1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

    Tình hình là dạo này tớ nhiều việc, đôi khi cũng mệt mỏi nên quyết định phá lệ là lập topic trong box tâm sự

    Thực ra cũng ứ biết post ở box nào cho hợp í. Box hỏi đáp hử? mod box đấy hắc xì dầu lém , còn đây rõ chả phải tình iu hay kết bạn òi . Thôi đành liệt nó vào tâm sự nhể mặc dù mục đích của tớ là để xả mấy cái xì trét be bé (xì trét to thì tớ xả chỗ khác, chỉ tớ đọc được thoai là vì xì trét to là tớ hay nói linh tinh lém, tức quá lại rủa xả nọ kia hỏng bét hết cả hình tượng con ngoan ) cơ mà bạn nào mún xả xì trét to thì tớ vưỡn welcome nhá

    Ngoài xả mí cái xì trét be bé, thi thoảng kể những việc linh tinh tớ gặp tớ còn mún dùng nó để xì hơi mấy cái nỗi bùn vớ vỉn của tớ, boost up quyết tâm, hy vọng và niềm tin . Nói chung là làm mới bản thân, tiếp thêm năng lượng

    Thực lòng tớ ứ viết được blog. Thứ 1 là vì văn tớ dốt . Thứ 2 là vì tớ ... lười . Blog là phải chăm chút cho nó. Tớ chịu. Thứ 3 là vô đây cho ... vui

    Mở màn thế đã nhá. Tí tiếp sau. Hello cả nhà
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    cho gà 1 góc xả stress
    "gà ghét , ghét mấy người miệng nói đạo đức nhân nghĩa nhưng bản thân làm sai mà hổng biết
    gà ghét
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày .. đặc biệt vì thế nên tớ mới lập topic này. Đặc biệt là vì từ nay ngoài cái việc tự nuôi sống bản thân ở đất Singapore này tớ phải nuôi thêm 1 người nữa
    Tớ vừa đi đón em gái tớ ở sân bay về. Em gái tớ sang đây là để học cấp 3. Thế đấy, trước nay tự nuôi thân mình còn khó, giờ thêm 1 mạng nữa đúng là đau đầu. cơ mà mẹ tớ đã bó hand thôi tớ đành phải vác.
    Iem gái tớ đúng là 1 điển hình của các bé 9x ngày nay . Kém tớ 11 tuổi (sao ngày xưa mẹ lại đẻ cách thế ko biết để giờ con phải khổ ). Quảng cáo tí cho em gái tớ lun, giai nào thích làm em rể tớ thì đăng kí ná . Iem gái tớ 15 tuổi, cao 1.65 (kém tớ đúng 2 phân ), mảnh mai, dễ thương, trắng như trứng gà bóc . Thế nên dù rất nghèo tớ cũng cố nuôi em tớ cho tử tế, biết đâu sau này lại được như Mai Phương Thuý thì ... tuổi già của mình cũng được ... đảm bảo
    Iem tớ tính tình hay tủi thân, yếu đuối, ko được mạnh mẽ cho lắm thế nên mẹ tớ tống nó sang với tớ đặng để tôi luyện nó trong chảo lửa Sing mong cho em nó cứng cáp để đương đầu với các anh giai thời nay
    Thế đấy, thực sự là mấy hôm trước tớ rất lo lắng, xì trét. Nghĩ một mình tớ lang thang ở Sing đã ko phải là dễ, giờ đèo thêm 1 mạng. Tớ thì ko sao cơ mà chỉ lo là ko lo được cho em nó, phụ lòng mẹ tớ . Cơ mà hôm nay đi đón em nó thấy thoải mái lém rùi. Thôi đành cố lên vậy.
    Cố lên cố lên Chi-a-ki ^_^
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi là gà. Gà về chăn cái chú phi công hộ tớ Cứ chạy loăng quăng thế này để chú í sang đây lại biến topic của tớ thành chỗ 2 người ... xả nhau thì toi
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lúc này gà bị ám ảnh bởi 2 chữ phi công
    Vật vã quá
    gặp cả ngoài đời lẫn trên @
    đang trốn tránh
    Gà chỉ là 1 con gà trụi lông thôi mà sao lại gặp pc mãi thế
    vì thế đó là nguyên nhân làm gà bị ế
    người lớn thì chê gà ugly
    pc thì khen gà ugly
    "cảnh đời trái ngang"
    cái vòng lẩn quẩn 3 năm rồi kô thóat được
    kô biết chỗ đi cắt $$$$...duyên
    có chỗ nào cắt $$$$....duyên "qua mang " kô nhỉ , ai biết chỉ gà
    gia đình xin chân thành cám ơn .....
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chị lo không nuôi được thì lấy chồng đi rồi anh ý lo hết .
    Cách nhau đến 11 tuổi . E là tâm lý, rồi quan niệm, lối sống khác nhau nhiều .
    Mấy hôm nay chả vui, chả buồn, chả tức, nói chung là cứ đều đều . Hè rồi, suốt ngày toàn ăn, ngủ, ol, chơi, cứ thấy áy náy thế nào ý . Quyết tâm từ mai chăm chỉ, ít nhất là cái môn tiếng Anh (Không biết đây là câu quyết tâm thứ mấy chục rồi ).
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Phi công thì có sao đâu nhỉ ?
    Em cũng đang kết 1 em hơn em 2 tuổi .
    Phi công của chị chỉ cần trên 18 tuổi là được rồi, khỏi mang tiếng dụ dỗ trẻ con .
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ tâm lý, lối sống, quan niệm mà cả cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề, các nói chuyện etc ... Nói chung là khó tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào khác. Đến chị mà còn ko hiểu được thì bố mẹ chị chắc ...
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Khì cắt tiền duyên PM tớ chỉ cho mới lại để tớ PM cho PC hê rô in vào đây chơi với Gà nhé
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Stress nặng! Công việc đã mệt lử rồi. Về nhà lại thế này. Lớn rồi mà vẫn luôn bị coi là trẻ con. Chán không để đâu hết. Thật là một ngày tồi tệ.

Chia sẻ trang này