1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    e chán lắm
    Chán kinh khủng a ạ
    Em vẫn cười
    Giá mà em có thể thét to lên cho mọi người thấy
    Giá mà mọi người để em yên...
    Giá mà em có thể chết còn hơn là mọi người cứ thất vọng về em nhưthế này
    Nhưng sao mọi người cứ phải hi vọng vào e?
    Sao mọi người chỉ biết trách móc em?
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cần phải sống, cho dù không thể sống được nữa. Câu này hay!
    2 bác bờlu: em giống Panda nè (hình như dân chơi cũng dùng "Panda" để chỉ 1 đặc điểm, ý em k phải vậy nhé )
    @: Chúc cái topic này ngày càng đầy lên những stress của mọi người
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    nghe thiên hạ đồn là hôm nọ có 2 em xinh tươi ngồi ở quán cafe Mai - Lê Văn Hưu chờ chú này mãi dẫn đến ....stress.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cũng biết là như thế nhưng làm được mới thật là khó. Dạo gần đây thì còn balcan hơn vì cả nhà đã đến mức..chán chả ai buồn nói gì với ai nữa. Cũng chỉ có mỗi chuyện ăn với uống. Điên hết cả người. Cái gì mình không thích cũng phải ăn.
    Hôm qua, thằng em mình muốn vác xe đi chơi, bà già mang ra 1 đĩa cái dưa gì vàng vàng, bắt nó ăn bằng hết rồi mới cho đi. Tất nhiên là nó không ăn nổi nên...ở nhà. Nhà tớ mọi chuyện đều ok, chỉ mệt mỏi mỗi chuyện ăn uống và bị bắt ăn quá nhiều mà thôi. Sắp hâm đến nơi mất rồi!
  5. nl4ever

    nl4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch cải tổ tác phong đã thực hiện được 1 tẹo rồi đấy. Ít nhất thì phần "đỉnh" có vẻ ổn roài
    Còn cái bo-đì mới chết chứ. Chán nhờ
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có cái tn nhầm đấy thì tớ cũng ko ngờ lại có một con người đối xử với mình bạc như thế.Thật sự là ko ngờ
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vậy là may mắn quá rùi còn gì
    2 Qua_Dang: hì, vậy là anh hôm đó cũng k ra àh . Biết là có 2 cô gái xinh đẹp ngồi chờ nên tối đó em cũng stress nặng nề vì k ra được đấy chứ
    (Về sau xin lỗi mỏi cả...tay - vì nhắn tin )
  8. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán thế. Thấy cuộc đời nhiều khi bất công thật.
    Thân mình, hùng hục làm cả ngày ở cơ quan đến tối về, ăn vội 1 bát cơm rồi cày tiếp đến sáng. Thế mà về nhà lại gặp tòan chuyện căng thẳng. Quá buồn. Đếck hiểu cuộc đời này tại sao, nhiều thứ bất công với mình thế. Càng cố gắng, càng bị phụ công. Chẳng hiểu nổi nữa. Muốn hét, muốn đi xa , muốn không nhìn thấy ai trong cái "tổ hợp" ấy nữa.
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    c/s chán vật hết ăn lại ngủ... hết ngủ lại ăn... hết ngày

Chia sẻ trang này