1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự ban đầu ko có ý định post bài, ko có mood. Tuy nhiên đã cố ngủ sớm để sáng dậy sớm tập thể dục mà ko được. Mai công ty tiếp tục Au*** nên phải đi sớm. Sáng nay 8h30 đã có mẹt ở cty, dậy lúc 5h45 phút sáng, tối qua ngủ cũng muộn thấy thật là mệt mỏi. Tuy nhiên mệt mỏi về mặt thể xác ko thể so sánh được với sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Đêm nay thôi lại ngủ muộn, sáng mai dậy đến cty luôn, thứ 7, CN sẽ chạy nhiều hơn rồi đi bơi nữa. Lâu lắm rồi ko đi bơi, đi bơi sẽ thấy sảng khoái tinh thần. Mà còn muốn dậy cô 9x nhà mình học bơi nữa chứ
    Hôm nay siêu đần, mắc 1 mistake ... trầm trọng. Số là cty có au*** ISO 9000:14000. Lúc đến đùa với mấy bác captain cùng dept, bảo bác Joshi "hey today you are main person man". bác Joshi tạm gọi là số 2 trong dept (ko kể bác Japan cao nhứt). Bác Singh siêu siêu xấu tính là số 1. Bác í làm việt thì dậm dờ (thông cảm vì bác í già òi) cơ mà lại thích làm ra vẻ mình quan trọng , rõ ràng bác Joshi take care chính ISO procedure và phải trả nhời toàn bộ các câu hỏi liên quan đến ISO, mình hỗ trợ bác í thế mà khi mình nói thế bác Singh mẹt tái mét, khó chịu, đá thúng, đụng nia. Bác í có biết qué gì đâu cơ mà lúc nào cũng phải là người được đứng tên mọi việc cơ. Ra vẻ cơ, ai lại hớt tay trên công sức của người khác thế bao giờ chứ . Buổi trưa bác joshi ra chỗ mình bảo "hey girl, you gave me a hard time but said that. Capt. Singh is torturing me now " Thế đấy. Chán nhể, xếp gì mà thế có mà xếp xó
    Buồn. Băn khoăn. Đau đớn. Có mỗi 1 việc mà vẫn chưa biết chắc chắn. Mình nên làm gì và phải làm gì đây??? Chỉ vì chưa đủ lòng tin. Lâu lắm rồi ko tin ai. Có lẽ cần học tin tưởng từ đầu.
    SỢ
    Tôi thấy sự cô đơn trong mắt em
    Tôi thấy những nỗi buồn
    Và cả những điều lo sợ
    Tôi biết em vẫn còn giữ trong lòng những tình yêu cũ
    Những người đàn ông cũ vẫn còn trong em
    Những vui buồn cũ vẫn còn trong em
    Có những điều thời gian không thể làm phai nhạt
    Tôi muốn ôm em vào lòng
    Tôi muốn nói với em trên đời vẫn còn tình yêu dẫu con người đã từng đổ vỡ
    Nhưng em quá mong manh
    Tôi không dám chạm tay vào những điều em lo sợ
    Lỡ một ngày kia em tan như khói trên trời.
    Tôi cũng có những điều lo sợ của riêng tôi !

    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 03/07/2008
  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đặt cục gạch xí fần, chị ha!
    em đồng cảm cho ... dứa em chị lắm. Ngây thơ nhiều khi hâm lên nổi nóng là bị chà đạp fũ fàng.
    ôi những bà chị lỗi thời
    (Hồi xưa thôi chị ạ)
  3. Ruoi83

    Ruoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, bực mình, zaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bốp bốp binh bụp, chết này ............
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Topic tự nhiên mất mấy trang làm tớ chả mún post bài 1 thời gian...
    Nhưng hôm nayđi coi phim Hell Boy 2 về, nghe bài này thấy hay ghê và nhớ ghê gớm 1 ai đó ...
    Can''t Smile Without You
    You know I can''t smile without you.
    I can''t smile without you.
    I cant'' laugh and I can''t walk,
    finding it hard even to talk.
    And I feel sad when you''re sad.
    I feel gland when your glad.
    And you must know what I''m going through,
    I just can''t smile without you.
    You came along just like a song
    you brightened my days.
    Who''d believe you were part of a dream
    that always seemed light years away.
    And you know I can''t smile without you.
    I can''t smile without you.
    And you must know what I''m going through,
    I just can''t smile without you.
    Some people say
    the happiness way
    is something that hard to find.
    Into the new, leaving the old behind me.
    And I feel sad when you''re sad.
    I feel glad when your glad.
    And you must know what I''m going through,
    I just can''t smile without you.
    (Instrumental Break)
    Into the new, leaving the old behind me.
    And I feel sad when you''re sad.
    I feel glad when your glad.
    And you must know what I''m going through,
    I just can''t smile without you.

  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ghét cái bọn hay nháy máy thế
  7. nl4ever

    nl4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì đang rảnh, chẳng có xì trét công việc để xả.
    Nhưng xì trét cuộc sống thì... nguyên 1 đống. Ko biết xả bao giờ mới hết
    Lâu quá rồi, tớ buông thả bản thân, tóc tai lởm chởm, không cắt cũng chả tỉa, không nhuộm cũng chả hấp. Tội nghiệp quá cơ. Kì này tớ quyết tân trang lại nhan sắc.
    Vì rảnh, nên tớ đâm ra suy nghĩ nhiều đến chuyện nên làm gì trong lúc rảnh. Vậy là... đi chơi. Chơi nhiều chẳng những tốn tiền mà còn tốn sức. Bữa ni gặp "anh iu", ảnh bỉu "trông em như Zombie ý". Ặc, đau lòng thía chứ lị. Iem bít mừ, em chưa bao giờ xấu xí, nhếch nhác, luộm thuộm như thế. Vậy nên, kì này tớ quyết tân trang "bộ khung" , cho nó "ngon ngẻ" tí
    Bắt đầu từ mai nhé.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tóc tớ lâu lắm rồi ko cắt tại cũng lười mà ko có người cắt hợp ý mình nữa. Định để về VN cắt cả thể. Nhưng mà tình hình là dài .... chấm mông òi . Cũng có thời bon chen nhuộm nhưng suy cho cùng tóc tớ bản chất cũng hơi nâu nâu => chả buồn nhuộm thêm làm gì
    Cũng nghĩ đến ép cơ mà bên này ép đắt kinh thôi lại để về VN ép cả thể vậy . Tóc chỉ có 3 kiểu: buộc túm (nhìn siêu bướng), cặp cao rẽ ngôi lệch (hôm trước bị chê là cứ giữ mãi 1 kiểu tóc ) còn đâu là để xoã. Cũng nghĩ hay thay đổi 1 chút cơ mà gắn bó với nó lắm cơ, sợ nhất kiểu xoăn, cắt ngắn tóc dầy thế này thì nó xù lên mất
    Thôi đành trung thành với 1 kiểu vậy
    Đỡ buồn 1 tẹo rồi ...
    P/S: em ngủ ko được anh ạ. Ko phải là em mún thức đâu nha
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng đã đến lúc refresh lại tất cả.
    Chán lắm rồi một con người như thế. Đúc kết lại chỉ là hai chữ tình cũ.
    CHạy loanh quanh một vòng trở về với con số 0.
    Cũng ko quá muộn để vẫn nhìn ra bản chất của con người nhể.
    Hơ, nhớ lại lời chị đã khuyên: " Tha thứ nhưng bản chất của họ thế rồi, không thay đổi được đâu"
    Và bâyh e thấm thía lời của tất cả mọi người.
    Đến bâyh thì bản thân mình cũng tự lên tiếng: "Thôi đi"
    Bởi vì...đã : quá chán
  10. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy bực bực ấy nhờ bực quá....nóng quá :D
    ngày mai nộp cái journal rồi mà bg chưa viết j cả, lười kinh khủng thế nhỉ

Chia sẻ trang này