1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi anh, người box US

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi faIIinIove, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starlight

    starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn faIIinIove làm starlight nhớ hồi xưa quá .. lúc đó starlight cũng lên forum và viết những dòng tâm sự về tình cảm của mình. Lúc đó starlight trốn để viết và ko bao giờ muốn người đó biết. Nhưng mà cuối cùng xui khiến sao đó mà 1 người bạn của starlight đọc được và đoán ra qua những dòng signature của starlight và đã gửi cho người đó đọc. Người đó chẳng nói gì, xem như ko hề biết gì vậy.
    Nhưng nhờ viết về tình cảm của mình, ko dấu nó trong lòng như vậy mà starlight cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ám ảnh về người đó cũng ko còn ghê gớm nữa. Giờ thì starlight đã quên được rồi
    Chúc bạn sẽ tìm được cho mình những giây phút hạnh phúc và vui vẻ . Bạn có thể hy vọng, bạn có thể đang chờ đợi để bị thất vọng .. nhưng starlight nghĩ, khi mình dám đối diện với tình cảm của mình là khi đó mình đã chiến thắng rồi.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Come on dear [​IMG]
  3. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    NỔ tý.......
    Mình thấy Fallinlove hợp với câu này quá này :
    It was in the US Box
    I found love and lost my heart...
    ( hihi...lời 1 bài hát tớ đổi tý )
    Nhưng bạn sao cứ bi quan thế nhỉ. Bạn phải chiếu tý ánh sáng thì anh ấy mới biết bạn là ai chứ .Chỉ sợ anh ấy có chị rồi thì mới đành ... ...thôi. Tớ thấy cả các bạn nam cũng thế ...cứ đứng xa tít tắp hàng mấy km mà đánh tín hiệu thì thời buổi toàn dân cận thị thế này ... ai mà thấy được.
    Thôi cheer up nhé !
  4. faIIinIove

    faIIinIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em tình cờ đọc lại bài thơ này, chợt thấy tâm đắc vô cùng.
    Huyền Thoại
    (Đoàn Thị Lam Luyến)
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi thức dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ như nắng đợi tháng giêng ba
    Cây cải vội đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Trở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lại khiến xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng được hẹn hò em vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều trái duyên còn có chiều quan tái
    Em vẫn đợi vẫn chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.
    Em biết anh không thích những gì lãng mạn, anh cũng không thích những vần thơ nhưng em cứ viết, bởi vì em viết không chỉ cho anh mà còn cả cho em nữa.
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ aigu:
    -----------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của bagai viết lúc 08:40 ngày 22/03/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    có vợ con rồi???... hay là...chú khikho ...hê hê...
    Em vẫn nhủ tình yêu là kỳ diệu
    Đã vào tim không phai nhạt bao giờ
    Em vẫn biết anh hững hờ im lặng
    Bỏ mặc em trong quay quắt si cuồng
    Em vẫn rõ lòng anh không phẳng lặng
    Nhưng mặn nồng không dành chỉ riêng emĐề từng đêm
    từng đêm
    em trăn trở...

    be myself!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác này chắc cũng phải đa tình và/hoặc đào hoa nữa cơ! (giống tớ hồi . . . trẻ quá)
    --------------------------------------------------------------------------
    Ê??? cái gì đây. Bần tăng là kẻ tu hành bên vợ (hiền???) con (ngoan???). Tình trần kiểu này, bần tăng không đắc đạo được. Còn nữa, bần tăng cũng già cả tóc bạc răng hom, không có cái diễm phúc này đâu. . Bác hơn tớ rồi. tớ đa tình nhưng không đào hoa, nên vẫn cứ suốt ngày thơ thẫn làm thơ trong mấy quán cà phê (Lú, Dĩ Vãng) chứ không dám ngẩn đầu cao mặt (chảnh) như bác.
    Con nhỏ bagai này, kéo chú vào nữa rồi
  6. aOSUguy

    aOSUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có phải lúc nào cũng chọn người được.
    Bây giờ tớ cũng đang đóng vai "con cá" mà ... đã giải quyết được gì đâu.
    Gì gì ơi cứ buôn chuyện với mọi người là vui lên ngay mà.
  7. aOSUguy

    aOSUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    A, nhận ra con mèo này ở North Alabama?
    Nhầm thì xin lỗi nhé.
  8. faIIinIove

    faIIinIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xa ở không gian chẳng cách lòng
    Vui buồn san sẻ mọi thu đông
    Dõi bước chân nhau trên vạn nẻo
    Tâm tình ví hỏi nhớ hay không ?
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn fallinlove bài thơ:
    Em gai góc hết mình gai góc
    Em lang thang hết mọi nẻo lang thang
    Em cay độc hết điều cay độc
    Chỉ để riêng anh những dịu dàng.
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Định bắt nọn em hử cán bộ ? Chết cũng ko khai đang nấp trong đống rơm đâu nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này