1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi các girl khó tính

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phonghao, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phonghao

    phonghao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gởi các girl khó tính


    Em đừng tưởng chỉ mình em là thiếu nữ
    Chỉ mình em mắt biếc với môi hồng
    Cho em tha hồ tô son điểm phấn
    không có anh thì em chỉ bằng không.

    Chị em phụ nữ nên dịu hiền, dễ thương một chút đi nhé.
  2. IndiJones

    IndiJones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy thiếu bọn tôi thì bạn có sống được không?Thế người mà bạn đang yêu thầm khó tính lắm à?
  3. phonghao

    phonghao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Nếu không có con trai trên thế giới này, thì con gái sẽ buồn mà chết hết.
  4. true_love

    true_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị kiêu đấy anh bạn ạ.Nếu tui mà là người ông yêu thì thà ế chồng còn hơn là yêu phải người không biết trân trọng con gái_một vật báu vô giá.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    Thượng đế sinh ra người phụ nữ chỉ để thuần hoá người đàn ông.
    *************************************

    True Love
  5. true_love

    true_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá sai lầm khi nghĩ về con gái như vậy. Bạn chưa nghe câu này sao?
    Thượng đế sinh ra người đàn bà để thuần hoá người đàn ông.
    Nếu mình là người bạn yêu, thì mình thà ế chồng còn hơn yêu kẻ không biết trân trọng con gái_một vật báu đấy.

    True Love
  6. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bé thì kiêu đâu kém,làm như giỏi lắm không bằng,nói cho mà biết nha,cái loại đàn bà mà ế chồng người ta chủi cho ý.
    Em là ngọn lửa
    Thiêu cháy tim anh
    Em là dòng nước
    Ngọt thơm trong lành
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình là true_love đây.Bạn nghĩ người như mình mà bị ế chồng á? Đừng có vơ đũa cả nắm, suy từ bụng ta ra bụng người nhé.
    Mình mà ế chồng thì chẳng bao giờ con trai trên thế giới này lấy được vợ.

    Who give me the true love
  8. phonghao

    phonghao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    true_love này bạn có vẻ rất bất bình đấy, nhưng mà thật sự là như vậy, nếu bạn mà là người yêu của tôi hả, chắc là bạn sẽ không bỏ tôi đâu . Và bạn cũng đừng có thà ế chồng làm gì, bởi nó là sự thật rồi........................

  9. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    "... thuần hoá đàn ông..." ? không biết để làm gì nhỉ? để chúng nó làm trò cho mấy cô cười hả? hay là để chúng nó làm trò cho mấy cô khóc???
    Bạn cứ nghĩ sự việc đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều
  10. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại phải bất bình với nhau như vậy? Tôi nghĩ rằng phụ nữ và đàn ông sinh ra tất cả đều để bù đắp cho nhau. Mọi người hãy trân trọng, yêu thương một nửa còn lại của mình bởi nếu thiếu một nửa đó thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì phải không các bạn?

Chia sẻ trang này