1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc vui vẻ ,thư giãn và cười xả láng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi phamhoangle, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    http://www.petalia.org/Inspiration/thuvi.htm
  2. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện " ấy"
    Sau ngày làm việc vất vả ở công sở ,ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành , bật TV và nháy mắt với vợ ....
    - Nào em yêu ! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu .
    Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia .Anh chồng làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ :
    -Khẩn trương mang cho anh một cốc bia .Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây !
    Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia .Làm một hơi hết sạch , anh chồng ra lệnh tiếp :
    - Một cốc nữa đi em , trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu .
    - Thế là đủ rồi ! Cô vợ trẻ cáu tiết . - Anh là đồ vô tích sự .Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh .Anh có biết tôi phải nấu cơm , giặt giũ , quét dọn nhà cửa mỗi ngày .
    Anh chồng thở dài :
    - Thế là chuyện ấy đã bắt đầu .

    Được phamhoangle sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/10/2005
  3. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái này bê nguyên từ bên forum Ams sang , ai đọc hiểu thì hiểu , không hiểu thì thôi , cấm hỏi
    Tuấn Linh vừa mới đi cầu
    Nguyện cho bè bạn vừa giàu vừa sang
    * * *
    Tuấn Linh nay đã có kinh
    Nghiệm đi giảng dạy chương trình phổ thông
    * * *
    Tuấn Linh nay đã biết dê
    Bóng như danh thủ Pê-lê thuở nào
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới vô sinh
    Ga-po gắn bó nước mình bấy lâu
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới từ trần
    Nhà cao ngã xuống tím bầm chân tay
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới bị đao
    Chém cho một nhát phải vào Xanh Pôn
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới đi đồng
    Bằng sông Hồng mãi vẫn không trở về
    * * *
    Tuấn Linh mới nhổ lông cu
    Gáy đem làm thịt ăn bù bữa cơm
    * * *
    Tuấn Linh nô nức đánh cầu
    Lông bay tới tấp vào đầu các cô
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới mất chim
    Vành khuyên nho nhỏ biết tìm nơi đâu
    * * *
    Vợ Đăng mới tự cạo lông
    Bồ câu đem rán đãi chồng con ăn
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới đi Đờ
    Rim màu nâu đỏ bên bờ Hồ Gươm
    * * *
    Tuấn Linh nay đã biết dâm
    Cành cây đem bán nảy mầm đô la
    * * *
    FBI mới mất trinh
    Sát viên giỏi nhất khi rình thằng Bin (Lađen)
    * * *
    Tuấn Linh vừa mới xem ti
    Vi truyền hình cáp trong khi làm bài
    * * *
    Con chim cứ hót cúc cù
    Cu to tới mức chuột chù chạy ngay
    * * *
    Tuấn Linh luôn miệng nói linh
    Tinh như trút nước thất kinh mọi người
    Được phamhoangle sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 24/10/2005
    Được phamhoangle sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/10/2005
  4. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    http://phamvannam.org/thugian/carao.htm
    Cái này đảm bảo không cười không là người
  5. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cách chống trộm ô tô :
    http://vuiqua.com/?a=ID&hdn_item_id=159&h=hosting
  6. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
    http://vuiqua.com/?a=ID&hdn_item_id=196&h=Viec%20lam
  7. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0

    Vô-va rất thích xem Bờ
    Rít-Nây hát ở trên mờ-ti-vi
    Hôm nay em ở nhà Ơ
    Lôn (Alone) em thì lại rất chờ anh sang
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm
    Tiễn anh ra bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
    Thư anh viết thật là bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm
    Hoan hô cụ giáo Hoang Xuân
    Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi trâu
    Anh đi công tác Pờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    Anh đi công tác Buôn Mê ...
    Thuột xong một cái lại về với em ...
    Chăn nuôi mấy cậu gầy nhom
    Làm cho lợn nái sòn sòn đẻ sai
    Tiễn em chỉ một quả chuồi
    Anh về em nhớ cái buổi hôm nay
    Đây rồi vở kịch vừa khai ...
    Trương lên mời gọi những ai thích xèm
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây ...
    Hoan hô quốc trưởng Xi-ha
    Núc na, núc ních, đi vào, đi ra
    Con đò dịch đít sang ngang
    bên kia có một cái làng thò ra
    Đầu làng có mấy cây na
    Đằng kia thì có mấy bà chổng mông
    Chị em du kích giỏi thay
    Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
    Chị em nô nức đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu anh em.
    Hàng Bông nô nức tiếng đồn
    Có cô bán trứng vịt lộn rất to
    Sầm Sơn sóng vỗ xì xồn
    Các cô con gái giở lưng ra phơi
    Ước gì anh hóa thành chồn
    Vào trong buồng tắm cọ lưng cho em
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Liên hoan có một nải chuồi
    Ra về nhớ mãi cái buổi hôm nay
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cù.
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    ký tên: Vi vén vay,Nông xắn quần
  8. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    http://s2hiphop.com/relax/funstory.htm
  9. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    * Lời hứa không mất tiền mua
    Tội gì không hứa khi lừa đảo nhau
    * Vật chất ở trong chai
    Tinh thần ở ngoài chai
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Chúng ta phải lai rai...
    *Thầy sinh vật vật cô sinh vật
    Vật rồi lại sinh , sinh rồi lại vật
    *Con gái đẹp là con gái trong mơ , con gái ngoan là con gái ...trong nhà trẻ
    *Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    *Học nhiều chẳng nhớ bao nhiêu
    Cho nên không học mới là kế hay
    Học hay lại vừa yêu hay
    Cả 2 cùng giỏi mới là trò ngoan
    * -I love you
    -How much do you love me ?
    -5 dollars
    * Thằng Y ngồi cạnh thằng Z , thằng X ngồi sau thằng Y .
    Thằng X nói với thằng Y : " thằng ngồi cạnh mày là thằng điên "
    Thằng Y quay sang nói với thằng Z : " thằng X nó bảo thằng ngồi cạnh mày là thằng điên "
    * Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa rải đinh
    * Bạn có thể là Bác sĩ nếu bạn có đứa cháu tên là Sĩ
    *Khi mất điện mà bạn muốn kiểm tra xem xe bạn còn xăng không thì bạn cứ mở bình xăng và bật diêm lên để kiểm tra
  10. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    http://tapchiamnhac.net/forum/index.php?showtopic=554
    tặng cả nhà 1 bài hát mà tôi thích nhất, joni don''t cry

Chia sẻ trang này