1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đồng cỗi
    Có biết rằng đến cây gạo già giữa đồng cũng cỗi .Lúa cũng sắp cỗi , và cỏ ven trên mòn kia cũng cỗi .Ta thả cả đời mình trong vòng quay của thời gian , tìm lại và ngặm nhấm tinh khôi của tạo hoá lần nào ấy đã làm xây xước cả đời ta . Ta thấy yêu cuộc sống này hơn , yêu con người hơn , yêu bạn bè ta hơn , và yêu ta nữa . Cứ tự nhủ rằng có yêu ta , ta mới yêu được thứ khác ta , trọn vẹn và xinh xẻo hơn . Có thể sáng Thu nay nhiều sương , có thể chiều hôm qua hè nhiều nắng . Phượng vẫn tung mình ủ lửa , vẫn dám trái mùa làm rực rỡ những hân hoan . Ta nắm lại tay mình , ôm gọn cả thế gian , và nguyện ước một điều tốt lành cho tất thảy .
    Tự một khắc ta nhớ một cánh đồng xưa chân ta lũi lầm bước bao ngày , những khóm hoa tím cứ viền lên lạch sống , nước tưới đồng thì lấy tự dòng sông , em tưới ta bằng môi hồng, bằng trinh nguyên , bằng nụ mùa xuân hàm tếu . Ta đã tự cỏ hoa dệt cổ tích cuộc đời , và nhân vật lấy cánh chuồn hoa làm bài thơ bé bỏng . Là câu văn chứa ẩn hết nỗi niềm .
    Đồng xa bến cũ , ta nhớ một người thương , đã từng bước vạch lá tìm hoa , vạch cả đất trời tìm ta để nhớ . Tìm trái tim ta gửi nồng nàn hơi thở , tìm câu hò thuyền , gọi bến đỗ bình an .
    Ta đã như những chiều hoang , thả đọt sáng cuối cùng vào đêm mù cuồng si chập chững .Ta đã như kiếp cỏ hoang , thân vệ đường góc gai hứng gió sương mà sống .
    Đồng cũ, gió cũ , khói mây xưa , màu sương gió . Gọt sạch trên mình để nhận hết thẩy ước mong .
    Trong cái nắng thu hong khô tâm sự , ta phơi mình mang trái tim làm củi sống đốt ấm cả mùa đông . Ta đã ngút lửa lòng đốt cháy hết nhớ mong . Và ước nguyện điều cuối cùng cả đời này trọn vẹn .
    Nước cứ bờ sông , lúa cứ trổ đòng .Em trổ tình xanh , ta như kẻ ngu ngơ chẳng biết phải đi hay đứng lại bằng lòng . Một chái nhà yêu , một cuộc sống chan tình , một bếp lửa hồng rừng rực phá lạnh băng ?
    Ta đã mỉm cười phải không ? Trong khói sương cuộc sống , chợt nhận ra rằng có những thứ bình yên từ chân phương , từ em giản dị . Ta đã nhận ra rằng , hạnh phúc đâu phải thứ cao sang khó tìm mà nằm ngay trong lòng ta khi mình muốn .
    Ước mãi là cánh đồng yên , là vệ ven , là bước chân chập chững .Ước mãi là tình em .Sẽ một ngày tay trong tay , ta dựng xây cuộc sống .

    Lại bắt đầu sến xẩm roài...
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Biển. Ta thèm về cùng biển. Để được biển ôm trọn vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong. Tình biển bao la và rộng lớn quá, ta thì bé nhỏ, làm sao dám sánh với biển.
    Đứng trước biển, ta thấy mình trở nên có ích hơn, sống ý nghĩa hơn và mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.
    Biển. Ta thèm về cùng biển !
  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    U bảo em nhẫn nại và cam chịu , cũng đa sầu , đa cảm như u , thế là sẽ khổ , chúng mày phải thương yêu nhau hơn , đừng lãng đãng nữa . Phải tin rằng dù có khổ nhiều nữa vẫn có thể chịu được khi còn trên tay mình tình yêu trọn vẹn , duy nhất ấy .
    Em đã có một ngày vui , một ngày cơn mưa Sài Gòn chặn hết cả lối về . Em đã hát , u nói tiếng hát sao mà thiếu thốn và hụt hẫng thế . Chắc em phải nhớ nó lắm .Mà anh thì như khói , như sương , cứ biện biệt chưa về .
