1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Không! Dốc này là dốc Tên Lửa ở Tiên Yên, em nó thương tớ. hị hị ! Mà vái jì thì vái , vái ngả nón thôi đừng vái cả nón , tớ lại tưởng thằng hành khất chợ phiên nhà tớ. Một tuần nó cũng kiếm được gần bạc triệu á. Vui vãi đái.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    hi hi, lão hacdonglan ngày càng điên nặng bà con ạ
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho anh 7604 ạ. Đón mừng anh về Sài Gòn !
    Mấy tháng trước anh bảo sẽ về SG dịp Noel, anh Otchithien hôm đi uống cafe nói với em sẽ đãi anh một chầu Tôm càng xanh...
    Anh về Sài Gòn được vài hôm rồi, thế mà em vẫn chưa gặp để chào hỏi cho phải phép. Số phone của anh vẫn còn nằm chỏng chơ trong ngăn tủ, nhìn thấy cái nick thì nửa muốn nhắn tin hỏi thăm nửa lại ngại...
    Gọi điện cho anh Otchithien để hỏi xem khi nào mọi người họp mặt gặp nhau để mừng anh về SG, anh Ớt bảo là chưa biết vì anh ấy vẫn còn bận quá...
    Sáng này anh nhắn tin Ym mà em có trên mạng đâu, may mà đến tối anh lại lên mạng, nghe anh kể mà tội thật, trễ máy bay, hành lý thất lạc toàn bộ, về SG mấy ngày rồi mà mãi đến hôm qua mới lấy về được, bọn trẻ được về SG thích thú quá làm anh mệt lả, em lại tệ thật, chưa kịp hỏi chị nhà thế nào thì anh đã phải out sớm để về trông bọn trẻ vì sốt ruột. Mà bọn trẻ đúng là khó giữ , 3 cậu con trai nghịch ngợm, ở Mỹ nhìn anh vừa chat vừa trông con qua webcam cứ như lật đật, chẳng bao giờ ngồi yên để hát xong bài Vọng cổ cho em nghe !
    Tuần sau là Noel rồi, chúc Vợ chồng anh chị và các cháu được vui vẻ, hưởng trọn vẹn một mùa Noel ở Sài Gòn ạ

    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 16/12/2005
  4. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hi hi, lão hacdonglan ngày càng điên nặng bà con ạ
    Điên đang là tỉnh!
    Tỉnh chẳng biết điên
    Liên thiên mà là biết????
    Được thalagiotmua sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 17/12/2005
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0

    Trả lại ý nghĩa đúng cho góc văn :)
    Em nghĩ đó là tranh luận. Nếu muốn tiếp tục vào mục nhắn tin, hoặc vào topic của chính người đó ( nếu họ không có ý kiến)
    deny_me
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 31/12/2005
  6. huythangzero

    huythangzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô Đơn giúp anh sáng tạo
    Sáng Tạo khiến anh cô đơn thêm
    Một vòng luẩn quẩn thiếu em!
    Đây là đôi dòng tôi gửi một người nào đó thương mến, giờ chia sẻ cùng các poetry fans. Xin mời ý kiến bình luận!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có hương, không có sắc, chỉ có sự linh hoạt mới là điểm nổi bật duy nhất giúp nó hồn nhiên đến vậy ...
    nhạc hướng tâm - silence - kirato
    Mùa hoa cỏ may ​

