1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bizi lắm nhưng thường xuyên xì trét, hâm hâm đơ đơ ko kiểm soát nổi bản thân
    Thấy bờ lu mở hẳn 1 topic để "tâm sự "nên nhảy vào đặt cục gạch, để khi nào cần xả thì có chỗ để xả
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Bán ô tô còn khó hơn, cái này đã là gì, làm thôi
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có cái gì đáng lưu ý không nhỉ?
    1. Tự dưng đâm đầu vào cái món vớ vẩn của em dau_tay. Chẹp, Fucik dạy mình ''Hãy biết nghi ngờ'' nhưng nghi ngờ cái liên quan đến mình thui.
    2. Lọ mọ tư vấn tình yêu thì lại bị chặn. Mấy đứa nhãi ranh làm mod min, mất hết cả hứng.
    3. Mưa gió, muốn đi chơi xa cũng ko đc, ở nhà cho lành.
    4. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, trau chuốt lại một số thứ.
    5. Đứa em ở TDM đòi tiền Sin, Malai, Indo... Đào đâu ra bây giờ, em bờlu ơi, chuyển cho anh một ít.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghi ngờ đêk biết XUCTHAN tối nay đã xúc được tấn nào chưa mà bức xúc thế ! Muốn hỏi là ai đấy nhỉ ? Có vẻ cũng biết nhau từ trước ! Nick cũ là gì thế !
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đã có rất nhiều ngày mà tớ cảm thấy là vô cùng tồi tệ như thế này Mỗi lần gặp phải 1 ngày như thế, đế màn cuối ngày tớ lại ngồi nghĩ. Đen thật, mà liệu còn đen hơn thế được ko nhể chắc là ko thế nên chắc chắn 1 điều là mai sẽ ổn thôi . Mà đúng là mai ổn hơn thật. Sau đó thường là tớ quên hết, quên béng là mình từng đen thế nào Sau đó vào 1 ngày đen đủi khác lại cố lại vượt qua.
    Hôm nao nhớ được ngày nào siêu đen tớ sẽ kể cho mà nghe.
    Trong cuộc sống ta sẽ gặp rất rất nhiều điều ko được như ý, mỗi lần gặp 1 chuyện như vậy tớ sẽ ngồi 1 góc, tớ thích được ở 1 mình để suy nghĩ. Cách nhanh nhất và tốt nhất để vượt qua 1 vấn đề là nhìn thẳng và đối mặt với nó. Đó là phương châm sống mà tớ cố gắng thực hiện
    Nhìn nhận vấn đề, lật đi lật lại, suy nghĩ về các giải pháp, đưa ra 1 số phương án, lên kế hoạch, nhìn về tương lai và thấy rằng rồi ta sẽ vượt qua được thôi
    Chuyện bị coi là trẻ con trong gia đình là hoàn toàn hiểu được. Với cha mẹ, dù anh 50 tuổi anh vẫn chỉ là 1 thằng bé còn vắt mũi chưa sạch ngày nào. Vẫn phải chăm chút từng cái áo, miếng ăn. Khổ thế đấy.
    Tuy nhiên làm con đành phải hiểu cho cha mẹ. Tớ á, đi làm 1 phát cho các cụ ở nhà mà an dưỡng luôn Lý do là phải quản lý cái cô 9x nhà tớ thiệt chặt Cô ấy như quả bom nổ chậm . Thế là tớ thành người kiếm xiền officer duy nhất tự nhiên "phải" thành người nhớn.
    Bạn man gì gì đó cứ yên tâm, chỉ cẩn chứng tỏ cho ba mẹ thấy rằng suy nghĩ ta đã đủ chính chắn, khi làm việc gì cũng cân nhắc rất kỹ, dần ba mẹ sẽ hiểu ra thôi. Phải từ từ, cái gì ăn sâu vào suy nghĩ đều cần thời gian mới thay đổi được
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oái dạo này em thấy bác hiển hẳn anh em cũng được nhờ. Thiệt lòng là em thấy bác hiểu biết nhiều thứ cơ mà nhiều lúc comment cứ như oánh vào tai đâm ra ...
    Thôi bác ạ, bên tvty họ cạch bác òi, bác cứ để cái font chữ thế ... chói mắt ghê cơ mà ko seo, ý thích của bác. Tuỳ bác
    Sing cũng mưa cơ mà mưa ít, nhân hôm iem gái mới sang đi ăn 1 bữa hoành tá tràng (tình hình dễ phải nhịn ăn vài bữa )
    Tranh thủ còn ít thời gian rỗi lên mạng post bài tí.
