1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi anh yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saigon1997, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigon1997

    saigon1997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh yêu thương

    Anh yêu thương của em !
    Em ước gì mình đang ở cạnh anh những ngày này, em không biết làm gì cho vơi nỗi đau anh đang phải chịu.Ước gì tất cả, tất cả những gì anh chịu đau đớn cứ dồn hêt qua cho em...
    Anh ơi hãy cam đảm lên nha anh, nỗi đau sẽ qua thôi.Em muốn gởi ít nắng Sg sưởi cho anh bớt cảm thấy đau. Những ngày này em chua xót biết dường nào...vì con của anh, cũng là con của em.
    Em cảm nhận được tất cả nỗi đau của anh.... , từng giây từng phút trôi qua đối với em như một thế kỷ... em lo cho người ấy thật nhiều
    Em luôn bên cạnh anh, luôn nắm tay anh và cùng đi chung với anh trên đường đời đầy chông gai này.

    Cố gắng lên nha anh thương yêu
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em nha anh yêu em nhiều
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi anh yêu!! em ghét anh
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Oái... em ơi..... gửi cho anh 2 bao tải nắng sài gòn, cộng 2 chục trứng, một chục hồng xiêm em nhé... để anh bồi bổ sức khoẻ, có sức vượt qua nỗi đau này... Cảm ơn em, hôn gió em 5 triệu cái...
    Yêu em!!!

Chia sẻ trang này