    Nghiêng theo triền đê là thảm hoa cỏ may. Khi có ngọn gió lướt nhẹ cả thảm hoa nâu nâu ấy lựợn uốn như người thôn nữ rũ tấm lụa mềm đem phơi. Nào có ai trồng hoa cỏ may đâu? Vậy mà bạt ngàn, chỗ nào có đê chắn sóng ngăn lũ, bảo vệ mùa màng, ruộng đồng, nhà cửa.. chỗ nào là bãi đất bỏ hoang ven sông.. là chỗ ấy dày đặc hoa cỏ may, chi chít. Hoa cỏ may nở không có hương chỉ đặc nâu, cứ nắng lên là nâu đến bạc thếch một màu. Vậy mà đi đâu ai cũng dành cho cỏ may một niềm thương nhớ. Người ta có lớn cũng không thể quên được tuổi thơ. Người ta có trưởng thành cũng không thể quên được những bước chân vấp váp ngập ngừng của những lần thả diều, tắm sông xưa. Và làm sao quên được cỏ may ấy đã khâu từng ngày thành nỗi nhớ, sắc cỏ nhuộm màu cho cả quãng đời niên thiếu. Bước chân ta đi qua níu kéo hoa cỏ may hay hoa cỏ may quấn quýt? Nắng càng rực, càng nồng, hoa càng nở rộ. Từng chùm hoa nhọn hoắt, chĩa thẳng như những chiếc kim khâu bé tí, gặp người qua lại là tức khắc cây khâu ngay vào gấu quần. Hoa cỏ may khâu chặt, khâu bền những kỷ niệm, nhắc người đừng quên làng, quên xóm, đừng quên những gót chân lam lũ, những bàn tay miệt mài, nứt nẻ, đừng quên những con đê ngăn lũ mọc đầy hoa cỏ may. Và trong những chiều đông trời xám nhạt, cả một vùng xao xác hoa cỏ may trơ trụi cành đứng trong hun hút gió lạnh.
    Lớn hơn một chút, sớm mai hồng thức dậy thành người thiếu nữ, khung trời nhìn rộng hơn, màu trời như sáng ra lung linh. Ta cứ thỉnh thoảng hé môi cười một mình, má ửng đỏ. Chạy ra bãi sông, hoa cỏ may mời chào cánh tím để rồi nghiêng mình soi trong dòng nước lặng im chờ, vừa nhổ từng bông hoa cỏ may thả xuống, vừa lơ đãng nhìn xa xăm vời theo cánh cò trắng muốt đang chấp chới bên bờ sông. Một ngày nào đó ta cũng là cánh cò liệng xuống một cõi lòng trai mênh mang ước muốn. Mắt trong veo lấp lánh nhìn theo bông cỏ may uốn lượn trong vòng sóng nước, trôi mang theo nỗi lòng thổn thức .. Hoa cỏ may xiêu tình hãy nhắn giùm ta đi.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vẫn khi dành trọn cả ngày trước khi thi đọc truyện.Chưa học chữ nào vào đầu.Nhưng cũng không đúng-hôm nay trong đầu đầy ngặt chữ-toàn là kiếm hiệp,cổ tích,truyện ngắn,thơ..Từ 10h sáng đến 10h tối.Online 12h liên tiếp.
    Hóa ra nhiều khi mình cũng ngớ ngẫn
    9h tối kiếm lại được "100 truyên hay cực ngắn Việt Nam" trên mạng.Mừng muốn rơi nước mắt.Đầu đuôi cũng tại vì tính lười biếng và cẩu thả.Sách vở,báo chí cái còn cái mất-rách nát lung tung.Còn nhớ mất quyển đó 1 năm về trước.Tức muốn bể phổi cả ngày chả làm gì được
    Giờ đọc lại thấy mới toanh vẫn hay như ngày nào.
    Đầu đuôi cũng tình cờ thấy mẫu truyện "Anh Hai" rồi cái cảm giác tiếc nuối ùa về.Thế là search.
    Xem ra hôm nay cũng không tệ-hoàn toàn không tệ[r23]
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Giữa con đường tình yêu
    Một mình tôi ngồi nhớ
    Ơ này hoa **** cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không dễ gì lãng quên, có một tình yêu 2 năm dài vẫn âm thầm cháy, và mãi mãi sau này vẫn thế...
    Có một sự đợi chờ có thể anh sẽ không cần và không tin, nhưng sẽ như thế... em sẽ chờ đến khi nào bên anh không còn gì cả, chờ đến khi nào anh thanh thản và không phải dằn vặt về mọi điều, chờ đến khi nào anh mệt mỏi với mọi thứ...
    Em sẽ chờ .... yêu ơi !!!

Chia sẻ trang này