1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng kinh tế, chậm lương , chán :-s
    Không giờ rồi.... em ngủ đi em..............................................
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bực như con animal. Cơm với nước, nhà với cửa. Đi làm về mệt như animal rùi, thứ sáu cuối tuần tính hẹn hò đi ăn uống, bể show hẹn, nhan nhiệm vụ từ nhà nhắn là nho về nau cơm cho thằng em chồng và mấy thằng cháu đi học tối ve ăn.
    Bực nhảm, hok biet là mình hư hay tụi nó hư
  3. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vớ vẩn, không đâu vào đâu! Chán vãi linh hồn!
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá topic này hộ em
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đau đớn muốn xoá topic này chợt nhớ ra chủ yếu viết về em gái mà, xoá làm gì nhỉ
    Nãy đọc được 1 bạn post câu này
    "cô đơn trong nỗi đau thật còn hơn ấm áp trong hạnh phúc giả tạo"
    Cám ơn bạn nhé
    Whatever the result is, I accept it as it must be so.
    I reach the bottom of the pain, no turning back for me.
  6. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thực sự là ngày kinh khủng, sao h này mình mới tìm được cái topic này chứ...hic
  7. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ăn lô, ăn đề thì mới mong hết xì trét được. Haizzz lại tạch rồi. xì trét điên. ối tiền ơi!
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    @ cua xinh: nói về bad day. Mình trải qua rất nhiều bad day, lúc đấy thường tự an ủi, thôi hôm nay là tận cùng của tệ rồi, chắc chẳng có gì có thể tệ hơn nữa nhưng sau đó thường phát hiện ra mình nhầm. Là vì bản thân là người muốn tin vào điều tốt đẹp nên tự biến cái đó thành điểm yếu, worse days vẫn đến.
    Nhưng lại nghĩ, bad day của mình có khi chẳng là gì so với nhiều người khác, lại phải cố gắng. Mình vốn là người lạc quan, dần lòng lạc quan cứ bị bào mòn, lại phải dùng sức mạnh ý chí để boost nó lên. Đúng là cái vòng luẩn quẩn.
    Thôi tặng các bạn bài thơ. Tự nhiên lại thích thơ thẩn.
    Giọt Nước Mắt Lặng Lẽ - Jarcaranda
    Như giọt nước mắt...về đêm lặng lẽ
    Lê đôi chân buồn...như kẻ tình si
    Đi trong đêm... tôi muốn tìm kiếm gì?
    Hay chỉ để kéo dài thêm nỗi nhớ
    Tôi lẳng lặng bước qua từng con phố
    Tiếng giày khua người lố nhố thật đông
    Tay trong tay hình như họ chung lòng
    Chút hụt hẩng... về theo đôi tay trống
    Xin bình yên... đừng nhấp nhô như sóng
    Để con tim thôi lạnh cóng vì tình
    Đêm chia tay còn giữ chút hương trinh
    Tôi để lại dỗ dành cơn thổn thức
    Bolsa đêm trở trăn cơn bức rức
    Gió xạc xào làm đánh thức cơn mơ
    Thôi từ nay như thuyền mãi xa bờ
    Không người lái... cứ trôi vào vô định
    Tình đã xa sao tôi còn bịn rịn
    Trách làm gì... đó chỉ định mệnh thôi
    Nếu ngày mai có nấm mộ bên đồi
    Cài hoa tím biết tôi tình đã cạn
    "Khi một người trải qua quá nhiều đau khổ ở đời, thêm mỗi lần đau khổ hoặc là không thể chịu đựng được hoặc không là gì cả" - Truyện của Pi (chỉ nhớ đại ý)
  9. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn về bài thơ và câu nói rất hay...
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm đây cũng như cua thôi. nhiều lần stress lắm nhưng chưa khi nào vào đây cả. lần sau phải vào đây xả mới đc.

Chia sẻ trang này