1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Thắng Tài Dậu khoá topic làm tại hạ viết bài cho Chúc tiên sinh xong không gửi được, tệ thật. Thôi bỏ qua vào đây viết lách vậy. Các đồng chí Vét pa phen HN tụ họp thế nào vào cái quán Cafe Báo nằm ngay phố nhà tại hạ, hôm nào mát mẻ, uống Alaxan đầy đủ, xin được tham gia một bữa với anh em, kẻo sau này Nam tiến lại ân hận, chưa một lần mân mê mông các đại ca HN Nhà có can San Lùng hàng xách tay Lào Cai mang về, các đại ca có dùng thì để tại hạ mang theo.
    Hà Nội 39 độ, ngắm cái hình này thấy bình yên quá. Bác Gà lần sau chú ý tư thế và phục trang trước khi chụp ảnh, trường hợp lên hình không chuẩn nên chuyển qua Studio nào đó cân chỉnh lại
    [​IMG]
    Tìm đâu cho thấy một con đò bên sông
    Tìm đâu cho thấy bông lúa dạt trên đồng
    Tìm đâu cho thấy được người em xưa ấy
    Tất cả chỉ là một nỗi nhớ mênh mông
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sài Gòn ơi thương quá
    Anh xa cách lâu rồi
    Nhưng vẫn thấy quen sao
    Vì em đang ở đó
    Dòng kinh Ðôi lấp ló
    Em vẫn qua hàng ngày
    Chợ Xóm Cửu ngay đây
    Sao em không dừng lại?
    Ðêm đêm em có thấy
    Những vì sao trên trời
    Lắng nghe chuyện lứa đôi
    Muốn bừng lên thắp sáng
    Mình xa nhau bốn tháng
    Ngỡ như là bốn năm
    Dù có cả trăm năm
    Nhưng lòng anh không đổi
    Vẫn một lòng yêu em
    Xin em hãy vững tin
    Ông trời không xử ác
    Cho mình hoài xa nhau
    Sẽ có phép nhiệm màu
    Anh bên em mãi mãi
  3. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sài Gòn ơi thương quá
    Anh xa cách lâu rồi
    Nhưng vẫn thấy quen sao
    Vì em đang ở đó
    Dòng kinh Ðôi lấp ló
    Em vẫn qua hàng ngày
    Chợ Xóm Cửu ngay đây
    Sao em không dừng lại?
    Ðêm đêm em có thấy
    Những vì sao trên trời
    Lắng nghe chuyện lứa đôi
    Muốn bừng lên thắp sáng
    Mình xa nhau bốn tháng
    Ngỡ như là bốn năm
    Dù có cả trăm năm
    Nhưng lòng anh không đổi
    Vẫn một lòng yêu em
    Xin em hãy vững tin
    Ông trời không xử ác
    Cho mình hoài xa nhau
    Sẽ có phép nhiệm màu
    Anh bên em mãi mãi
  4. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác Napoleon Thân mến, em vốn sinh sau đẻ muộn, liến thức chưa sâu. Dám tụ tập ngay tại phố nhà "hiền sĩ'' mà ko có lời mời. Nay em xin kính xin được mời bác tới chung vui cùng anh em Vespa Friend Hn.
    Mong bác vui lòng mà hạ cố tới S mông anh em cho biết mông Hn(mông Vespa HN)...
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác Napoleon Thân mến, em vốn sinh sau đẻ muộn, liến thức chưa sâu. Dám tụ tập ngay tại phố nhà "hiền sĩ'' mà ko có lời mời. Nay em xin kính xin được mời bác tới chung vui cùng anh em Vespa Friend Hn.
    Mong bác vui lòng mà hạ cố tới S mông anh em cho biết mông Hn(mông Vespa HN)...
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thành nói chuyện lịch sự quá, thật đáng mặt Hội trưởng HN. Nhất định là tớ sẽ "tán loạn" (mượn anh em VF SG) với anh em HN một bữa. Chỉ có điều để mấy hôm nữa, nắng nóng kiểu này mà tu San Lùng mang tiếng đầu độc anh em thì hỏng.