    Riêng tiền mấy nước châu á em nhìu lém. Sing, Malai, Indo, Thái, Myanmar, hongkong, china etc ... cơ mà chưa bít chuyển cho bác ra làm seo
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thấy dzui dzui vì...duyên số đưa bác Bờ lu vào Tâm sự, làm em có cơ hội diện kiến bác nhiều hơn
    Giờ thấy bác viết nhiều mới biết, lâu nay mới thấy 1 người viết bài hay dùng nhiều emoticon...giống em. Chắc tình cảm "chán chưa" bác nhỉ
    Em mà chưa có gì là em...đăng ký...bác trước ý, vì em bác thì em...chưa biết. Nhưng thôi, em ngưỡng mộ 1 chút cũng k chết ai, bác nhỉ
    Hôm nào bác về VN, thêm ĐK nữa là....em với bác đã có chút biết về nhau, rất mong được "so cơ" cùng bác. Em cũng chả chơi mấy, nhưng cơ hội được...rửa mắt thì sao lại k muốn, bác nhỉ
    Thôi, bài đầu làm quen cứ tạm thế đã. Em viết hơi linh tinh nhưng thật lòng, k phải tung hứng hay dìm nhấn gì cả, mong bác và các...anh chị em vào đây đừng hiểu lầm
    P/S: chờ thêm nhiều bài viết hay và nhiều...emoticon của bác .
    Khổ quá, bài này dùng nhiều , mỏi hết cả miệng

  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Mệt vật !
    Một ngày khủng khiếp
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Oái, vừa đi thể dục về, đang ngồi đợi cho ráo mồ hôi vào đọc bài này lại ... toát 1 đống mồ hôi vì ... dịch mãi mới hỉu
    Đại loại là bác mún bít về em nhiều hơn đặng sau này biết nhau hơn em mà về VN thì đi so cơ với bác
    Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ
    Thôi em chuẩn bị để còn té đi chơi với em gái đây. Tối về em sẽ post bài típ
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    @xitrum_wawawa: Tớ nhiều nick trên diễn đàn, để ý một chút thì biết ngay.
    @ bờlu_em: Hôm nào rỗi rãi sẽ chat YM với em ''làm thế nào để trở thành người nhớn''. Cảm ơn em nhiều về việc nhận lời chuyển tiền các nước châu Á, hehe, ngoan thế.
    Tính anh vốn hiền lành từ bé, chẳng qua một số người có bản tính bốn chân, nhìn cái gì cũng thành kẻ thù, cạm bẫy nên không chịu lắng nghe, thấu hiểu những gì anh nói. Chẹp, thư giãn chút xíu vậy:
    1. Chuyện XÚC THAN
    Trong giờ sinh học, thầy giáo giảng bài: ''Hoạt động ******** của con người tương đương với việc xúc một tấn than''. Đột nhiên, có tiếng ngáp to ở dưới lớp. Thầy bực mình, quát to: ''Anh wawawa, tại sao làm mất trật tự trong lớp?''. ''Dạ thưa thầy, tại tối hôm qua em xúc ba tấn than'' - wawawa gãi đầu. ''Xí, kém tắm, tối qua tớ xúc năm tấn mà vẫn bình thường đây này'' - em bờlu nguýt dài.
    2. Chuyện RỬA TỘI
    Hai vợ chồng Hibernation và Saobang72 cưới nhau đã lâu mà chưa có con. Một lần, một chị hiếm muộn mách nước: ''Linh mục làng bên mát tay lắm, cứ sang đấy rửa tội''. Saobang72 sang nhà thờ làng bên rửa tội, quả nhiên đậu thai.
    Đứa trẻ lớn lên, hễ biết gọi ai là người ấy quy tiên: gọi ông, ông về suối vàng; gọi bà, bà đi theo ông; gọi mẹ, mẹ ngậm tiền xu. Rồi đứa trẻ cũng biết gọi bố. Hibernation buồn rầu, gọi trại hòm chuyển quan tài tới và chui vào nằm. Sáng hôm sau, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, tiếng người náo nhiệt, Hibernation bật nắp chui ra thắc mắc: ''Có chuyện gì vậy?''. ''Cha xứ làng bên vừa qua đời'' - một bà cụ ngoan đạo giải thích.

Chia sẻ trang này