1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lúc về
    Thế là đã về ! Anh bàng hoàng nhận ra rằng đất quê mình rất ấm, ấm lắm, nó làm cái lạnh của cơn gió mùa nhẹ lại. Biển gần bao giờ cũng thế, mà có lẽ tình yêu với mảnh đất mà mình được lớn lên và sinh ra nó cũng khác, chẳng chỗ nào bằng. Từng ngọn đèn , từng gốc cây, từng cây cầu qua phố, từng cánh cửa sắt cũ kỹ và lặng nhọc hờ hững thả thứ ánh sáng buồn hiu hắt ra ngoài thềm vắng. Anh đếm từng bước chân mình, đếm từng tiếng nói từ em, thèm và khát một lời ru anh yên, một chiếc áo để anh được ấm. Một vòng tay chờ anh về.
    Thế là anh cũng đã về, bỏ lại sau mình cái buốt giá, bỏ lại sau mình gió sương đường xa, bỏ lại bụi bặm...dù anh từ sáng đến giờ chưa thèm rửa tay, dù còm bám hôi mù lên người dầu mỡ, dù... chẳng sao cả phải không em khi anh đã trở về yên lành , nhẹ nhõm.
    Thế là cũng đã một đợt gió mùa nữa, thế là đông cũng sắp đi ngang qua mùa, nhưng mà lạnh lắm. Anh biết thế! Mong manh, chịu hết thảy mọi thứ đổ ụp lên mình, chẳng sao cả, cuộc sống và công việc vẫn vậy, nó cần phải quên nhiều thứ, nhưng em thì không... anh chưa lúc nào quên, chưa lúc nào muốn đuổi hình bóng, cả tiếng nói tiếng cười em ra khỏi cuộc sống mình. Tự nhiên thèm nghe tiếng em cười, thèm nghe một chút nắng, một chút ấm.
    Thế mà anh cũng đã về!