    Nhân tiện đây chúc mừng sinh nhật Miss Hatrangg, độ Uê rô trận nào thắng trận đó, tán loạn với anh em VF đều đều.
    [​IMG]
    Xuống phố chiều nay nhặt lá duyên
    Mang về ta ướp mộng êm đềm
    Chiếc lá ngây ngô đầy lưu luyến
    Tựa bờ vai nhỏ dáng trinh nguyên
    Xuống phố chiều nay cùng với em
    Ðan tay trong những ngón thon mềm
    Lất phất mưa bay ngàn xao xuyến
    Hoàng hôn rớt nhẹ gợi tình lên
    Chẳng phải giai nhân bước bên mình
    Chẳng phải nàng thơ dáng duyên xinh
    Cũng có phải đâu người trong mộng?
    Cớ sao ôm ấp mãi bóng hình??
    Xuống phố chiều nay nhặt lá duyên
    Mang về ta ướp nỗi niềm riêng
    Xuống phố chiều nay khơi tâm sự
    Về cuộc tình xưa lắm muộn phiền!!
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thành nói chuyện lịch sự quá, thật đáng mặt Hội trưởng HN. Nhất định là tớ sẽ "tán loạn" (mượn anh em VF SG) với anh em HN một bữa. Chỉ có điều để mấy hôm nữa, nắng nóng kiểu này mà tu San Lùng mang tiếng đầu độc anh em thì hỏng.
    Nhân tiện đây chúc mừng sinh nhật Miss Hatrangg, độ Uê rô trận nào thắng trận đó, tán loạn với anh em VF đều đều.
    [​IMG]
    Xuống phố chiều nay nhặt lá duyên
    Mang về ta ướp mộng êm đềm
    Chiếc lá ngây ngô đầy lưu luyến
    Tựa bờ vai nhỏ dáng trinh nguyên
    Xuống phố chiều nay cùng với em
    Ðan tay trong những ngón thon mềm
    Lất phất mưa bay ngàn xao xuyến
    Hoàng hôn rớt nhẹ gợi tình lên
    Chẳng phải giai nhân bước bên mình
    Chẳng phải nàng thơ dáng duyên xinh
    Cũng có phải đâu người trong mộng?
    Cớ sao ôm ấp mãi bóng hình??
    Xuống phố chiều nay nhặt lá duyên
    Mang về ta ướp nỗi niềm riêng
    Xuống phố chiều nay khơi tâm sự
    Về cuộc tình xưa lắm muộn phiền!!
  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi hiu hiu lạnh cả nguời
    Chiều tàn nắng tắt lá vàng rơi
    Ðâu đây có tiếng chim muôn hót
    Ríu rít từng đàn rộn khắp nơi
    Gió thổi mây bay chim vỗ cánh
    Lòng buồn ruột héo dạ chơi vơi
    Nhắn mây gửi gió lời tâm sự
    Nhớ quá đi thôi nhớ một nguời ...
    [​IMG]
  9. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi hiu hiu lạnh cả nguời
    Chiều tàn nắng tắt lá vàng rơi
    Ðâu đây có tiếng chim muôn hót
    Ríu rít từng đàn rộn khắp nơi
    Gió thổi mây bay chim vỗ cánh
    Lòng buồn ruột héo dạ chơi vơi
    Nhắn mây gửi gió lời tâm sự
    Nhớ quá đi thôi nhớ một nguời ...
    [​IMG]
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nầy em nhé, có về qua lối cũ
    Giữ dùm anh, ngày nắng nhẹ mưa thu
    Vì hồn anh, tiếc thuơng tình chưa đủ
    Của một lần, ta lỡ đánh mất nhau
    Nầy em nhé, có nhìn trăng trên phố
    Giữ giùm anh, tình trăng rớt bên hồ
    Rồi có ngồi, nhìn trăng em đếm hộ
    Ðã bao lần, anh còn mãi hư vô
    Và em nhé, có về qua phố xá
    Giữ giùm anh, hồn trong trắng ngọc ngà
    Rồi ngày mai, dòng đời trôi nghiệt ngã
    Một kiếp nguời, biết bao cuộc tình xa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này