1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ấy mà nếu đúng người, đúng cách làm cho con người ta thêm vui vẻ, yêu đời còn nếu ko thì lại làm ta đau khổ và mệt mỏi.
    Thêm nữa anh X8 à, trừng phạt ko phải là một cách hay mà chỉ là phương pháp cuối cùng khi ko còn cách nào khác. Box TVTY có nhiều người vào nên dĩ nhiên ý kiến trái chiều là nhiều lắm, mà phải khác nhau mới nhìn thấy được cái chung chứ ạ. Việc tranh cãi đâu thể là tránh khỏi, đâu phải vì thế mọi cuộc tranh cãi đều là vô nghĩa thế nên ko nhất thiết phải del bài hay lock nick hết đâu ạ. Tự do trong khuôn khổ là được ấy mà. Anh cản cáo trước đã (công khai luôn ấy) nếu còn ương bướng mà ăn nói thô lỗ hẵng lock ^_^
    Làm mod khó lắm í, nghĩ đến làm mod là em cũng ớn nữa là

    Có thứ Hạnh phúc gọi là chia tay
    Nếu như xa em và anh thấy hạnh phúc thì cứ đi anh nhé
    Hãy ra đi và đừng lo lắng gì bởi em hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc
    Hạnh phúc và Đau khổ thực ra chỉ cách nhau 1 ranh giới mỏng manh
    Ta Hạnh Phúc khi nghĩ mình Hạnh Phúc và Đau khổ khi bắt mình Đau Khổ
    Everyman dies
    But not everyman really lives

  2. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi thực tập nhìu chuyện bức xúc quá, tớ đi thực tập ở một truờng cấp 2, lớp 6, tớ được phân công thực tập ở một lớp bán trú , tớ dạy toán chứ có phải là bảo mẫu của bọn nó đâu mà bữa sáng thì phải trông chúng nó ăn , giục ăn nhanh, bữa trưa cũng thế, trưa phải trông chũng nó ngủ. Tớ cũng quý bọn Hs nhưng mấy cái bà được nhà trường trả tiền làm mấy nhiệm vụ ấy ( ko phải GV đâu toàn mấy bà ở phòng y tế , hay gv môn phụ như thể dục ý... ) nói với các cô là : " bọn tớ làm công tác GV chủ nhiệm mà ko gần gũi với HS thì làm sao tìm hỉu được tình hình lớp" - nghe mà tớ chỉ muốn bin cho mấy bà ý một phát ý. Thế là bọn tớ phải làm thay các bà ý, bây h những lớp mà ko có SV thực tập cũng toàn tranh thủ bảo bọn tớ trông hộ, Thật sự là từ hồi đi thực tập đầu óc tớ căng như dây đàn ý, lúc nào cũng canh đến h cho bọn nó ăn, ngủ, chả có mấy thời gian mà soạn giáo án.
    Mà chuyện chấm điểm thực tập mới ứa chế chứ. Các bà ý lấy bảng điểm chấm GV dạy giỏi chấm điểm bọn tớ.ức chế ko tả được. Chỉ cần nghĩ đến mấy con mụ ở nhà ăn, với cả mấy bà trông ngủ bọn HS thui mà tớ chỉ muốn nhúng đầu mấy mụ ấy vào cái toillet mà giật nước ý
  3. qaz004

