1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ tự hỏi
    Tình yêu từ nơi đâu?
    Từ ánh mắt ban đầu
    Từ nhịp tim thứ nhất
    Có bao giờ biết thật
    Đã yêu người rất sâu?
    Nếu biến thành biển cả
    Sóng nhớ bạc mái đầu
    Núi đã chỉ cho ta
    Tình yêu cao vời vợi
    Biển đã chỉ cho ta
    Tình yêu từ muôn lối
    Biết bao điều muốn nói
    Biển, núi, cũng chịu thôi
    Bởi tình yêu rất lạ
    Như bản nhạc không lời
    [​IMG]
    Được Napoleon sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 09/12/2005
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc rồi bạn ơi biết không
    Tôi trở lại là mình trong lành như ngọn gió
    Những ảo ảnh của không gian đâu ai cần nữa
    Tôi muốn là tôi chan chứa với cuộc đời...
    Thêm một lần nữa thôi, một lần nữa thôi
    Ta lại cười với trăm phương lo cho cuộc đời muôn mặt
    Ta lại là ta giấu trái tim vào đêm, rất thật
    Ta lại là ta, trông, ngóng, đợi chờ....
    Nếu thêm một lần trái tim còn muốn làm thơ
    Thì bởi lẽ để viết cho những người bạn mình, chân thật
    Thì bởi lẽ ta lại được khóc với bạn mình, chan hòa nước mắt
    Không phải là trải lòng mình ở giữa muôn người
    Nếu bạn coi mình là bạn, bạn của tôi
    Thì bạn nhé, cho tôi gửi lời xin lỗi
    Những nắng mưa, những dạt dào, nông nổi
    Đã theo nhau cuốn trong gió mất rồi...
    Nếu bạn coi mình là bạn, bạn của tôi
    Thì bạn nhé, tôi chờ thư của bạn
    Như chờ nắng lên, như chờ mưa đất hạn
    Như chờ tiếng trả lời: bạn có phải là bạn của tôi?
    Bởi vì tôi muốn mình dừng lại
    Muốn mình là của riêng bạn bè mình, mãi mãi
    Không muốn đem tình yêu vào những điều khờ dại
    Sống cho mọi người, mà đâu phải cho ai...
    Nếu bạn cần một người để khóc trên vai
    Bạn muốn một người để tỉ tê những điều đã cũ
    Bạn muốn thắp lên ánh sáng trong ngày ủ rũ
    Thì bạn biết rồi, bạn sẽ thư cho ai....
    [​IMG]
  3. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Đừng buồn nữa, em ơi, đừng buồn nữa
    Gió lặng im, rồi giông tố sẽ qua
    Sau cơn mưa, đường em lại đầy hoa
    Như mùa xuân, trời lại hồng nắng mới
    Gạt lệ đi em, bình minh đã lên rồi
    Chuyện buồn xưa, dưới nắng ấm, tan thôi
    Trước mặt em, cả tương lai vẫy gọi
    Thì em hỡi, buồn làm gì em nhỉ
    Hạ đã về mang bao điều ý nhị
    Lá thu xưa rơi rụng tiếng thở dài
    Theo mùa qua, đã chẳng còn bay mãi
    Chỉ lộc non mơn mởn những niềm vui
    Em có nghe khe khẽ tiếng chào đời
    Chú chim non phía cây sồi ngơ ngác
    Mắt ngây thơ đón chào làn gió mát
    Lòng thanh thản, lại một thoáng tinh khôi
    Em có nghe bản tình ca không lời
    Phía đầu nguồn vẫn chờ vẫn đợi
    Bởi tình yêu đâu chỉ một khúc sông
    Dành cho em, vẫn biển hát ru lòng
    Này em nhé, hãy vẫn cứ chờ mong
    Hãy cùng sông hòa vào lòng biển cả
    Cùng hải âu hát những bản du ca
    Khi mặt trời lên hay nắng xuống rạng hồng
    [​IMG]
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày không anh
    Bầu trời nối dài mặt đất
    Em đã sống riêng những ngày rất thật
    Để nhớ nhung muộn phiền....
    Nhưng chẳng đơn giản đâu anh
    Có bao giờ anh thấy trời rất xanh
    Xanh trong trẻo như cái nhìn thơ trẻ
    Có bao giờ anh nghe trong gió khẽ
    Tiếng thì thầm cây lá luyến thương nhau
    Em chẳng ước mà thời gian cứ trôi mau
    Phải chăng anh đang sống vội.... những tháng ngày rất vội
    Một chút gì qua đi, một chút gì tiếc nuối
    Sang thu rồi anh vẫn chẳng đợi được sao????
    p/s: tự nhiên dạo này đâm "đổ đốn".....thích thơ và khoái làm thơ....thôi thì xin chung sức cùng bác napoleon gây dựng "cơ nghiệp" nì....hi''hi''

  5. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày mai em còn nhớ anh không?