  2. songpho

    songpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao lại ngủ rất muộn. Đứa bạn thân bảo "sao anh lại lấy đêm làm ngày lấy ngày làm đêm thế". Không có thời gian để nghĩ vu vơ nữa, ba mươi tuổi mất rồi
    Nhớ ngày ta hai mươi tuổi/ Em ngang qua một nụ cười/ Lòng như hoa thơm cỏ dại/ Bừng bừng lửa cháy người ơi! ".
    Qua mạng thấy voi còi chạy tung tăng lại còn mang trên mình một bộ lông mới ( Chắc để tránh rét khi đông về thì phải. Mấy chú công nhân, tay lấm đầy dầu mỡ " Ngửa mặt thấy gầm xe, cúi mặt thấy bùn" đang đon đả chào hỏi mấy cô sinh viên rủ tối nay đi uống rượu...
    Hà Nội về đêm thật đẹp, những ô cửa bé tý hắt ra những ánh đèn lẻ loi, lại có một ai đó cũng thức đêm như mình. Đêm nay em ngủ có ngon không...
    Được songpho sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 06/12/2005
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Ngon ạ
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    già nên trằn trọc mãi ko ngủ được ạ.
    Con voi còi ko còn "bế bổng cả anh" thì phải Mùa đông này ấm với bộ lông mới lắm ạ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 07/12/2005
  5. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7.. .lại thêm cái thứ 7 trôi qua... ráng lên, một chút nữa thôi... khoảng 7-8 cái thứ 7 nữa là đã về bên nhau, bình yên bên nhau rồi...
    Thích cái áo anh mặc mỗi ngày, trông nó dung dị, giản đơn, không kiểu cách, yêu cả cách nói chuyện nhẹ nhàng, nồng ấm của anh, cái cách quan tâm trìu mến và dịu dàng ...
    Dạo này trời lại rét, nhìn anh đeo găng tay mà thương, thương lắm, giá mà em là đôi găng tay ấy nhỉ, em sẽ sưởi ấm anh hơn cả đôi găng tay ấy nữa...
    Bọn bạn khi nghe tin em yêu một người miền Bắc, các anh thì ủng hộ, bảo là con trai Bắc hay lam hay làm, lại chịu khó. còn các chị thì lo sợ, bảo là ra đấy lạnh lắm, em có chịu nổi không, ở trong phòng máy lạnh bật 18 độ thế mà em còn than lên than xuống, cảm suốt ngày, lại lạnh run cầm cập ra đấy mà đi yêu Bắc, với lại con trai Bắc hay đánh vợ lắm, em có chịu được không? còn nữa, người Bắc rất lễ nghĩa, gia trưởng và bảo thủ, em có đủ sức đối mặt với những điều ấy không? Hì! anh biết em trả lời thế nào không ? Chỉ nói vỏn vẹn một câu thôi : thế à! Bởi vì em biết yêu thương của em thế nào, em biết em có thể chịu được những gì và làm được những gì, nên em không sợ bất cứ điều gì cả, chỉ cần mình chân thành và thật lòng thì không việc gì phải lo lắng về bất cứ điều gì. Phải không anh !
    Hôm qua anh lại xin phép cho anh được ngự trị mãi trong tình yêu của em, mãi rồi còn gì, sao lại phải xin phép anh nhỉ, anh có quyền và toàn quyền được hơn thế nữa mà.
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 10/12/2005
  6. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con gái miền Nam yêu như thế đấy. Nhưng không phải anh trai (ở) miền Bắc nào cũng hiểu (và tin) được điều này đâu chị ơi. Hồ nghi của họ đôi khi uýnh gục được cả tình yêu của mình.
    Mà cũng chả trách được họ. Đọc Dương Thu Hương mới phần nào hiểu được sự mất lòng tin của họ đối với chị em ta.
    NÓi thế để thông cảm với họ, chứ thật ra tình yêu được xây dựng bởi mê đắm và hoài nghi, khác nào lâu đài xây trên cát.
    Nói thế, để nói rằng em ngưỡng mộ 2 người, vì một sự tin cậy dành cho nhau.
    Dẫu sao, ngôn ngữ cũng chỉ là 1 thứ phù du nhân thế.
    Này anh, còn chuyện của mình, "rằng xin các hạ hãy vô ngôn"
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    Có một thứ mưa không ướt nổi vai mình, có những nụ cười hiền dám bóp nát trái tim anh. Tất cả cuối cùng vẫn ngấm vào trong đất chảy về một con sông, rồi đổ ra biển lớn . Về nơi em, nơi miền xa xôi đầy hoa nắng, ấm áp. Chị bảo: Áo em nó đan xong chưa, anh không biết phải trả lời thế nào. Dạo này lại hay trêu anh, có lẽ ít được trêu anh thì phải? Trước có dám thế bao giờ.
    Đông vẫn còn quẩn quanh, rồi lại mưa, rồi sẽ rét. Anh nướng dài trong ngày nghỉ của mình chẳng muốn dậy chút nào. Có lẽ càng ngày anh càng lười hơn, chây ra, kệ xừ cuộc sống thế nào cũng được, chẳng thiết jì nữa. Hị hị ! Thế mà lại nhớ thế mới chết, nhớ lắm. Cứ nhìn những nét vẽ của em , lại tủm tỉm cười, chắc ai nhìn anh cười lúc ấy thì sẽ thấy ngộ nghĩnh lắm, hiền từ ư? Hay tinh quái? Hay ma quỷ ? Chẳng biết nữa! Có lẽ anh đã rất ma quỷ như bạn bè anh vẫn bảo, rất khó hiểu như nhiều người vẫn nói, vậy mà anh có một người cái jì cũng biết, một cái chau mày hay chớp mắt , một cái hướm mũi lên hít hít, một cái trầm tư bất động, em đọc ra như đang trong anh. Gọi cả hồn anh lên rồi vẽ nó ra. Kinh dị thiệt!
    U bảo sắp cho U một bộ Paph VN , U cho một đôi khứ hồi, sao mà sướng cho anh thế. Có thể cơn mưa hôm nay không ướt được áo, có thể nụ cười hiền chưa bóp nát nổi trái tim anh, nhưng có một thứ anh biết đã ngấm vào trong máu thịt, ấy là đam mê mình. Mà với anh khi đã biết đam mê rồi thì vĩnh viễn nó như một vết xăm trên người. Có muốn xoá cũng chẳng thể nào xoá nổi. Ờ! Anh cứ tán tỉnh em trên này đấy. Đứa nào làm jì được mình? Có người bảo em dễ thương và rất đáng yêu. Còn anh thì bảo rằng còn hơn thế nhiều lắm. Em là ai ư ? sao lại hỏi thế nhỉ?
    Lại mưa, người ta chùng kín áo mưa chỉ để lại đôi mắt nhìn đường. Còn anh vẫn trần đầu và ngông nghênh mắt nhìn đời. Chẳng chết ai cả. Mưa thế , mưa nữa cũng chẳng ướt nổi lòng mình. Chỉ có em làm ướt anh thôi.