    qaz004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cúi xuống nhặt tờ 50k thì bi rơi mất cái ví , buồn ơi là buồn !
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về công việc mình nghĩ ai cũng có những sức ép nhất định.
    Hôm nay nhìn status của cô bạn hôm qua rủ mình đi chơi "Struggling" chẳng biết phải nói gì.
    Cô ấy ko phải chịu sức ép khi đi làm như mình, ko phải chịu sức ép ko có người thương yêu như mình nhưng mình cảm nhận được cô ấy chịu 1 sức ép khác. Cuộc sống phụ thuộc vào người khác nhất là tài chính thực sự không dễ dàng gì. Nhìn vào thấy cô ấy sướng thật ấy chứ nhưng cảm nhận sâu trong lòng cô ấy nhất định cũng rất ức chế vì cảm thấy mình phụ thuộc.
    Mình có struggling ko nhỉ? Ko hề vì mình biết rõ cần phải làm gì, mình nhìn thấy rõ sự thật và đã chấp nhận điều đó nên rõ ràng là ko struggling.
    Mình có buồn ko nhỉ? Ko biết cảm giác nặng nề trong tim có tính là buồn??? Muốn nói chuyện với ai đó quá, nói linh tinh thôi, về những chuyện ko đầu ko cuối, tán nhảm mà sao ko thể nói với ai. Chỉ có những tiếng vọng dội lại
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 07/03/2009
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê gớm. Mệt mà ko dám đặt lưng nằm ngủ. Buổi chiều vừa định ngả lưng 1 chút mà mộng mị liên miên. Đúng là ta chỉ có thể điều khiển suy nghĩ của mình khi thức còn khi ngủ thì ko thể.
    Nằm mơ. Giật mình tỉnh dậy. Sợ hãi thấy mình đau đớn mà ko hiểu tại sao vì ... chẳng nhớ nổi nữa
    Thôi thế là còn may rồi, hơn đêm qua tỉnh dậy và nhớ rõ mình mơ gì, sau mà đau đớn đến thế.
    Dù sao đêm nay cũng vẫn sợ ngủ. Nhưng mà mệt quá biết làm sao? Có cách gì cho đầu óc thư giãn 1 chút ko nhỉ???
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    HAPPY WOMEN''S DAYS
    HAPPY EVERONE. HAPPY TO MY SELF

    I Am Woman - Helen Reddy
    I am woman, hear me roar
    In numbers too big to ignore
    And I know too much to go back an'' pretend
    ''cause I''ve heard it all before
    And I''ve been down there on the floor
    No one''s ever gonna keep me down again
    CHORUS
    Oh yes I am wise
    But it''s wisdom born of pain
    Yes, I''ve paid the price
    But look how much I gained
    If I have to, I can do anything
    I am strong (strong)
    I am invincible (invincible)
    I am woman
    You can bend but never break me
    ''cause it only serves to make me
    More determined to achieve my final goal
    And I come back even stronger
    Not a novice any longer
    ''cause you''ve deepened the conviction in my soul
    CHORUS
    I am woman watch me grow
    See me standing toe to toe
    As I spread my lovin'' arms across the land
    But I''m still an embryo
    With a long long way to go
    Until I make my brother understand
    Oh yes I am wise
    But it''s wisdom born of pain
    Yes, I''ve paid the price
    But look how much I gained
    If I have to I can face anything
    I am strong (strong)
    I am invincible (invincible)
    I am woman
    Oh, I am woman
    I am invincible
    I am strong
    FADE
    I am woman
    I am invincible
    I am strong
    I am woman

  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình có ngốc nghếch lắm ko? Chắc là có. Tự nói với mình từ rất lâu rồi là cần phải thế, phải dừng lại, để thành bạn bè. Mình biết là phải thế ... phải thế mà sao chỉ cố gắng được 1 lần để dừng lại sau đó vẫn đau đớn và buồn đến thế.
    Cái gì cũng phải cần có thời gian phải không? Rồi sẽ quen thôi. Thà như thế còn hơn yêu mà chẳng là gì, chẳng có quyền gì cả. Mình muốn được như trước kia, hứa và cùng cố gắng. Không là của ai hết ngoài của nhau, mình muốn có người nói mình phải đá hết mấy tên ve vãn mình đi và chỉ yêu anh thôi. Mình muốn có người cùng cố gắng và luôn nói anh xã chỉ có bà xã thôi và luôn kể cho mình nghe hôm nay có em này chat với anh nè, có em kia chat với anh nè nhưng chẳng là gì cả á.
    Mình thật là tham lam, mỗi người đã chọn con đường khác nhau. Anh ko muốn cố gắng cùng mình nữa thì đảnh để anh đi, làm bạn bè vẫn còn hơn là nhìn nhau không nổi phải ko nào? Giá như ... giá như ...
    I don''t want to see you alone but also don''t want to see you go with anyone else then why don''t we try together again? Everything will have a solution right?
    But there is no wish for 8/3. And I''m here alone ... trying to get used to ... it has been so long ...
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em gái nhân ngày quốc tế phụ nữ Anh cũng đang tâm trạng chả khác rì cô Thôi thì để là duyên thì hi vọng cũng là phận
  9. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    8-3. có người yêu, vậy mà không lời chúc, không quà, còn tệ hơn năm ngoái
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    I am lost.
    Nothing left.
    Empty.
    Alone.
    Always alone.
    Is that my destination?
    Maybe
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 09/03/2009

Chia sẻ trang này