1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em sẽ không khóc nữa, sẽ thôi không buồn nữa, vì có anh rồi. Đêm qua em mơ thấy mình đang ở hồ sen, những bông sen thật đẹp, em thấy có một bông sen trắng to thật là to, to gấp 3 lần so với những bông sen bình thường khác, lúc ấy em nghĩ giá mà lúc này có anh ở đây, anh sẽ chụp cho em một bức ảnh về cái hoa sen ấy, chẳng hiểu sao em lại mơ thấy thế nữa...
    Em cứ mặc mọi người nói về anh thế nào, về em thế nào, em mặc tất, có thể người khác và cả ông ấy nữa, sẽ cho rằng em là người phụ bạc, sống không có nghĩa, ai cũng nghĩ rằng em được lo lắng và quan tâm nhiều đến thế, từ tình cảm đến vật chất , vậy thì sao em lại bỏ tất cả để yêu anh, để tìm về con đường khác - con đường mà em yêu quý. Điều ấy thì chỉ có em hiểu, và anh nữa thôi là đủ rồi, như thế với em đã là tất cả, còn mọi thứ khác thì chẳng có ý nghĩa gì với em hết.
    Em cần một con đường cho riêng mình, em cần một con đường bằng phẳng,không gập ghềnh chông gai, không phải lo sợ ngày mai mình phải nói thế nào để được bình yên.
    Giờ đây em chỉ muốn được bên anh, được tan vào nhau mãi mãi... Mình sẽ làm con sóng, quyện vào nhau anh nhé, để không thể nào tách rời ra được. Sóng sẽ ầm ào suốt đêm...
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồng điểu
    Em đã đến từ lúc nào trong ta ? Câu trả lời chừng như khó quá , nó làm ta run rảy , bủn rủn .Ta chỉ biết khái niệm về những thứ cố định , rõ ràng , còn những thứ bất thình lình vô hạn định bảo ta giới hạn lại thì muôn thuở ta không thể . Mà bắt ta kết luận chúng thì ta càng không thể hơn .Sẽ chẳng có jì là cuối cùng nữa , sẽ không biên giới nữa , thế tức là bền lâu được hơn với ta .
    Mọi thứ đến rồi đi , mọi thứ ta chia miền rồi kết luận , mọi thứ ta khái niệm và định nghĩa cuối cùng ta đã quên nhanh và ngay lập tức . Bảo ta sợ cái jì ? Ta chỉ sợ thứ mà ta không biết , không đoán định được trước . Ngày hôm qua ư ? Hay tình yêu của em ? Hay cỏ hoa ngày mai tươi rồi ngày mai lại tàn ? Sẽ đẻ đái và nảy nở cho ta nhiều hơn ? Sẽ là jì ? Cuối cùng thì ta sợ cái jì ? Chẳng sợ cái jì vì ta biết sợ cái ta sợ nhất rồi , nó qua rồi , nhanh lắm . Ta không bao giờ nói ta là thằng thông minh , nhưng đủ nhạy cảm để thấy một cái jì đó đến với mình .Ta chào đón chứ ? uki ! Ta chưa biết nói không bất cứ một thứ jì thách thức ta trên cõi đời này .Cuồng ngôn phết , nhưng không sao . Ta biết ta làm được những jì .
    Ta lại nói về những ngày hôm qua , khi ta cảm nhận thấy nhành Hồng điểu chuẩn bị xa rời ban phát cho đời ta những đọt hương cuối cùng , ta đã quay đi , đưa tay ra và tàn nhẫn vặt trụi hết thẩy mọi cái lá xấu xí và già khọm . Ta đã cười khì khi thấy như thế nó đáng yêu hơn , như thế nó khoe khoang và tuyệt vời hơn .
    Chú ta có thể bất ngờ khi nhận được quá nhiều cho mấy cái mầm nhỏ nhoi của khóm Thanh lan ngày xưa ta mua cho chẳng đáng vài cốc bia , còn ta có thể huỷ hoại thứ mà ta mất nhiều nhất để chẳng còn một cái jì dù lúc nào ấy nó rất giá trị với ta . Ta ngông không ? Ta không ngông , ta loại bỏ những thứ chỉ giá trị bề mặt kia để lấy những thứ sâu hơn , rộng và chìm thẳm thẳm vào ta hơn . Tính ra ta đã được nhiều hơn . Thế ta có phải thằng tính toán không ? Ồ không , chưa bao giờ , thôi thì nó vẫn rất thơm , cứ thơm nốt lần cuối cùng đi , mỗi ngày ta sẽ huỷ diệt một thứ đến lúc không còn jì nữa , để ta nhận về cho ta thứ khác tuyệt vời hơn .Thế mới là tốt cho cả ta và cho nhiều điều khác . Lần cuối nhìn lại để phủi tay , một lần cuối để không bao giờ nhắc nữa , ta đã là thế , muôn đời là thế , chưa bao giờ biết khác và chưa bao giờ được khác .
    Tự nhiên có một ý tưởng mới , có lẽ là cực mới . Ta cá với ta là ta sẽ làm được . Hoàn thành mĩ mãn và nhận thứ ta muốn về bên cạnh mình , trong một ngày rất gần .
    Thu ngu ngơ , trăng méo mó nhìn ta cười . Chợt hắt hơi , chìm hẳn vào trong cơn mưa . Trời bắt đầu ốm .Ta thì còn lâu , khoẻ lắm đấy , nhất là mọi dự định của ta , sẽ là khoẻ nhất đấy .