    Khi thuyền em ôm cầm kẻ khác.
    Rồi ngày mai em còn nhớ anh không?
    Khi em làm đời anh tan nát !
    Ngày mai đây trong cảnh lặng thinh...
    Anh sẽ hát khúc nhạc buồn đơn độc,
    Cầu mong cho đời em hạnh phúc
    Nơi xa vời... Em còn nhớ anh không ?
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm cho mình một nàng Lọ Lem
    Em đi tìm cho mình chiếc giày chân trái
    Giữa cuộc đời này ngu ngơ , vụng dại
    Em vẫn chân trần , ta vẫn cứ cô đơn
    Đi tìm Lọ Lem ta chỉ thấy buồn hơn
    Ta chỉ gặp lắm những là công chúa
    Họ quen yêu những bạc vàng , nhung lụa
    Nên chẳng hơi đâu tìm một chiếc giày
    Đi tìm Lọ Lem trong tưởng tượng thơ ngây
    Ta muốn hóa thành chiếc giày chân trái
    Em sẽ đi tìm chẳng hề quản ngại
    Nếu em chính là cô bé Lọ Lem
    Câu chuyện ngày xưa nghe thật êm đềm
    Ba hạt dẻ - Lọ Lem thành công chúa
    Mua hạt dẻ về bày ra trước cửa
    Ta đợi người sang tìm một chiếc giày...
    [​IMG]
  7. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ko có đủ lãng mạn để làm thơ , nhưng mà mới ăn cướp , à không , mới mượn được ở một trang web khác bài thơ này . Thấy nó ổn ổn nên copy sang đây cho mọi người đọc cho vui .
    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt giữa dòng đời hối hả
    Con đường xưa đã chia về hai ngả
    Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
    Đã biết mình chẳng phải dành cho nhau
    Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
    Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm gì, vô nghĩa đúng không anh????
    Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
    Em vẫn nhớ, để mong anh hạnh phúc
    Chẳng phải em bao dung, cũng không mong có lúc
    Anh giật mình, hối hận nhớ về em...
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho em những điều em mong muốn
    Người ta bên em những khi em khuỵu xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh........
    I hope that.....
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo rằng anh đã quên
    Vì ai cũng có một thời để nhớ
    Cũng đừng bảo không còn yêu ai nữa... ngoài em...
    Đừng quay đi khi ai đó gọi tên
    Em sợ rằng ngày mai mình sẽ thế
    Ôi tình yêu cứ như trò chẵn lẻ
    Được mất dễ dàng như sấp ngửa bàn tay
    Xa xôi quá như lời thề cỏ may
    Em không muốn anh làm người mắc nợ
    Lỡ cuộc tình hóa thành dang dở
    Có hay đâu sấp ngửa một câu thề
    Sao bỗng nghe lòng mình tái tê
    Ngỡ lời yêu chỉ là mây gió thoảng
    Anh đi về trên lối mòn năm tháng
    Em có nhạt nhòa trong ký ức của anh?
  9. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thôi cứ buồn đi đừng giận nữa,
    Giận mệt người - buồn đỡ mệt người hơn.
    Buồn ơi buồn! Xin được gọi thành tên...
    Tôi đang mang một nỗi buồn thăm thẳm
    Chỉ một người hiểu được mà thôi.
    Nhưng người ấy...đã nhẹ bước đi rồi....
    Được Vespa_abc sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 12/12/2005
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có một sớm hiền từ dưới nắng thu
    Những kí ức hiện về trong giấc ngủ
    Một tình yêu như hoa vừa hé nụ
    Vội vã tan theo ánh sáng phù du
    Vẫn còn đây, lời tình xưa ấp ủ
    Những làn môi cong, từng ánh mắt trong
    Vẫn còn đây, nét mày ngài thanh tú
    Làn má hây hây, mái tóc bềnh bồng
    Ngôi trường xưa, mái ngói rủ rêu phong
    Con đường nhỏ, dáng người yêu cũng nhỏ
    Áo trắng bay, hình hài như còn đó
    Ngọn gió thoáng qua, tình bỗng nhạt nhòa
    Nụ cười đó, giọng hò kia, một thuở
    Hơi thở nồng nàn, sưởi ấm trái tim non
    Trang vở hiền lành, ôm giấc mộng cỏn con
    Ôi kỉ niệm giờ nghe sao buồn qúa
    Ngồi nơi đây mà nghe lòng lạnh giá
    Người yêu xưa nay đang ở nơi đâu
    Tình yêu xưa có còn chút nhiệm mầu
    Hay đã chết theo dòng đời nghiệt ngã
    Đời mãi trôi theo ngày tháng vội vã
    Em có còn ánh mắt chờ trông
    Có nhói lòng trong những tháng mùa đông
    Hay tim non giờ hóa thành sỏi đá
    [​IMG]
    u?c ThangVespa s?a vo 09:37 ngy 13/12/2005

Chia sẻ trang này