    Sài Gòn ngày thôi không còn nắng . Mưa soải buồn lên giấc mơ em .Đâu là tiếng bước chân quen ? Đâu là người thân người lạ . U bảo u thương ba mẹ con em , cảnh ngộ nhà em giờ cũng giống u . Cuộc sống thì phức tạp thế ,gần u liệu em có cứng cỏi hơn hay lại chảy vào dòng sầu của u ,lấp hết cả tháng năm xanh , buồn hết cả lá cành ngày bão giông vùi dập ?
    Hôm nay em quên gọi anh dậy , vì mệt , vì chặng đường đời con xa quá . Đã có những giọt nước mắt vừa rơi . Hôm qua em tủi thân , anh chạnh lòng vì ai đó . Nhưng em đã tin là với anh chỉ còn em duy nhất .Mãi mãi thế . Mãi mãi ...
  4. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    U của anh vui tính thế mà em lại bảo là "nghiêm", hôm gặp U cứ cười và hỏi em xem U có nghiêm không... em gọi " U " vẫn chưa quen anh ạ, nhưng phải tập dần thôi, vì anh bảo thế mà, anh nhỉ !

    Hôm nọ U hỏi: thế có đi được không con nhỉ? Em ngạc nhiên không hiểu ý U hỏi gì. U bảo: con ra Bắc ở luôn nhé, ra đấy mà ở luôn đi con...

    Hôm ấy không hiểu sao em nhớ anh quay quắt, mỗi bước đi cũng nghĩ đến anh, mỗi nụ cười cũng nhớ anh, nếu không cố gắng kiềm chế chắc em đã ào vào lòng U mà thốt lên nỗi nhớ anh rồi... Hình như U đọc được trong mắt em thì phải, nên U cứ gọi cho anh liên hồi, rồi trao máy cho em để chúng mình nói chuyện với nhau...
    Có những tình cảm , những nỗi buồn em giấu vào trong tim, giấu thật sâu tận đáy lòng, em vốn lạc lõng vòng tay của người Mẹ, xa lạ tình cảm của người Cha, nên mỗi khi vấp ngã điều gì trong cuộc sống lẫn tình yêu, em đều phải tự mình đứng lên, tự mình tìm cách vượt qua, bởi vì đường đời phía trước còn dài lắm...
    Với anh, chưa bao giờ em mất lòng tin vào anh, chưa bao giờ...
  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác nhở , dẹp tình yêu , tình cảm cúm đi nhở , để em làm cái ngăn ngắn cho nó vui tai , béo óc , khỏi teo não bộ nhở ? Em là em thướng các bác lắm đới , cứ hở ra là hại nhau đới . Chửa biết thằng cún xù nhà mình đã về ăn cơm chưa nữa , khổ thế , chăn con chó con còn nhọc hơn nuôi bé em . Hôm nay em tranh thủ lăng xê với các bác tài văn chương thơ thẩn hấp tỉ độ vừa đi vừa ngộ của em . Nhất là mấy chị chưa chồng không thèm chửa trong thi ca , mời cả các già bên văn học , sang thi thố ngăn ngắn với em . Thôi nói nhiều chẳng qua nói điêu , cứ ít nhời có khi má em thương , má em lại kiếm mảnh vợ cho em khoác tạm qua đông lại tốt hơn là đốt lò mà khóc nhở ?
    Thau Ven
    Ven thì chia theo làng , thôn , trong thôn có nhà , trong nhà có khom , cạnh khom thì có thau , chỗ để tráng rửa , để tắm giặt .. để .... nhiều lắm không kể hết .Ví dụ như hôm qua cạnh thau nhà ông Cả Cấn , thằng Diếc bảo với con Sọt nhà bà Dần Mùi Tầu thế này : Mày về hỏi ****** cho tao cưới mày rồi tao cho mày chơi thả diều . Mày không nói được tao vác dao sang nhà mày , đừng có trách tao ác con ạ !
    Con Sọt về lo ngay ngáy , không dám mở miệng hỏi bà Dần xem , thằng Diếc nó hôn có chửa được không ? Nó lại sợ ngộ nhỡ chửa cha nó ra thì sao ? Biết nói với bà Dần thế nào .
    Được cái nết tốt nhà con Sọt , da cứ trắng bóc , môi đỏ như kem , mà tóc thì đen như phết bùn . Nó xinh gần nhất làng vì thua mỗi con nhà Chánh Đổng trên mom được lão Chánh chiều , tuần cho lên Tổng đôi lần lột da , sấy mặt , sơn phết xì tút toàn phần . Con Sọt có lần thấy thằng Diếc mom men rình con bé nó tắm mà không dám giận .