  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hờ...!
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 12/12/2005
  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Noel cũng sắp đến rồi .... Năm ngoái anh ngồi với em đến hơn 2h sáng mới về, năm nay thế nào anh nhỉ

    Lang thang với nhau khắp các diễn đàn, chọc phá trêu ghẹo mọi người đến cười muốn vỡ bụng. Giờ lại về bình yên bên nhau, có phải là định mệnh và duyên phận?

    Có người hỏi em là mối tình này đã cuối chưa em ? Đã cuối rồi phải không anh. Em mệt mỏi với những gì không thật người ta dành cho em, mệt mỏi với những hứa hẹn sáo rỗng... sau những điều ấy chỉ còn lại mỗi anh, mỗi anh theo em từng bước, chia sẻ với nỗi buồn của em, hiểu cả những gì em chưa nói, hiểu ngay cả cái chau mày khó chịu. Chưa bao giờ anh cáu gắt với em như người khác, ngay cả lúc anh ghen với ai đấy cũng thế, anh chỉ lẳng lặng đi rượu với anh Hiếu, hôm ấy em có cảm giác thế nào ý, hình như là rất cần anh khi anh đi như thế... vậy là phone, và biết được anh đang ghen... lúc ấy thương anh lắm, anh có biết không...( Mà với anh có bao giờ anh ghen đâu, chưa bao giờ mà)

    Ai đấy bảo anh là đầu đường xó chợ, là không nghiêm túc, là ... nhưng với em thì không, vì em biết người ta đối với anh thế nào anh mới đối lại thế ấy. Em biết sẽ có người nghĩ rằng anh không bằng với ai đấy, anh không được giàu có như ai đấy, anh không được du học như ai đấy, anh không... nhưng với em thì khác, anh có tất cả những gì em cần, một tình yêu duy nhất, một trái tim nồng nhiệt và biết yêu thương, biết yêu em.



  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hai năm rồi mà bé, với chị thì từ hai năm trước anh đã là một dấu ấn trong chị rồi, cảm từ bức ảnh đầu tiên chị vô tình được nhìn thấy, từ ánh mắt đến nụ cười, cứ lảng vảng, phảng phất trong chị mãi cho đến bây giờ... quý từ cái tính thẳng thắn, không khuất lấp điều gì...
    Mỗi lần anh chông chênh, chị lại thương... nhưng chỉ được một lúc thôi, chị lại trở về chính mình, vì nghĩ rằng không thể tiến xa hơn được, vì xa nhau quá...
    Mà anh cũng hơi ác đấy, khi trước đây để chị cứ loay hoay khổ sở với cái gọi là tình yêu của chị... nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà bây giờ anh có thể giữ được chị đấy, chẳng chạy đi đâu được, với lại chị cũng không muốn chạy nữa, bình yên rồi
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 12/12/2005

Chia sẻ trang này