1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Và anh chúc cho em cũng như tin rằng em giống như thế này:
    GROOVE COVERAGE - SHE LYRICS
    Gửi bà con, ai thích bài ?oShe? của Coverage nhá. Lời bài này rất là ý nghĩa.
    She hangs out every day near by the beach
    Havin?T a Heineken fallin?T asleep
    She looks so ***y when she?Ts walking the sand
    Nobody ever put a ring on her hand
    Swim to the oceanshore fish in the sea
    She is the story the story is she
    She sings to the moon and the stars in the sky
    Shining from high above you shouldn?Tt ask why
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She puts the rhythm, the beat in the drum
    She comes in the morning, in the evening she?Ts gone
    Every little hour every second you live
    Trust in eternity that?Ts what she gives
    She looks like Marilyn, walks like Suzanne
    She talks like Monica and Marianne
    She wins in everything that she might do
    And she will respect you forever just you
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty
    She is like you and me
    Like them like we
    She is in you and me
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    (She is the one) She is the one
    (That you never forget) That you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    She?Ts the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
    She is so pretty all over the world (oh?)
    Na na na na na ?.
    Bài này tìm trên mạng rất dễ, anh nghĩ nhóc tìm được. Nếu Nhóc không thích cả hai bài cũng chẳng sao. Anh cũng chỉ đọc đc ở blog của bạn rồi thấy hay, gửi cho Nhóc.
    Anh chẳng có ý gì đâu, Nhóc yên tâm nhé!
    P/S: Gái Tuyên Quang có nhiều kiểu người, ko phải ai cũng ghê.
    Tự nhiên thấy có cái nick hay hay làm anh nhớ đến một người, thế thôi, đừng ngại!
    Chúc Nhóc vui!
  2. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào topic này lại thích nói chữ. Chẳng hiểu tại sao em cún_cái làm cho mình thích nói chữ. Có mối quan hệ gì giữa sông, trăng và cún_cái nhỉ?
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản mà, có con cún (82) già đã qua tuổi trăng xế và đang lặn ngụp giữa dòng sông xứ người kie^m'' co*m . Cún hôm nay buồn vì không có cún đực, công viêc, học hành buồn tẻ nên lên ttvn xả stress. Có nhà sư đi qua thấy cún dẫm phải bãi mìn của Metalica nên vào đây spam mấy câu.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, chả có cái gì rõ ràng là buồn, vui, giận hờn, chán ghét để mà xả cả. .
    CÒn 4 ngày làm việc nữa mới đến cuối tuần
  5. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy Nhóc Blue đâu, chắc là ko có gì để xả cục tức, xì trét thì phải. Cũng ko thấy than một mình nữa. Thế anh cũng mừng.
    Chúc cô Nhóc một Noel vui vẻ!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    chết thiệt không ngờ vẫn có người nhớ tới mình
    Giờ bân quá chẳng có time mà xì trét nữa ấy
    Giờ vẫn chưa được về, 7h hơn rồi, đúng là làm việc như trâu
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Chị thực sự không biết phải nói gì với em nữa. Chị rất rất thất vọng về em. Em biết rõ chị vất vả thế nào vậy mà chưa lúc nào em làm được việc gì để thể hiện sự thông cảm với chị dù chỉ là việc học hành tử tế.
    Em biết rõ rằng chị vừa đi học, vừa đi làm thực sự không dễ dàng chút nào, bên này để đăng kí giờ lên lớp buổi tối với giáo sư thật ko đơn giản, anh phải chứng minh được dù đi làm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng bài học.
    Vậy mà khi em chuẩn bị sang chị vẫn phải chuyển 1 công việc mới, khối lượng gấp 2 công việc cũ thậm chí khi vào dự án còn gấp 3. Không phải chỉ vì công việc thú vị hơn, trước kia chị muốn chọn 1 công việc nhàn hơn 1 chút cho đến lúc hoàn tất việc học, mà còn vì khi em sang chị cần có thu nhập cao hơn để đảm bảo 1 cuộc sống không đến nỗi nào cho em. Chị có thể không cho được em nhiều nhưng chị cũng không để em thiếu thốn hơn các bạn.
    Em đã đến chỗ chị làm, em còn nói "Việc mới của chị bận hơn việc cũ nhiều quá, lúc nào cũng phải quá giờ nhiều thế này à?"
    Vậy mà em đã làm gì?
    Tinh đến lúc này em đã mất gần 10 cái điện thoại. Em không hề biết tiếc và nghĩ đến người khác. Em lại vừa mất thêm 1 cái nữa, quả thật chị không biết làm gì nữa đành cho em nhịn đt mặc dù biết thế là quản lý em khó hơn.
    Em lười học, em mải chơi, em thích diện, em yêu đương nhắng nhít có bao giờ chị mắng em, chỉ phân tích cho em bởi chị biết kiểu như em động 1 tí là đòi chết (có biết chết là gì đâu), em lại càng không nghe nên chỉ phân tích được thôi.
    Hôm nay, tuần đầu tiên đi học trường mới bên này, em đã nghỉ học luôn cả ngày hôm nay. Chị biết phải làm gì với em đây? Biết bao giờ em mới hiểu học là để tốt cho em chứ chị đâu muốn bắt em phải học nếu nó không tốt? Khi em nghỉ ICA ngay lập tức được báo và em có nguy cơ bị đuổi học.
    Chị phải làm gì với em đây?
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Quá trình sống của đứa trẻ diễn ra chi tiết, cặn kẽ như thế nào thì các hành động hiện tại và tương lai gần sẽ phản ánh rất rõ nét.
    Học tích phân, ứng dụng là tìm ra các nguyên nhân (nguyên hàm) khiến sự việc xảy ra.
    Học đạo hàm, ứng dụng là tìm ra các biện pháp can thiệp khiến sự việc biến đổi.
    Anh rất thất vọng với bé Hà - đã từng nháo nhác lên chỉ trích anh nhiều lần. Vậy thì em tự xét mình có thể chỉ trích em gái mình không?
    Chùa Hàng, 21h29
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chả bùn bã gì cả, đang cảm thấy rất happy. Thế nhưng vẫn có một vài nỗi bùn nhè nhẹ len lỏi, có nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Có lúc tưởng như xì trét đến chết, đêm như địa ngục, nhưng sau một ngày thì điều đó chẳng là gì hết. Vì sao ta phải buồn, chỉ có mà hâm thui
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu và kiểu chữ này nghe và trông khá quen

Chia sẻ trang này