    Vốn dữ đòn lại khoẻ như con trâu mộng của làng , thằng Diếc chẳng ngán thứ gì , lại tài sát cá . Có lần vác con Vược dưới đầm nặng ngót nửa tạ mà nó như không . Nó tay móc hầu , xốc con cá về mà như ông Khôi Băng hồi xưa cạo đầm một mình một lưới vét sạch không còn thứ gì . Đâu cá tôm mất giống đến vài chục con trăng .
    Hai đêm rồi con Sọt mất ngủ , mai thằng Diếc nó sang . Cứ chực nói với bà Dần thì con Sọt lại ấp a , ấp úng . Sáng tinh mơ hôm ấy , thằng Diếc hằm hằm sách dao sang nhà bà Dần . Con Sọt tránh mặt , vác rá bát ra thau . Thằng Diếc gào ầm ầm gọi bà Dần . Bà Dần loà , lẫm chẫm ra sân , sờ sịt thằng Diếc thấy con dao quắm vội rụt tay về . Nó hỏi lớn :
    -Sọt có nhà không bà ?
    Bà Dần lí nhí :
    -Già không biết .
    Rồi cũng lấy hết bình tĩnh mà hỏi nó :
    - Mày vác dao sang đấy làm gì ?
    Lúc ấy thằng Diếc mới dịu giọng :
    - Con mời bà và em hôm nay sang ăn cúng , con sang xin cây tre cụt về cho bố làm xiên nướng chó .
    Con Sọt lúc ấy mới tỉnh người từ thau gọi vọng ra :
    -Có lấy thêm lá na em hái . Nướng chó với lá na ngon lắm . Trước bố còn toàn làm thế .
    Cái thau sau hồi nước trong như vắt . Mặt con Sọt đỏ rần , bóng thằng Diếc chênh khênh với nước :
    -Tháng sau tốt giời bố anh sang đấy nhé .
    Con Sọt bẹo thườn thằng Diếc làm nó kêu oai oái . Tiếng chó ư ử từ ngõ bên kia nhà ông Cả Cấn mỗi lúc một lịm dần . Khói bắt đầu lên , thằng Diếc kéo vội tay con Sọt ra vác cây tre cật cụt đầu chạy ào về .
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh nói thành thật mà thú nhận rằng anh yêu em nhất trên đời. Hơn bất cứ người thân thích ruột thịt, kể cả bố mẹ anh, dù họ đã sinh ra và nuôi anh lớn. Vì họ chỉ có tốn công nuôi anh thôi, nhưng người mang đến cho anh nguồn sống, hy vọng chỉ duy nhất là em thôi.
    Lời Giothu25 ; khi Dịch Nha , Thụ Điêu cắt thịt con mình dâng cho Tề Hoàn công. Quản Trọng nói rằng
    - Kẻ ruột thịt của mình mà không thương thì còn biết thương ai
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ! Vợ bác gọi bác đi tắm rồi ăn cơm , đêm còn mát sa cho cô ấy cái lưng . Dạo này cô ấy kêu với em là ngứa ngáy khó chịu quá .
  8. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao càng ngày em càng yêu anh nhỉ... cái câu này hôm nay bị anh mắng : xạo thế ! giống anh !
    Anh như một người bạn để em tâm sự những điều thầm kín nhất, một người anh để em nũng nịu, và một người yêu để em dịu dàng, mềm yếu. Em trẻ con quá phải không? Thế có mệt lắm không anh.
    U bảo người nhạy cảm giống như thuỷ tinh vậy, rất dễ vỡ, những cái gì nhỏ nhặt và không đáng thì nên lướt qua, đừng quá quan trọng vấn đề rồi sinh ra khổ. U dạy em đấy, em cảm nhận như thế ạ. Em đang tập dần cái tính ấy. Để chúng mình có thể hoà hợp với nhau. Anh nhỉ.
    Em đang sốt ruột xem cái Phượng trái mùa thế nào, chắc hẳn là đẹp lắm...
