1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi chị là em, có sao ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người vùng miền nhà mình như thế đấy bạn, mình không có phán bừa bãi.

    Mà bạn nói cũng có ý đúng, gốc gác bên ngoại nhà mình là người Hoa thật.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn ở vùng nào thế? tôi đi nửa nước rồi, ở trong nam thì anh em họ vẫn gọi theo vai vế, còn ngoài bắc tôi không rõ lắm
  3. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ngoài người Hoa , người Mường ở Kim Bôi Hòa Bình cũng theo luật ai sinh trước làm anh .
  4. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic giống tôi :)

    Nhà bác ruột tôi (chị ruột bố tôi) có 2 anh em, ông anh cả bằng tuổi tôi và 2 anh em thân thiết với nhau từ nhỏ (ít đôi nào anh em họ thân hơn).

    Tôi và ông anh này (giờ đã có gd) toàn xưng hô bằng tên khi nc với nhau cho đến tận bây giờ, nhưng trước người khác thì tôi vẫn gọi anh ấy là anh P (P là tên ông ấy). Vì 2 anh em thân nhau từ nhỏ nên cô em của ông anh này mà tôi phải gọi là chị toàn gọi tôi bằng anh dù bây giờ cũng ms ấy kém tôi 3t (gần 30t) rồi. Và cô vợ của ông anh họ này cũng gọi tôi là anh ạ [:D]

    Thiết nghĩ cái chuyện xưng hô này không quan trọng bằng việc đối xử với nhau bác ạ. Đấy là thói quen hình thành từ lúc nhỏ và do người lớn trong nhà không uốn sửa, lớn lên khó sửa lắm tuy nhiên khi ta và người họ hàng kia lập gia đình thì ta có thể gọi là bác :) đặc biệt khi có con.
  5. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ko sao hết bác ạ, Gọi thoải mái. Các chị lại thích ấy chớ.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    [:D] Tôi biết là có những chỗ cần giữ lễ, như lúc làm lễ trong đám tang, còn có những chỗ mà toàn VN này ng ta căn cứ vô tình hình thực tế chứ không chỉ biết tuân theo sách như bạn đề nghị. Cụ thể là trong cái topic này có 1 loạt bạn đã phát biểu ý tương tự là "miễn cả gia đình lớn ("họ") thấy ổn là không sao" - cái ý mà theo bạn là "chắc do 1 ng không để ý nên phạm phải, chắc do 1 ng sống ở nc ngoài nhiều năm nên phạm phải, chắc do 1 ng tuổi ít nên phạm phải, etc."

    Riêng trong gia đình nhỏ của tôi, thỉnh thoảng ng ở gia đình lớn dòm vào cũng lời ra tiếng vào vì chuyện xưng hô giữa những ng trong gia đình nhỏ. Chúng tôi thấy cách góp ý dễ nghe thì tiết chế lại ở nơi đông người, đóng kịch một tí cho nó ra vẻ trúng ý họ, rồi về nhà mình thì muốn làm gì thì làm. Chúng tôi thấy ai tỏ thái độ khiếm nhã khi bày đặt góp ý thì chúng tôi bỏ ngoài tai, cứ cư xử như hằng ngày. Ai hơi đâu rảnh rỗi đi tuân lệnh mấy đứa cả đời không có đc hành động giúp đỡ nào khi mình khó khăn nhưng lại rất hay nhảy choi choi đi đánh giá đánh hẹ chuyện bé xíu xiu.

    Chủ topic giữ mqh tốt với cô chị họ nghĩa là mọi việc tốt. Còn gọi "nó" là chị chứ gọi "nó" là bà đi nữa mà lợt lạt tình cảm, lạnh lẽo với nhau, thì cũng chẳng gọi là tốt.

    Tôi nhớ có lần có một cái ông vai ông tôi tự dưng mắc dịch (vâng, một thằng già ưa kiếm chuyện) gọi phone cho tôi. Ông này gặp tôi đc 1 lần, ăn nói giọng cha chú nhưng ngu ngốc nên tôi lịch sự phản bác lại hết, lão đâm khó chịu trong bụng. Nên lão phone tôi chắc để lại giở giọng cha chú ra dạy dỗ gì đó. Lão nói trên phone là: Cho tôi gặp con X [tên tôi]!
    Mẹ tôi bắt phone nên hỏi lại: Xin lỗi anh tên gì và là ai ạ?
    Lão: Tôi là ông của con X đây.
    Mẹ tôi: Còn tôi là mẹ của X đây. Ông gặp X có việc gì ạ?
    Lão: À, cho tao gặp thằng Y [tên cha tôi]

    [:D] Mẹ tôi thường thì có thói quen hỏi đủ 3 câu [tên gì, mqh là gì, gọi vì việc gì] trước khi chuyển phone và cũng để chuyển lời nhắn nếu ng kia vắng nhà. Ông kia rất biết tỏ thái độ cha chú nhưng lại quên mất là chính mình cũng phải biết tự giới thiệu khi phone đến nhà ng khác. Thể loại "ông" đó thì cũng cần phải đc dạy cho biết là phải biết thưa gửi cả người nhấc máy nghe điện thoại nữa, chứ không phải mình là "ông" thì mình cứ phèn phẹt mà nói tới, không cần chào hỏi ai.

    Tóm lại là tôi cũng chả hiểu sao cái ông đó không dám chào mẹ tôi một tiếng, tự giới thiệu là ông nào, vai gì, ông liên quan thế nào trong họ hàng với mẹ tôi, và gọi tôi vì lý do gì, mà chuyển hẳn sang xin gặp cha tôi. Cuối cùng là thích gặp tôi hay là gặp cha tôi? :-??

    Tôi kể VD để minh họa là có mấy đứa vô duyên hay câu nệ vai vế nhưng lại cũng không biết câu nệ để làm cái gì - VD một ng vai lớn hơn, suốt đời chăm sóc, bảo bọc, dạy dỗ cho 1 ng nhỏ hơn mà ng nhỏ hơn cư xử kém thì ng vai lớn hơn sẽ dùng cái vai vế kèm những gì mình đã làm để buộc ng nhỏ phải suy nghĩ lại và chấn chỉnh cách cư xử. Còn ở đâu nhoi lên đúng 1 thằng/con vai lớn hơn nhưng chả liên quan gì đến mình, chỉ gặp 1-2 lần trong đời, thì mình cư xử với kẻ đó đủ lịch sự như mình cư xử với ng phỏng vấn mình xin việc ở cty họ là được, chứ cần gì mà sợ cả họ hàng, dòng giống đánh giá với đánh hẹ?
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà đây là cả nhà bác họ mình ý. Vì hồi nhỏ, bác gái bắt chị này gọi mình là anh mà :P
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Câu hỏi là "có sao không?" tức là có hậu quả gì không. Tớ cũng gọi một em con cô ruột là "chị" từ bé mà tới giờ chưa thấy có hậu quả tai hại nào. Thỉnh thoảng mấy ông chú họ xa lúc uống rượu say lại vỗ vai tớ gọi là "em". Lúc như thế là phải chỉnh ngay, thế mới là sao sao đấy.
  9. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    chả sao đâu bạn, k ai thấy phiền thì k sao cả
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    tớ biết đầy người gọi như thế ( tất nhiên ko phải là tớ)

Chia sẻ trang này