1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gởi các bạn có tâm hồn cao thượng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trung_20, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_20

    trung_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    gởi các bạn có tâm hồn cao thượng

    thưa các bạn! hôm nay minh xin có đôi lời bày tỏ cùng các bạn về sự sống va cái chết. nếu có chi không phải xin vui lòng thứ lổi.
    chắc hẳng khi các bạn vào web site này ít nhiều đều là những con người hiểu biết. các bạn đang rất yêu đời và con đường tương lai đang mỡ rộng đón chờ các bạn. nhưng có ai trong các bạn nghĩ rằng một ngày kia, cái chết sẻ bất ngờ tìm đến bạn. không ai biết được ngày chết của mình. có thể đối với bạn đó là sự chấm hết. nhưng vẩn có một cách khác để làm cho sự ra đi của bạn có ý nghĩa cao quí hơn. xin hãy nhin ra thế giới chung quanh bạn, đang có vô số những đồng bào , đồng loại đang bị đau khổ vì bịnh tật. có những ang chi em chú bác đang cần phải thay thế có một bộ phận nào đó của cơ thể để tiếp tục sống. nếu bạn hiến xác, sẽ có rất nhiều người nhu thế được cứu. bạn hãy tạo cho mình sự sống mới chứ? xin hãy chọn lựa, hoặc là thân xác bạn sẽ hoà tan vào lòng đất một cách vô nghĩa. lời nói chân thành, có đôi chổ không vừa lòng các bạn. xin các bạn bỏ qua cho.
    trung

    thanhtai
  2. Xuanxuandieu

    Xuanxuandieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ở nước ngoài hoạt động có tính nhân đạo rất phổ biến .Và có thể nhận định rằng người nước ngoài sống cao thượng hơn, rộng lượng hơn.Quí con người là con người nói chung chứ không nhất thiết là những người máu mủ hôm: qua có tổ chức chạy maraton từ thiện , và trong số đó có một nhóm quyen tiền cho tai nạn mìn tại VN ( Xem VASC orient , nghe BBC tieng Việt ( http://www.bbc.co.uk/vietnamese), hay làng SOS , bà mẹ TINA người IsLANDIA ( dublin) lập chại trẻ mồ côi, tàn tật tại thành phố HCM( bản thân bà khi tuổi thơ là trẻ mồ côi lang thang...)...Còn nhiều lắm hay ví dụ những cập vợ chồng da trắng mà con nuôi là da màu hay nhận con nuôi không phải là các chú bé kháu khỉnh mà là trẻ tàn tật tại các nước tây Âu...
    Ở ta các hoạt đọng nhân đạo đã càng ngày càng nhiều nhưng rất tiếc là nhiều HD có tính tuyên truyen ( propoganda), điều khiển , quảng cáo cho hoat dộng ấy là chính thổi phồng...
    Ở các nước tây Âu người ta có thể tự nguêỵn đang kí và đeo thẻ như mang thẻ Chứng minh hoặc băng lái xe với nội dung: nếu co gì xẩy ra thì có thể dùng cơ quan nội tạng của tôi dể cứa chữa, dùng vào mục đích khoa học...
    Xin tặng một đại dương hoa hồng .........cho những người cao thượng , nhờ họ cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn , người với người không phải là chó sói....

    Xuanxuandieu

Chia sẻ trang này