1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Năm mươi chắc chắn chưa già
    chị em cũng khối mấy người nửa trăm
    Vespa vẫn chạy phăm phăm
    "vẫn que cắm bát ", vẫn mình vẫn ta
    Có vài chú nhóc ba hoa
    cụ Loa nhà tớ vẫn phởn hơn mi
    Tuổi ông không có định kỳ
    Chỉ lo mấy chú qua mặt ông thôi
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 05/09/2007
  2. V_day_ma

    V_day_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hơi ngang tý chút , nhưng thôi cũng đc
  3. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Năm mươi chắc chắn chưa già
    chị em cũng khối mấy người nửa trăm
    Vespa vẫn chạy phăm phăm
    "vẫn que cắm bát ", vẫn mình vẫn ta
    Có vài chú nhóc ba hoa
    cụ Loa nhà tớ vẫn phởn hơn mi
    Tuổi ông không có định kỳ
    Chỉ lo mấy chú qua mắt ông thôi
    mấy câu sau quá ngang chứ ko phải là hơi ngang mô,đề nghị sửa lại đê,
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 07/09/2007
  4. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Gõ nhầm, đã sửa. Đọc thì đoán ngay đc từ nào, chứ cái câu giản vậy ai nỡ ném nó vào chỗ ấy. Nếu gõ k dấu chắc đoán từ mệt nhỉ.
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 05/09/2007
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lời từ đâu thoảng tới đây
    Hình như có dáng heo may độc hành
    Liêu xiêu giữa tiếng cầm canh
    Nhân sinh chốn đó chắc đành phận cam
    Sáng mai chắc chẳng đi làm
    Ôi ngẫm bản ngã trần phàm giúp chi?
    .....................
    Một hai nhìn lối ra đi
    Vẹn tròn sau rốt chung qui nghĩa tình ...

  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Song thất đến rồi cái Tết Ngâu
    Cả năm được dịp rớt giọt sầu
    Lứa đôi hai bờ nhân dịp gặp
    Tình mình muốn thế có được đâu !

  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    La đà làm ngọn gió say
    Ngẩn ngơ ú ớ rót đầy sương mai
    Rượu tràn khắp chốn lòng ai
    Nợ thơ anh trả nợ đời cho em ....
    Say thơ ngọng líu môi mềm
    Anh trả em hết bên thềm lòng anh ....
    Hụê ....ơi ......Huệ ....
    Huệ .......trả hết ...cho lành.....
    Lời anh muốn nói ....anh đành ...Huệ ơi ...
    Thơ ơi ...em hỡi .... trông trời
    Nhớ em .... thoi thóp .... rượu mời nên ....Thôi
    Em ôi ............

  8. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG NGHỆ
    (Lê Văn Nhân)
    Mỗi lần trai xứ Nghệ
    Đưa vợ về thăm quê,
    Từ lúc bước lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch.
    Từng âm thanh chắc nịch
    Chẳng thêm "ngã" bao giờ
    Đã thế, còn lắm từ
    Không có trong từ điển!
    Vị mặn mòi gió biển,
    Giọt nắng sém đồi nương,
    Cùng bão góp mưa dồn
    Lắng sâu vào tiếng nói

    Một miền quê nghèo đói,
    Lam lũ từ ngày xưa
    Câu ví dặm đò đưa
    Dội vào lòng man mác...

    Bao ngôn từ mộc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Dân xứ Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sĩ. ()
    "Chàng lỡ sai đạo lí,
    Thiếp phân giải tỏ tường,
    Càng giận lại càng thương
    Mượn lời thơ răn nhắc..."
    Người trong Nam, ngoài Bắc
    Khẽ thốt ra điều gì,
    Dân xứ Nghệ vừa nghe
    Một lần là hiểu hết.
    Đồng hương chưa quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran,
    Dân vùng khác đứng gần
    Cứ như người ngoại quốc!
    Cùng sống trong một nước,
    Tiếng Việt là của chung,
    Dân xứ Nghệ khi dùng
    Theo cách riêng mới lạ!
    Đừng ngạc nhiên gì cả:
    Ngoài ngôn ngữ phổ thông
    Còn tiếng nói cha ông
    Lưu truyền bao thế hệ.
    Trên miền quê xứ Nghệ
    Giàu mưa nắng, đói nghèo
    Được người dân nâng niu
    Giữ gìn như báu vật.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện xe
    Mai ... sẽ thành sở hữu của người khác
    Buổi tối thấy người bồn chồn, dắt xe ra cửa ... cảm giác lạ quá !
    Đổ đầy bình xăng, rót dầu 2T mà thấy tay run run.....
    Phóng xe lên Vườn Hồng, thấy người ta cặp đôi e ấp, lất phất mưa
    Lại đi Đường Thanh Niên đông, vui , xe băng băng ...
    Tiếng nổ hom nay thấy đanh đanh lạ
    Cô gái bên cạnh nhìn sang nháy mắt cười tủm tỉm ...
    cũng chẳng biết vì sao
    Nhiều lúc muốn phóng đi thật nhanh,
    lúc lại muốn từ từ bóp côn ... chậm ngắm nhìn mọi người
    Đèn vàng ... thấy cảm giác của tiếc nuối
    Cái xe mất nhiều công chờ đợi ...giờ lại cho đi
    Tiếc !!!!!!!!!!!!!!!
    Lau lại lần cuối, mọi thứ OK,
    Tranh thủ giặt cái thảm trải sàn .....
    Khóa cửa ....ngoài sân lất phất mưa
    Hy vọng sẽ là 1 chủ mới yêu nó, tối thiểu cũng bằng mình
    Thôi ...thì cũng NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ... Hà Nội phố
    Ta còn em mùi Hoàng Lan ... còn em mùi hoa sữa
    Là thu đấy chiều vàng lá đổ
    Lặng lẽ rêu phong ...
    Gió khẽ lay nghiêng ngả !
    Gió mơn trớn quanh chỗ em ngồi
    Chỉ có gió se mình đưa đón
    và dãy phố lặng im câm nín .
    Thu Hà Nội chính là em đó
    Thu trong lá ... Thu trong gió heo may
    Con đường vắng rì rào con mưa đổ
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm ...

Chia sẻ trang này