1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin sửa 2 câu cuối của bác Thắng tí nhé......
    Để nghe được tiếng em ca
    Logo em đó chẳn..... năm trăm nghìn
    Cái logo ấy có người đang ao ước ngày đêm, ăn không ngon, ngủ không yên.... có phải không nhỉ?
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    VESPA... XẠO
    Một thương cặp cốp ....
    Hai thương cái núm ..
    Ba thương ..nhớt .....
    Bốn thương cái yếm ..
    Năm thương .. ánh mắt
    Sáu thương chiếcmũi
    Bảy thương ... chân cẳng
    Tám thương tay vượn .....
    Chín thương cái mụn .....
    Mười thương cái kiểu..nghiêng nghiêng

    Biết là thương mà chả diễn tả được chắc nhờ các chiến hữu điền giúp vào mí cái chấm chấm đa tạ đa tạ

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 29/05/2004
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    VESPA... XẠO
    Một thương cặp cốp ....
    Hai thương cái núm ..
    Ba thương ..nhớt .....
    Bốn thương cái yếm ..
    Năm thương .. ánh mắt
    Sáu thương chiếcmũi
    Bảy thương ... chân cẳng
    Tám thương tay vượn .....
    Chín thương cái mụn .....
    Mười thương cái kiểu..nghiêng nghiêng

    Biết là thương mà chả diễn tả được chắc nhờ các chiến hữu điền giúp vào mí cái chấm chấm đa tạ đa tạ

