi đêm về bao phiền muộn bao lo toan kể cả cái tôi trong người biến mất bởi cảm thấy mình quá nhỏ nhoi khi trước biển.
    Biển với tôi vẫn là điều bí ẩn bởi biển quá bao la bởi có lúc biển dạt dào và vị tha như em bởi có lúc biển giận dữ vô cớ đầy phong ba với bao nguy hiểm bất ngờ như cuộc sống của tôi ... và tôi vẫn còn giận biển lắm bởi bao năm rồi biển vẫn giữ những người bạn của tôi và họ vẫn vất vưởng khi đêm về cùng tôi trò chuyện
    Tôi đã hứa ..
    và nhũ với lòng mình
    ..một đêm
    bên biển cùng em
    và sẽ kể với em
    về biển của tôi ..
    về những ước mơ...
    vỡ vụn ..tan nhanh
    hoà vào cùng biển cả ..
    lãng du khắp nơi ... anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày .. lãng du khắp nơi anh ước mơ được ôm em trong giấc mộng...!!!
    lời hát năm xưa lại quay về và tôi đã trở về với thực tại với giấc mộng lãng du không thành ... với một niềm tin với ước muốn mãnh liệt về một chuyến lãng du


  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Khi đêm về...
    Tôi một mình trên bãi vắng
    Biển và tôi ..cùng xấu xí như nhau
    Bởi đêm về...Tôi u ám ..
    với biển đêm .. sao thấy mình nhỏ nhoi
    Những chuyến đi biển của tôi thường như vậy một mình một chút cay cay đem theo cùng bao tâm sự và chỉ có trước biển khi đêm về bao phiền muộn bao lo toan kể cả cái tôi trong người biến mất bởi cảm thấy mình quá nhỏ nhoi khi trước biển.
    Biển với tôi vẫn là điều bí ẩn bởi biển quá bao la bởi có lúc biển dạt dào và vị tha như em bởi có lúc biển giận dữ vô cớ đầy phong ba với bao nguy hiểm bất ngờ như cuộc sống của tôi ... và tôi vẫn còn giận biển lắm bởi bao năm rồi biển vẫn giữ những người bạn của tôi và họ vẫn vất vưởng khi đêm về cùng tôi trò chuyện
    Tôi đã hứa ..
    và nhũ với lòng mình
    ..một đêm
    bên biển cùng em
    và sẽ kể với em
    về biển của tôi ..
    về những ước mơ...
    vỡ vụn ..tan nhanh
    hoà vào cùng biển cả ..
    lãng du khắp nơi ... anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày .. lãng du khắp nơi anh ước mơ được ôm em trong giấc mộng...!!!
    lời hát năm xưa lại quay về và tôi đã trở về với thực tại với giấc mộng lãng du không thành ... với một niềm tin với ước muốn mãnh liệt về một chuyến lãng du


  4. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nói gì trước biển, biển ơi!
    Ngàn năm con sóng thôi không vỗ bờ
    Riêng em từ đó đến giờ
    Vẫn chưa hiểu hết bến bờ của anh???

  5. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nói gì trước biển, biển ơi!
    Ngàn năm con sóng thôi không vỗ bờ
    Riêng em từ đó đến giờ
    Vẫn chưa hiểu hết bến bờ của anh???

  6. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư...
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư...
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại về với biển
    Ríu rít cao rạng rỡ khúc bình minh
    Bởi đêm qua tôi hoá thành biển cả
    Hát nghêu ngao hoà tiếng sóng êm đềm
    Bởi bên em ..tôi dạt dào sóng nhỏ
    Vỗ về ai bên giấc mộng yên lành
    Kiếp lãng du .. tôi hoà cùng biển cả
    Khúc ru tình..đắm đuối mãi hồn tôi
    ...... !!

    Tôi lại đi về với biển
    Không có em biển giận dỗi xô bờ
    Tôi ru biển nhưng lòng sao khăc khoải
    Bởi lời ru lại sao tựa tiếng ru lòng

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 21/04/2005
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại về với biển
    Ríu rít cao rạng rỡ khúc bình minh
    Bởi đêm qua tôi hoá thành biển cả
    Hát nghêu ngao hoà tiếng sóng êm đềm
    Bởi bên em ..tôi dạt dào sóng nhỏ
    Vỗ về ai bên giấc mộng yên lành
    Kiếp lãng du .. tôi hoà cùng biển cả
    Khúc ru tình..đắm đuối mãi hồn tôi
    ...... !!

    Tôi lại đi về với biển
    Không có em biển giận dỗi xô bờ
    Tôi ru biển nhưng lòng sao khăc khoải
    Bởi lời ru lại sao tựa tiếng ru lòng

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 21/04/2005
  10. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    30/4 thật là vui
    Mọi người đi chơi trừ mỗi tui
    Sáng làm chiều học thấy mà tủi
    Nhưng mà vẫn vui vì "bé" vui
    Chúc vui, chúc vui lại chúc vui!

Chia sẻ trang này