1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lời ru cánh võng Mẹ hiền
    Trăng ru hàn sĩ tận miền sơn khê
    Gió ru ta cõi đi về
    Mây ru lời ước câu thênằm nao....
    Sóng ru bờ cát rì rào
    Em ru anh giấc chiêm bao ...mặn nồng...

  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm dở hơi nhất trần đời
    Thằng đàn ông trong mình đòi điểm lại
    Những mối tình đã đi qua không trở lại
    Những cô nàng xưa ta đã yêu
    Một danh sách (có lẽ cũng hơi nhiều)
    Bao gồm cả những cuộc tình tưởng tượng
    Bao gồm cả những người đã chẳng yêu
    Không loại trừ cả những lần say nắng
    Này thì em tóc xoăn, tóc dài rồi tóc ngắn
    Em mắt nâu, một mí, mắt xếch, tròn
    Các em lẫn vào nhau rối rắm
    Tất cả nhoè đi tưởng chẳng thể còn
    Nhưng em- người duy nhất anh chẳng thể nào quên
    Chẳng thể xếp chung trong cùng danh sách ấy
    Người mà đêm giao thừa nào cũng vậy
    Anh sẽ nhớ vô cùng
    Em được tạo nên từ nỗi vui mừng
    Của cha mẹ đêm giao thừa hăm chín năm về trước
    (Sau thống nhất đất nước một năm)
    Như tất cả những đứa trẻ con được tạo ra bắt đầu từ nước
    Hai mươi tám giao thừa đi qua em vẫn luôn ao ước
    Sẽ bắt đầu một đứa con từ đêm giao thừa
    Trên ngực anh vẫn còn tiếng em nói hôm xưa
    Mà nhiều giao thừa đi qua anh chưa làm được
    Mà sẽ có thêm nhiều giao thừa nữa lần lượt
    Đi qua nỗi ước mong
    Em có thể sẽ lấy chồng
    Và thực hiện những giao ước ấy
    Chỉ có anh và những giao thừa khôn nguôi cháy
    Một lời hẹn lửng lơ
  3. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi avatar của bác là xe gì ạ.
  4. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đó là PX bạn à
    lâu wa rồi mới thấy có thêm 1mem nữ tham ja vào cái sới nghiện ngập này
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Lang thang bên đất nước Ga-la xinh đẹp mộng mơ , thấy có bài này hay quá , kéo về đây để anh em cũng thanh thưởng !
  6. liubov

    liubov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bác ơi cho em hỏi bác tìm thấy bài thơ này ở đâu thế ạ, em thấy cái ảnh quen quen, đang muốn truy tìm tung tích của nv trong bài thơ . bác gửi giùm em cái địa chỉ nhé . đa tạ bác trước nhé
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    anh tuấn Papirock
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Biết
    Chẳng biết vì sao ta vẫn nhớ
    khi tim người đã chẳng còn ta
    Chẳng biết vì sao trên con đường kỉ niệm
    Ta đi hoài đi mãi ko qua ...
    Chẳng biết vì sao một bông hồng ngày cũ
    Ta vẫn nâng niu như nỗi nhớ về người
    Chẳng biết vì sao ta lại khoc
    Khi thấy người đi bên cạnh người ta
    Chẳng biết , chẳng biết bao giờ ta có thể
    Quên nổi người như người đã quên ta ...
  9. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Kính tặng cu Loa !
    GIẬT MÌNH
    Đã gần năm chục tuổi rồi
    Mà mình cứ ngỡ vẫn thời đôi mươi
    Làm việc vẫn chạy Vespa
    Dạy học, sinh hoạt cả hai đều hoà
    Thảnh thơi vẫn hát tình ca
    Bài thơ viết vẫn mặn mà yêu thương
    Cứ ngỡ..là vẫn.. bình thường
    Gật mình nghe khách qua đường
    Chào ông !
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thơ văn bắt đầu lãng sờ mạn đây ...hê !
    Xin hoạ lại bài của Tuấn Zô Bin Hút ( tên cũ là Zo bin xơn )
    Năm mưoi đâu đã là già
    Chị em cứ ngỡ chỉ là đôi mươi
    Vẹc ba đi đứng nói cười
    Vưỡn ăn quà vặt, nói nhời nho gia
    Thảnh thơi tình tứ hát ca
    Diệu chè cờ bạc chơi hoa làm tiền
    Hoan ca mấy thú luyên thuyên
    Giật mình ... còn mỗi lão biền là chưa !

Chia sẻ trang này