1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ VƯỜN CŨ
    Nguyễn Khuyến
    Vườn Bùi chốn cũ
    Năm mươi năm lụ khụ lại về đây
    Trông ngoài sân đua nở mấy chồi cây
    Thú khâu hạc lâm truyền âu cũng thế?
    Bành Trạch cầm xoang ngâm trước ghế
    Ngọn gió đông ngoảnh lại lệ đầm khăn
    Tính thương hải tang điền qua mấy lớp?
    Người chớ giận Lỗ hầu chẳng gặp
    Như lơ phơ tóc trắng lại làm chi?
    Muốn về sao chẳng về đi?
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 18/09/2005
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    :
    Út Lãnh thân mến !
    TheMind thấy Út Lãnh bình thơ ngầu nhất :thumb up
    TheMind vẫn hy vọng Út Lãnh cho đọc một bài bình thơ thật sự mà TheMind nghĩ rằng giới ghiền thơ sẽ chú ý và đón nhận.
    Ngày lành nhé.
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 18/09/2005
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Mai, đọc thơ mà phải chờ một sự thẩm định rồi mới xem sao ?
    Lười lao động trí óc quá.
    Thơ không phải để ghiền!
    Ghiền thơ không phải là người biết cảm thơ.
    Ghét quá nên nói cho bỏ bực

  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Mất rzạy ui
    Ghét gì đừng ghét con gái chứ há ?
    Chúc vui.
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 18/09/2005
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hji` ! Kon nhà mất jạy bị treo cổ lên cành xoan rồi há ?
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 21/09/2005
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    vứt cái tâm hồn này đi
    em được xem là một người có tâm hồn lãng mạn, một cô gái đa tình , một trái tim yếu đuối và dại khờ.
    em được coi là hiện thân của sự trong sáng và đôi khi còn của lòng nhân hậu nữa.
    tôi thấy em lại rất hay buồn . tôi thấy em lại hay khóc . tôi thấy em lại trầm tư
    tôi thương em . tôi yêu em . và tôi xót thương em

    tôi đứng lặng nhìn em , mà không làm cách nào lau khô những giọt nước mắt ấy .vì thân em mỏng manh đã hoá thân thành giọt nước từ bao giờ.tôi sợ nhỡ gạt nhẹ , em cũng tan biến vào hư vô .
    em hay cười, dù cho em không xinh ,nhưng tôi thấy emcười lại rất đẹp , vì em cười vì mọi người . nụ cười của em đôi khi xanh xao lắm.
    tôi xót lòng nhìn em ,cũng chỉ biết gượng cười . sợ em buồn , sợ chính em lai an ủi vỗ về tôi
    nhìn cuộc đời . nhìn em . nhìn tôi . tôi bỗng đâm ra mất đi niềm tin vào cuộc sống.
    liệu rằng lạnh lùng một chút, thản nhiên một chút có tốt hơn không.biết đâu nếu em như thế, em đã chẳng phải buồn nhiều như chính em

    lúc này , em đang rất buồn laicụng rất chơi vơi , tôi muốn ôm em , mà lại sợ chạm vào em với những bụi bặm trên tôi .
    vò nát đi, vứt quách đi cái tâmhồn của em , sự nhạy cảm của em. tôi cần em vui , tôi cần em sống trong hạnh phúc
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    khuôn mặt Ven Hồ
    mình viết cái này theo yêu cầu của một người bạn, đồng thời cũng lấy những lời lẽ vụng về của mình , lấy đầy trống rỗng trong bạn đi.
    giao mùa à??? giao mùa đã qua chưa???
    thôi, đừng chơi trò đuổi bắt nữa mùa thu ơi!!! đã về lại rồi, đừng để tôi khắc khoải đợi thu về .
    phố giao mùa, hay phố đã mùa thu . sao gương mặt phố bỗng bừng lên sắc nắng.???

    cô gái mùa thu ,tóc ngắn môi cười . bỗng xao xuyến trong một chiều hanh hao gió .
    _________
    em bước thật hiền hồn nhiên với cỏ. say mắt nhìn, cánh gió níu chân....
    em buồn hay vui tôi chẳng biết. chỉ thấy thảnh nhiên em dừng lại . nước mắt lưng chòng xao xuyến quá người ơi !!!
    nghẹt hơi thở, khi thoảng đâu đây hương của loại nước hoà dior em thường dùng, và rồi xa lạ với sắc màu chiếc áo ....
    nơi góc đường em qua.
    gương mặt Ven Hồ. lầm lũi . đến xót xa...........
    ( chắc cậu hiểu mình viết về điều gì . vì mình không thể đi đúng chủ đề được )