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 29/05/2004
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    VESPA MƯỜI... XẠO
    Một thương cặp cốp to tròn
    Hai thương cái núm vẫn còn đê mê
    Ba thương xăng nhớt nhà quê
    Bốn thương cái yếm tung hê sự đời
    Năm thương ánh mắt như cười
    Sáu thương chiếc mũi ôi trời muốn... hôn
    Bảy thương chân cẳng thon thon
    Tám thương tay vượn véo von xoa đùi
    Chín thương cái mụn trong người
    Mười thương cái kiểu đất trời nghiêng nghiêng.
    * Mạn phép bác gà vậy...
  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    VESPA MƯỜI... XẠO
    Một thương cặp cốp to tròn
    Hai thương cái núm vẫn còn đê mê
    Ba thương xăng nhớt nhà quê
    Bốn thương cái yếm tung hê sự đời
    Năm thương ánh mắt như cười
    Sáu thương chiếc mũi ôi trời muốn... hôn
    Bảy thương chân cẳng thon thon
    Tám thương tay vượn véo von xoa đùi
    Chín thương cái mụn trong người
    Mười thương cái kiểu đất trời nghiêng nghiêng.
    * Mạn phép bác gà vậy...
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    bổ sung ... cho dzui
    Năm thương ánh mắt mơ..huyền ( có em nào sáng mắt đâu )
    Mười thương cái kiểu nghiêng nghiêng ...mới chìu ( em nào cũng thế cứ nghiêng .. trước một tẹo mới cho đạp máy hehe )
    ...Tham gia các chiến hữu ..bác hongsonn ví von đâu nhễ
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    bổ sung ... cho dzui
    Năm thương ánh mắt mơ..huyền ( có em nào sáng mắt đâu )
    Mười thương cái kiểu nghiêng nghiêng ...mới chìu ( em nào cũng thế cứ nghiêng .. trước một tẹo mới cho đạp máy hehe )
    ...Tham gia các chiến hữu ..bác hongsonn ví von đâu nhễ
  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn vui ngồi nhớ lại
    Chuyện nay nhoằng cái đã xa rồi
    Con đường đó đôi chim vẫn hót
    Mà một mình anh đến lẻ loi
    Vét pa, Trời ơi! Ai cũng thích
    Chỉ một mình em ghét nó thôi
    Nào có gì đâu mà răc rối
    Ngồi lên, đạp cái, thế là đi
    Đang chạy, trời ơi sao dừng lại?
    Xăng nhiều, điện khoẻ, sao chẳng đi?
    Bánh thì cái 8 lại cái 10?
    Logo đèm đẹp tận 500?
    Thế mà anh bảo không rắc rối
    Biết mà, em chỉ là thứ hai
    Anh lúc nào cũng chỉ xe với cộ
    Không cần em nữa thì em bye
    Dừng lại đã em, anh năn nỉ
    Anh không mê ?oquậy? một chút nào
    Đời anh biết bao lần khổ sở
    Đèn đỏ lên rồi vẫn cứ lao
    Chỉ tại cái xe anh đang chạy
    Phanh hư còi hỏng lại hết dầu
    Nhờ bác Gà Rù lên màu mới
    Chạy được mấy ngày nó rỉ hoen?
    Em dặn đón em, anh không đến
    Anh xem xe cộ quên cả giờ
    Sinh nhật em anh không thèm nhớ
    Nhớ toàn Tan Đá với Ặc Ma
    Em ơi, một ngày 24 tiếng
    Anh lúc nào cũng nhớ đến em
    Anh chỉ xin có dăm chục phút
    Chạy xe, dạo mát, chẳng bõ bèn
    Em thấy không, anh Thắng đẹp trai
    Chỉ thích Vét pa thật phí hoài
    Rồi cả Hồng Sơn hay Ô rố
    Suốt ngày sờ nắn với mân mê
    Em chẳng thèm nghe, chẳng thích nghe
    Nghe anh giải thích chỉ đau đầu
    Tốt nhất là hai người hai ngả
    Mỗi người mỗi hướng, khỏi ghét nhau
    Ngày ấy hai ta còn quá trẻ
    Chuyện tình như thể lá me bay
    Thôi anh thích Tan thì em Đá
    Để lại lưng nhau một dấu giày
    Thấm thoát từ ngày em đã xa
    Mối tình Tan Đá cũng phôi pha
    Thằng tôi trên chiếc Mini Bus
    Vẫn hằng mơ ước một chiếc Sprint
    Vét pa trời ơi là thế đấy
    Yêu mất rồi thì chẳng thể cách xa
  9. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn vui ngồi nhớ lại
    Chuyện nay nhoằng cái đã xa rồi
    Con đường đó đôi chim vẫn hót
    Mà một mình anh đến lẻ loi
    Vét pa, Trời ơi! Ai cũng thích
    Chỉ một mình em ghét nó thôi
    Nào có gì đâu mà răc rối
    Ngồi lên, đạp cái, thế là đi
    Đang chạy, trời ơi sao dừng lại?
    Xăng nhiều, điện khoẻ, sao chẳng đi?
    Bánh thì cái 8 lại cái 10?
    Logo đèm đẹp tận 500?
    Thế mà anh bảo không rắc rối
    Biết mà, em chỉ là thứ hai
    Anh lúc nào cũng chỉ xe với cộ
    Không cần em nữa thì em bye
    Dừng lại đã em, anh năn nỉ
    Anh không mê ?oquậy? một chút nào
    Đời anh biết bao lần khổ sở
    Đèn đỏ lên rồi vẫn cứ lao
    Chỉ tại cái xe anh đang chạy
    Phanh hư còi hỏng lại hết dầu
    Nhờ bác Gà Rù lên màu mới
    Chạy được mấy ngày nó rỉ hoen?
    Em dặn đón em, anh không đến
    Anh xem xe cộ quên cả giờ
    Sinh nhật em anh không thèm nhớ
    Nhớ toàn Tan Đá với Ặc Ma
    Em ơi, một ngày 24 tiếng
    Anh lúc nào cũng nhớ đến em
    Anh chỉ xin có dăm chục phút
    Chạy xe, dạo mát, chẳng bõ bèn
    Em thấy không, anh Thắng đẹp trai
    Chỉ thích Vét pa thật phí hoài
    Rồi cả Hồng Sơn hay Ô rố
    Suốt ngày sờ nắn với mân mê
    Em chẳng thèm nghe, chẳng thích nghe
    Nghe anh giải thích chỉ đau đầu
    Tốt nhất là hai người hai ngả
    Mỗi người mỗi hướng, khỏi ghét nhau
    Ngày ấy hai ta còn quá trẻ
    Chuyện tình như thể lá me bay
    Thôi anh thích Tan thì em Đá
    Để lại lưng nhau một dấu giày
    Thấm thoát từ ngày em đã xa
    Mối tình Tan Đá cũng phôi pha
    Thằng tôi trên chiếc Mini Bus
    Vẫn hằng mơ ước một chiếc Sprint
    Vét pa trời ơi là thế đấy
    Yêu mất rồi thì chẳng thể cách xa
  10. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    CỜ BẠC...
    Vét cả gia tài chơi một ván
    Ba lần trẩy hạt chẳng lần sang
    Chân nhỡ lan man vào tử địa
    Dài hơi gọi mãi chuyến đò ngang
    Là bởi ta hay bởi đời đen bạc
    Của sang giàu sóng dạt mây đưa
    Ta tìm may nơi cõi trần hoan lạc
    Đó đây còn vẳng vọng đêm xưa
    Hai canh qua thần tài bỏ chạy
    Lão kim tiền cưỡi hạc cùng mây
    Điên đảo đời kia xin để lại
    À ơi sầu một tiếng buồn lây...

Chia sẻ trang này