    Gõ xong cái Hồng điểu này , đọc lại đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không hiểu mình đang viết cái jì ? hi hi đố nhà nào đoán được tớ gõ về cái jì tớ biết một thùng to toàn kẹo mút vừa nhận được . hít hít ! Chết cười .
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết hát cải lương thật lâm ly, mình sẽ đi học đàn và ca đủ sáu câu vọng cổ để dãi bày tâm sự.
    Thôi thì mình rên bằng mấy đoạn văn xuôi cho giải toả nỗi lòng của mình vậy.
    Em ơi ! từ độ em được sang bên Đài Loan làm văn phòng đại diện. Anh bặt tin em từ đó, bao nhiêu chiều thứ bảy anh vật vờ như chó đói trước cửa nhà em. Cầu mong được thấy cái vòng eo 90 thân thuộc. Nhưng ước mong thật nhiều mà chả có gì hy vọng. Anh chỉ thấy dáng mụ mẹ vợ hụt đang ngồi hý hoáy tính đề thôi. Chắc bây giờ xứ người xa thẳm, nỗi nhớ nhà của em đã nguôi theo sự chiều chuộng của mấy thằng A Tưởng chuyên ngậm sâm và húp trứng gà. Làm sao mà em nhớ tới người con trai đã trót dành cho em trọn trái tim mình. Thiếu vắng em, anh sống như một bóng ma, một oan hồn vất vưởng. Anh biết làm sao bây giờ. Tuy rằng anh đã đăng báo mua bán để bán căn nhà mà cha anh để lại. Mong có tiền sang bên đó để nhìn được bóng hình em. Nhưng dạo này tình trạng bất động sản đang bị đóng băng, mọi giao dịch đều chững lại. Giá trót của mức sàn nhưng chưa con gà nào chui đầu vào rọ cả.
    Anh biết rằng trời đã định đoạt số phận mình mãi mãi chia lìa nhau. Thì đành thôi vậy, anh đi kiếm đứa khác đây.
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thùng kẹo thuộc về em nhé
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Thu ngu ngơ , trăng méo mó nhìn ta cười . Chợt hắt hơi , chìm hẳn vào trong cơn mưa . Trời bắt đầu ốm .Ta thì còn lâu , khoẻ lắm đấy , nhất là mọi dự định của ta , sẽ là khoẻ nhất đấy .
    GREAT!!!
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Anh thả mình , buông xả vào những thứ đang nhận được ư ? Anh thấy hạnh phúc chứ ? Có thú vị khi được chia sẻ không ? Tất cả mọi thứ giới hạn đều có điểm chấm hết .Còn em thì không . Em mãi là thứ anh chưa biết , không sợ phải không ? Chẳng có gì phải sợ vì anh dám mạo hiểm . Em biết thế lắm chứ .
    Khi anh biết anh làm được những gì là anh đã kiểm soát được mình ? Em mừng không ? Mừng quá đi chứ với người không biên giới như anh . Mừng lắm đấy chứ với một người tưởng đã là sù sì nhưng cực kỳ mềm yếu . Anh lớn hơn rất nhiều trong suy nghĩ , trong lý tưởng , trong mọi thứ của đời anh .
    Anh có thể quên những thứ ngày hôm qua của anh , nó đã hết giá trị khi chỉ anh yêu mà không được đón nhận , anh vẫn trân trọng và chưa bao giờ biết hằn học ? Anh đáng yêu không ? Cần che chở không ? Cần một cái gì cho cuộc đời mình ấm không ? Câu trả lời là có phải không ?
    Mọi mất mát sẽ được đền đáp bằng những thứ khác giá trị hơn nó .Anh cứ tin là thế đi , cho là thế đi .Và là em phải không ?
    Một ngày ta sẽ có nhau trong cuộc đời này , để ngàn ngày sau chẳng bao giờ mất đi đâu được . Anh thế nào nhỉ ? Chắc chắn thế chứ ?
    Hôm qua là những gì đã qua , dám đón nhận một ngày mới mà ta chưa biết , xông pha , hết mình . Em có tin được không nhỉ ? Với anh thì chẳng có gì là không thể tin cả . Ông trời con của em rồi .
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Jì thế MS ?
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    chỉ là khen viết hay, không jì cả.
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Không jì cả là tốt rồi ...
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mùa nước nổi lại về, mùa của bông điên điển vàng rực rỡ. Mùa này mà có anh ở đây chắc là sẽ vui lắm, em sẽ đưa anh đi dạo quanh những hồ sen ở đường Nam Sài Gòn, sẽ cùng anh ngắm lục bình trên sông và phía bầu trời xanh thẳm kia là những cánh diều no gió.
    Mùa đông năm ngoái ngoài ấy trời đến rét, vẫn muốn mang chút gì đó sưởi ấm cho anh, nhưng lại ngại... mùa đông năm nay thì khác rồi, anh mà không cho thì cứ mặc, em vẫn sưởi đấy!
    Tất cả vẫn chưa muộn phải không anh? Những ngày tháng qua anh đâu biết rằng em vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo anh từng bước, nên anh đừng bao giờ nghĩ rằng mình trơ trọi và lẻ loi nhé! Em mặc áo tàng hình đấy. Giờ thì chẳng thể ẩn được nữa rồi, ẩn nữa chắc phải sầu héo vì nhớ mất thôi !
    Trời lập đông rồi , anh có lạnh lắm không? Vòng tay em thì bé và yếu lắm, nhưng cũng đủ để ghì xiết lấy anh đến ngạt thở đấy. Vành môi em tuy khô và không nóng lắm nhưng lại có thể sưởi ấm anh xuyên suốt đến những mấy mùa ... Anh nhận hết nhé ?

Chia sẻ trang này