  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    có ai ngờ giờ tóc ngắn _ mùa thu .???
    hãy để hòn đá đó vẹn nguyên. với giá trị nhiều triệu năm bền vững...
    đập tảng đá đó rồi, liệu rằng có xâu được thành chuỗi hạt để em đeo???liệu rằng món đồ trang sức quý giá, có tồn tại lâu hơn sự sống mỗi con người???
    mùa thu về lại ngày hôm qua, khi mình ngồi lại căn phòng bên góc phố. ta bắt gặp không gian chiều, và anh lại hát em nghe bài khúc tình ca rất buồn . ........." em như một nụ hồng "
    em như một nụ hồng........ còn anh ??? còn mùa thu??? còn phố???
    sắp đến lúc rồi , sắp đến lúc em thắp lên ngọn nến ngồi chờ mùa đông

    em có thể nào ra đi ......... để nỗi nhọc nhằn đè nặng đôi vai , và anh sẽ hát một cái tên lời lảm nhảm .
    thả một niềm tin vào giữa cuộc đời . em tìm điều gì, hay chỉ những khoảnh khắc lúc giao mùa ???

  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em ốm... những con virus mang mầm bệnh cứ hành hạ cơ thể em.
    - khổ! anh chữa ho giỏi lắm, tẹo hết liền!
    - chữa thế nào ạ?
    - hôn thật lâu tắt thở cái chết luôn --> khỏi ho!
    -....
    - sao? nó không hiệu quả à? thế thì tìm cách khác vậy! Hay là em thử lấy quả trứng gà luộc lên rồi cứ thế mà ngậm, không dám há mồm ra vì sợ trứng vỡ. Xong! ho đi đời nhà ma, lại có trứng mà ăn cho nó béo!
    - oánh chít bi giờ á!
    - hay thế này vậy, anh nghĩ ra rồi nhưng anh sợ chữa xong em lại bực bao tử thì hỏng ! kiếm một chai rịu lúa mới, khoảng 45 độ gì đấy, tu phát hết luôn, khỏi ho tức thì, vì say rồi làm sao ho được.
    -
    -chết chưa? thì khỏi ho là được rồi, sống chết cần biết chi mô, mỗi anh thương em mới bày mấy thứ chữa bệnh thế, anh không thương anh xui làm gì, mất nghề!
    còn phần sau nữa nhưng để dành đó, mai mốt tính sổ luôn một thể!
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em biết khi anh yêu ai thì tình yêu ấy nó cuồng si thế nào . Có khi nào em sợ nó . Hay nhìn anh cứ vật lộn mãi với cuộc sống của anh không ? Chắc là có .
    Bao nhiều người đã đi qua anh , bao mùa cứ vàng lá , sao anh không yêu em ? Ai nói về em cho anh nghe ? Ai nói về em cho anh hiểu , có lẽ hai chúng mình khoảng cách không quá lớn nếu có cơ hội .Bao giờ anh đã nghĩ thế ? Và em có nghĩ thế ?
    Anh sẽ chữa em khỏi ho , nhưng đừng hỏi anh là : Anh đã đánh răng chưa . em cười ngoặt ngoẽo chảy hết nước mắt , anh cũng cười , không phải vì đáng buồn cười vì thấy hạnh phúc nhen lên trong lòng . Anh hết buồn chưa nhỉ ? Có lẽ phải hỏi em mới biết .Anh hết buồn rồi đấy , biết không ?
    Ngoài kia mưa to lắm , người em đang run lên phải không ? em bệnh , anh có thương không nhỉ ? Chắc là thương , phải chăng là muốn ôm lấy em sưởi ấm .
    Thu cuối mùa toàn bão thôi .Hôm qua hay hôm nào đấy em quên mất là trong anh chẳng lúc nào yên .Khi nào chẳng bão .
    Em hứng hết nhé .Cái đồng xu trên má em cho .
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 28/09/2005

Chia sẻ trang này