1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết hôm nay đã là cực điểm của đau đớn hay chưa? Liệu nỗi đau này đã là nỗi đau lớn nhất? Có lẽ là chưa. Trong cuộc đời của 1 con người bao nhiên năm tôn tại những lần trải qua đau khổ có lẽ là không bao giờ có thể đếm hết được và thậm chí ta cũng ko nhớ hết.
    Free me, free him, free everyone from this pain of mind ...
    When you have suffered a great deal in life, each ad***ional pain is both unbearable and trifling.
  2. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ồ chị làm sao thế này??
    Chưa bao giờ đau đớn vậy sao??
    Có phải chị bị thằng nào phụ bác không??
    hay bị mất niềm tin ở người thân??
    Dẫu sao em cũng không bên cạnh an ủi chị được.
    Chị luôn bình tĩnh và có những kế hoạch đúng đắn mà. Hãy dần thực hiện nhé.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện
    Lại là hậu quả của buôn chuyện
    Đời có những đứa thừa cơm và thừa cả thời gian nữa, sao ko dùng để làm việc thiện, ko nhìn lại bản thân mình đi, đi buôn chuyện làm gì????
    Bực lắm, đại ca ạ, em sẽ làm theo lời đại ca, em sẽ chả nói vs ai nữa.
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng nỗi buồn chóng qua
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Ú nói đúng. Tất cả là do số phận. Đành fải chấp nhận thôi. Giờ k biết có nên buồn k, vì chỉ buồn k thôi thì chưa đủ, còn chán nản và tuyệt vọng cũng chẳng giải quyết đc gì, lại làm cho con ng ta khó vượt qua đc.
    Giá như bây giờ có thể đi đâu đc nhỉ...
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Con người tạo nên số phận chứ k fải số phận làm nên con người.
    Không ai được hoàn hảo trong tất cả mọi việc, vậy nên hãy chấp nhận nó, tìm cách sống chung vs nó chứ đừng buông xuôi. Thỉng thoảng nên nhìn xuống một chút, rằng ở ngay gần mình thôi, còn có nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều. Nhìn xuống để thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác
    P/s: - refresh đi mày, việc đó nó k quá nghiêm trọng như mày đang nghĩ trong đầu đâu mà
    - muốn đi đâu đó thì ra Hn đê
  7. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    HỜ, Ú nói rất đúng, nhìn sang tao đê
    Việc có thể nghiêm trọng lắm chứ, nhưng nếu chả thay đổi được nó, thì chấp nhận nó và bước tiếp
    Ra HN đê, ngắm sen mệt nghỉ,
  8. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tìm thấy cái topic này , đúng lúc quá.
    Mình muốn hét thật to để quên đi tất cả.
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Giống em .
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Ú + Vodka: K thấy câu này của tau hay sao mà cứ rủ rê chèo kéo thế hử?
    Ôi đau đời wá!

Chia sẻ trang này