1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    chán ơi là chán.
    Các mối quan hệ thật sự phức tạp. Mình mệt tưởng như chết đi được. HU HU....
  2. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu, bực mình, khó chịu!
    Một buổi tối tệ hết sức, tệ hết chỗ chê.
    Tự nhiên thấy bản thân lại tầm thường thêm một tí
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    "Tại sao em lại lười như vậy? Tại sao em lại ko cố gắng dù chỉ 1 chút? Em muốn để bao nhiêu vất vả của mẹ bao nhiêu khó khăn của chị thành muối bỏ xuống bể hết hay sao? Em có biết mẹ đã vất vả thế nào? Khổ sở thế nào và đến giờ này khi đúng ra đã có thể nghỉ ngơi, yên tâm vậy mà vẫn lo lắng về em?
    Nếu em ko muốn học, ko muốn cố gắng nói cho chị biết để chị và mẹ ko cần phải hy vọng và hy sinh vì em nữa. Chị cũng mệt lắm chứ, cũng muốn buông em ra lắm chứ, cũng ko muốn phải lo cho thêm cuộc đời của 1 người khác nữa lắm chứ bởi chính cuộc đời của chị vẫn còn bấp bênh, còn vất vả còn bao khó khăn. Nhưng chị ko thể làm thế bởi vì em là em của chị.
    Em nghĩ kĩ đi, nếu mai em ko thể hứa với chị rằng em sẽ cố gắng, sẽ hoàn toàn nghe theo lời chị chị sẽ đặt vé máy bay cho em quay về VN ngay lập tức. Sang năm em đã 16 tuôit, ko học hành cũng có thể bắt đầu tự lo cho mình được rồi"
    Mong là em hiểu. Em gái của chị. Em xinh đẹp, cao ráo, đầy đủ điều kiện hơn chị. Em ko dốt em chỉ lười. Em ko giầu lòng tự hào hay tự trọng mà nhiều sĩ diện. Ko có khát vọng, ước mơ mà chỉ mơ mộng.
    Em gái của chị, đã đến lúc em phải tỉnh ra khỏi giấc mộng của mình, mọi thứ ko dễ dàng đạt được. Mọi con đường đều ko trải hoa hồng, chị chỉ có thể chỉ cho em con đường đi còn việc tiến lên phía trước em phải tự làm. Em gái của chị, chị tin là chỉ cần em hiểu được 1 phần những điều chị nói, em sẽ nhất định thành công. Cuộc đời của chị đã đủ nỗi buồn cho cả 2 chúng ta. Chị mong em có 1 cuộc sống vô tư, nhiều tiếng cười và hạnh phúc hơn chị.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Blue để nó có cơ hội sống và suy nghĩ tự lập , bẳng cách giao việc cho nó làm , đừng bao bọc quá như thế nó sẽ tự trưởng thành và vững vàng hơn
  5. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Mày đừng tưởng mày kiêu mà ông phải xuống nước với mày, ông trễ hẹn có 20 phút mà chưa gì mày đã tưởng là công chúa à . Đã thế lần sau đừng bao giờ ông gọi rủ mày đi chơi nhá, ông đi kiếm em khác, cho mày ế chỏng gọng luôn . Dám kiêu với ông à
  6. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    as
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tối kô bị sstress
    chỉ có sáng ngủ dậy cái bị hâm
    có lẽ mình kị buổi sáng
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, bực lắm. Ko biết nói là đáng ghét, đáng giận hay đáng thương. Chắc là đủ cả. Muốn chui vô chỗ chết thì cứ tự nhiên, kẻ ngu ngốc là kẻ ko biết thương và trân trọng bản thân mình. Hừ, đáng đời. Ko thương tiếc. Hừm
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    người ấy sắp đi lấy chồng...
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn đồ ăn Korea...3 con nuốt nước mắt ráng ăn...dở mà đắt như wỉ...từ nay kon xin chừa

Chia sẻ trang này