    Anh hay dậy sớm và ra ngoài vào lúc tiết trời đang đông thế này dễ bị cảm lắm đấy. Nhớ giữ ấm anh nhé, kẻo sức khoẻ của em ốm đấy
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 25/10/2005
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bùn cả 3 tiết 1 ngày(1 ngày chỉ có 3 tiết thôi ) chỉ để ngồi trước màn hình đọc mấy bài thơ của aido_mizzuki.Kể cũng lạ-lâu rồi chưa có cảm giác say mê đến thế.Mà cái nick này cũng có cảm giác thân thuộc.Không biết có phải là một người nào đó mình quen biết trong Thi ca hay không?
    Trước đọc Aki chợt bắt gặp "Thời gian buông một tiếng thở dài" chợt thấy lòng chùng hẳn lại-còn bây giờ thì:
    "...Không biết rằng mưa to rơi nhanh
    Đập vào mặt rất rát
    Nhưng mát lạnh
    Và một lần chạy vào mưa giông
    Cũng cười khúc khích như một linh hồn của gió
    Đem chiếc phong linh cất đi
    Nó ít kêu do bị rỉ
    Từ sinh nhật hai mươi tuổi."
    Nó thế nào ấy nhỉ?Khó mà diễn tả được.Còn nhớ có lần đọc trong tập truyện "Truyện hay cực ngắn Việt Nam" có 1 truyện cũng giống thế-tên là "Cái huyệt" thì phải.Nhưng cũng không gây ấn tượng bằng đoạn thơ trên.
    Ít ra thì cái phong linh kia cũng từng đối mặt với gió mưa,cũng từng có những tiếng ngân vang.Còn mình?"Chiếc chuông" của mình đâu phải gỉ từ hồi 20!
    Và lại bắt gặp những khung cửa sổ và cô bé mù.Đâu phải lần đầu mình đọc những bài thơ như thế này-nhiều lắm rồi chứ.Thế mà mỗi khi bắt gặp những khung cửa sổ mình lại bồi hồi
    "...Nếu đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì hẳn tâm hồn là ngôi nhà
    Mà nhà không có cửa sổ thì sẽ rất tối tăm
    Rất u ám, bí bách, chật chội và ẩm thấp...
    Em tự hỏi mình liệu em có tâm hồn không?
    Người ta có quyền đặt câu hỏi là có ngôi nhà hay không khi không nhìn thấy một chiếc cửa sổ nào
    Em cũng băn khoăn như thế.
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là đôi tay
    Khung cửa sổ nhìn được mọi thứ
    Vì đôi tay em biết đâu là hình tròn
    Đâu là hình vuông
    Đôi tay em biết đâu là cánh hoa, đâu là hòn đá
    Đôi tay của em biết cả mặt đất
    Nhưng đôi tay của em thì chưa biết được bầu trời...
    Khung cửa sổ của em không giống khung cửa sổ của mọi người...
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là đôi tai
    Khung cửa sổ nhìn về phía anh
    Đôi tai em biết anh ở xa
    Đôi tai em biết anh ở bên
    Và em nghe từ những lời giận dữ đến dịu êm
    Như thế liệu có thể làm một khung cửa sổ
    Nhưng đôi tai - khung cửa sổ của em cũng không biết được bầu trời
    Khung cửa sổ của em vẫn không giống mọi người
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là cái mũi - anh đừng cười
    Khung cửa sổ nhìn ra vườn
    Khung cửa sổ của em biết có một bông hoa thơm vừa nở
    Biết cả cây có quả đã chín rồi
    Khung cửa sổ của em - tuy thế không thể biết bầu trời
    Khung cửa sổ của em vẫn không giống mọi người
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Em đã cố trổ rất nhiều cửa sổ từ ngôi nhà của mình
    Những khung cửa sổ nhìn ra nhất nhiều nơi - mặc dù em không biết nhìn là gì
    Nhưng em không có một khung cửa sổ nào hoàn hảo cả
    Không có một khung cửa sổ nào như mọi người
    - Có một bầu trời - ..."
    Không đâu-em quả thật đã nhìn thấy một bầu trời hoàn hảo rồi đấy.Nhất thiết phải là anh.Có một tâm hồn như thế thì ắt có một bầu trời như thế!Nó vẫn hoàn hảo!
    Nếu em cho rằng tình yêu của anh là bầu trời thì em là ngôi sao sáng nhất!
    TB: Anh đã thử rồi-khói bếp nếu cay mắt thì hãy nhắm mắt lại.Và đặt bàn tay mình vào làn khói-để biết rằng khói tuy mỏng manh nhưng là có thể cảm nhận được-hơn nữa còn ấm lắm đấy
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 27/10/2005

Chia sẻ trang này