1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Chào Lyhap,
    Thế là ... hết ? Thế là vui hay buồn ? Thế là sẽ già đi hay trẻ trung hơn ? Những điều ấy không cần biết ! Nhưng chắc một điều là ... sẽ ứ muốn học nữa ... ít nhất trong một thời gian . Ẹnjoy your sweet moment ! Enjoy your sweet life ! CONGRATULATIONS !
    Yến
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nè ông! Viết tình củm quá. Làm tui cũng thấy nao lòng.
    Từng cánh trắng bồ công anh mỏng manh bay mù trời nơi xứ sở bạch dương, hình ảnh tuyệt nhỉ!
    Nhớ chộp một mớ ảnh về làm kỷ niệm ông ạ.
    Về gặp nhau nhé. Tui vẫn còn đi-về Biên Hòa luôn
    Còn muốn ăn canh cải xanh tui nấu không?
    Chúc mừng ông tốt nghiệp.
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì cũng đến ngày về, dấu chân đã mòn bao lối sân bay
    Sân bay Soekartno-Hatta rộng lớn mà buồn, Sân bay Chap loc coc ngập người, sân bay Okinawa nhỏ bé. Rồi Nội Bài, Tân Sơn..
    Hôm nay Changi nắng ấm..
    Về rồi, Việt Nam ơi!!
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này chỗ nào cũng nhảy vô rủ chửi nhau cả - anh không chửi lộn với người ta thì anh ngủ không có ngon àh ? vậy chỉ MM_Ngoc chửi đi rồi cùng song ca nhé - hihihi rõ chán
  5. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cho những bước chân đi hoang...
    3 gang tay có xa quá không ? không biết bao nhiêu lần em đứng nhìn chằm chằm vào cái bản đồ ấy, rồi lấy tay đo thử xem khoảng cách từ nơi em ở đến nơi anh dài bao nhiêu, ừ thì chỉ bằng có 3 gang tay của em thôi, thế mà anh lại bảo rằng xa lắm...
    Mùa này hoa lục bình nở đẹp lắm anh ạ ! nhìn những giọt mưa đọng lại trên cánh hoa trông chúng tràn đầy sức sống...Sài Gòn đang mùa mưa, cơ thể em cũng bon chen sụt sùi bệnh cảm , ốm liên tục mấy ngày liền, thế mà vẫn thích lang thang ngoài đường...

  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Em!
    Cả ngày hôm nay anh chờ em, lên YM không biết bao lần để rồi không thấy nick em sáng đèn. Em bận? Ốm hay là...
    Đúng là chúng ta gặp nhau thật khó phải không em. Nhưng không sao, một khi số phận muốn thế như đã chẳng đắng cay và ngang trái đó sao? Điều quan trọng là anh vẫn mãi yêu em một lòng không thay đổi. Không chỉ đơn giản là sự chung thủy mà ai cũng phải có hay nên có. Mà còn là sự tri ân với tấm lòng nhân hậu, dịu dàng, vị tha của em. Nếu như anh không gặp được em dù cho đã muộn thì anh sẽ không ngu ngơ mà đi tìm cảm xúc văn chương bởi anh rất biết mình. Đến ngay giây phút này vẫn vậy, không hề ảo tưởng chút nào. Nhưng anh có thể sống tạm cho là ý nghĩa được thế này không? Chắc chắn không. Em cho anh rất nhiều hơn những điều mà em có thể nghĩ đến hay anh đã nói cùng em. Cho anh biết tình yêu là điều có thực không phải ảo mộng, cùng với đó hạnh phúc cũng là điều có thực và ta kiếm tìm được trên đời này. Anh không ngu ngơ như một đứa trẻ nhưng anh phải làm tất cả những gì để xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh. Dành cho anh trọn vẹn hết thảy mà không ngần ngại điều gì. Đôi khi anh tự hỏi anh là ai mà lại được nhận lấy diễm phúc lớn lao ấy? Em vẫn yêu anh khi biết sự thực về anh, một lời nói dối dù không hẳn tội lỗi nhưng vẫn là lời nói dối...
    Vậy mà em tha thứ cho anh tất cả. Em ơi! Dù chúng ta mãi mãi không đến được bên nhau nhưng suốt quãng đời còn lại anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Không thể yêu ai khác được nữa ngoài em.
    Không ai biết được mối tình này và anh hứa sẽ gìn giữ nó mặc cho ngày tháng dần qua có phôi pha đi những ái ân tình người.
    Hôn em.
    Anh của em.
  7. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân của em đi hoang với tình nhân đêm...
    Nếu anh có nhỡ bắt gặp được em ở đâu đấy trên đường, xin anh đừng vội kéo em ra khỏi tình nhân đêm của em nhé .... Bởi em sẽ chẳng thể nào đứng vững khi em chỉ có một mình...

  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chị. Sao buồn quá.
    Đừng day dứt nhiều với xưa cũ. Nhất là những xưa cũ tan hoang.
    Khi nào mình offline đi. Em lang thang với chị. SG đủ rộng dài để cho chị một chỗ tạm trú an nhiên.
  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    SG đang mùa mưa , chị cũng vào mùa ốm, cảm sốt liên tục, hẹn cưng sang mùa nắng nhé
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một mùa bóng.
    Em tự hứa sẽ viết cho anh sau trận Final đầu tiên giữa Đức và Italia. Em sẽ phải nấu cho bố em 3 bữa cơm ngon nếu Đức thắng và ngược lại em sẽ đi shopping tha hồ. Em phải làm sao cho vụ cá cược này trót lọt đã. Cược thì cược vậy thôi, Đức thua chẳng nhẽ em lại mừng. Nhưng quả bóng tròn, biết đấy là đâu.
    Italia quả đã tạo nhiều bất ngờ. Những đường bóng thít chặt, hậu vệ như bức thành đồng và tiền đạo cứ vọt khỏi hai hậu vệ Đức như được lắp motor. "Đội trưởng Italia có mặt mọi nơi trên sân" - câu nói của bình luận viên. Italia nắm chắc vận mệnh của mình trong tay. Thần may mắn cũng không lọt được vào giữa những đường bóng hối hả, cương quyết của họ để lựa chọn nạn nhân. Không một phút ngơi nghỉ, không một phút lỏng lẻo. Cỗ xe tăng Ý biết mình sẽ đi tới đâu.
    "chúc mừng các bạn Ý", những Ballack, Lehmann, những Klose ... với đôi mắt đỏ hoe. "You don´t walk alone" - bài hát vang lên trong lòng người dân Đức. Những lá cờ Đen Đỏ Vàng vẫn còn vươn lên, vẫn còn được đưa lên môi hôn đầy cảm kích. Cảm ơn Klinsmann và những học trò của ông vì tất cả những gì cống hiến.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 05/07/2006

Chia sẻ trang này