1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi chị là em, có sao ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    @Anx : 1. tôi không hề có ý "cái ý mà theo bạn là "chắc do 1 ng không để ý nên phạm phải, chắc do 1 ng sống ở nc ngoài nhiều năm nên phạm phải, chắc do 1 ng tuổi ít nên phạm phải, etc."" mà câu của tôi chỉ có ý đoán là Anx có thể là 1 người do sống ở nước ngoài nhiều/tuổi đời còn ít nên không để ý (hoặc không biết) về nhiều phong tục tập quán của người Việt mà thôi
    2. "Cụ thể là trong cái topic này có 1 loạt bạn đã phát biểu ý tương tự là "miễn cả gia đình lớn ("họ") thấy ổn là không sao" => tôi không thấy có bài nào nói là "cả họ" thấy ổn cả, tôi cũng không tin là chuyện gọi chị họ là em, xưng anh mà có cả họ nào đó lại thấy là ổn được (trên toàn cõi Việt Nam không phân biệt Nam hay Bắc).
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Chuyện ước đoán của bạn rất trật ở cả 2 ý. Điều đó cho thấy khả năng ước đoán của bạn không cao.

    2. Trên toàn cõi VN này thì tôi thấy chuyện xưng hô theo tuổi là thường lắm. VD tôi có cô em họ lớn hơn tôi tầm 20+ tuổi. Dù ai chả biết là vai tôi lớn hơn nhưng lúc nhỏ thì chúng tôi xưng cháu-cô (cô này lại là cô giáo nên chữ "cô" càng nghe lọt tai", lúc tôi già như giờ thì tôi gọi cổ là chị, xưng là em. Trc đây khi tôi học ở trường cô này dạy, thì dù chúng tôi xưng chị-em (tôi là em) nhưng tôi và cổ đều điềm nhiên thừa nhận với những ng khác trong trường là chúng tôi là họ hàng theo kiểu "tôi chị, cổ em." Trong gia đình tôi thì tôi thuộc vai vế gần nhỏ nhất nhưng mà mấy ông anh lấy vợ trẻ hơn tôi thì mọi ng đều bảo là gọi tên hoặc xưng hô theo tuổi cho dễ. Còn đám anh em họ ở nước ngoài thì gặp nhau ở trong hay ngoài nước mà còn nhớ tên nhau là quý, nói đc ít câu tiếng Việt chung là mừng, còn lại thì cứ phang tiếng Tây bá vai bá cổ (nếu chơi hạp nhau) chứ có người lớn nào chê bai, chỉ trích gì.

    Nhân thể, nhà tôi sống ở TP HCM chứ không phải là xứ khác ở VN cho nên dĩ nhiên văn hóa phải khác xứ khác trong cùng lãnh thổ VN.

    3. Tóm lại là sinh ra trong gia đình bạn lhp thì phải xử khác. Sinh ra trong gia đình tôi thì có cách xử khác. Riêng tôi có sinh ra trong gia đình nào thì tôi cũng xử kiểu của tôi thôi, ai hơi đâu mà rảnh ở không để hầu hạ ý thích của mấy người thất nghiệp thừa hơi đi soi mói chuyện nhà người khác. Chủ topic tự thấy ổn thì làm, bạn cũng tầm 30t rồi chứ ít gì mà phải đắn đo mấy vụ này.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lẽ ra tôi không định tranh luận vụ này nhưng vì tôi không đồng ý với cách nói của bạn admin nên tôi mới nói.
    như tôi có viết trong bài trước ở miền nam và đặc biệt là Tp HCM mối quan hệ không liên quan đến họ hàng nhiều lắm và cách cư xử thoáng nên ngoài những mối quan hệ thân thiết như anh chị em con cô dì cậu chú bác ra thì không quan trọng lắm, mà dù cho là anh em họ nhưng cách biệt xa về tuổi thì có thể đổi vai cũng không phải là vấn đề to tát nhưng ở ngoài bắc nơi mối quan hệ họ hàng còn nặng thì đây là cả một vấn đề khá lớn.
    vd khi về quê trong các dịp giổ chạp có sự góp mặt của cả họ và những bậc cao niên, nếu như có ai gọi không theo vai vế thì với các cụ trong họ là một điều rất khó chấp nhận, đây không phải là lạc hậu mà gọi là nề nếp gia phong. nếu gọi chị họ là em thì các cụ sẽ đánh giá: " nhà mày là họ nhà tôm kứt lộn lên đầu." họ không chỉ nói con mà còn nói đến cả bố mẹ. đến ngay chuyện đơn giản như thế cũng không dạy con được. Nên bạn admin không thể dùng cách nghĩ của mình mà áp cho mọi trường hợp được.
    Còn bạn Admin bảo là trên toàn VN tôi thấy xưng hô theo tuổi là thường vậy cho hỏi bạn Admin đã đi những đâu mà có quyền nói rằng trên toàn cõi Việt nam. Tôi đã thấy rất nhiều ông già bạc đầu vẫn phải kính cẩn gọi nhiều người trẻ măng là: ông trẻ ( trưởng họ). Vào mỗi dịp họp họ nhiều người già có chức danh nhưng ở vai em vẫn phải ngồi mâm dưới... cái này bạn Admin với lối sống thoáng ở nước ngoài có thể không hiểu được
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác này . ở đâu không biết ... chứ ở quê em trên ra trên dưới ra dưới nề nếp gia phong lắm ..cả mấy chục năm ..năm nào cũng về quên ăn Tết thấy cái têt quê thật là vui ..tình làng nghĩa xóm - tiếng thăm hỏi rộn ràng ..chiều 30 tết thì nhà nhà ra Nghĩa trang tảo mộ mời các CỤ về ăn Tết - sáng mùng Một thì rồng rắn cả họ đi chúc Tết từng nhà ...
    .Xưng Hô thì tôn ti trật tự ..nhiều Cụ râu dài tới rốn vẫn một điều xưng con 2 điều xưng cháu với mấy đứa trẻ nít - nghĩ mà cũng thấy vui vui ...vui lắm
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    He he, lẽ ra tôi không nói những câu như thế, nhưng tôi lấy nick Anxiety viết nhại lại lời của bạn lehongphu là có ng phát biểu bất đồng với thái độ gay gắt ngay.

    Bạn lehongphu nói:
    Đấy, bạn bha đã đồng ý rằng ở VN có chuyện tùy chỗ thế này thế khác (và xin thưa là trên toàn thế giới mỗi chỗ đều mỗi khác, cái điều này thì teen cũng hiểu), cụ thể là ở TP HCM thì:

    Bạn lehongphu (ng Bắc) thích bảo là "toàn cõi VN" thì đc, bảo là điều đó đúng với "toàn cõi VN" thì đc, tôi vừa nhại lại chữ "toàn cõi VN" để reply đích xác cho bài đó thì bạn đã nhảy ra chê bôi tôi vì sao dám dùng cụm "toàn cõi VN."

    Ai trong chúng ta thực sự nghĩ cái "toàn cõi VN" thế? Tôi nằm ở TP HCM thừa biết xứ tôi nó ra sao, bài viết đầu tiên tôi đã nói là "chẳng sao", nên dĩ nhiên là ai đó la lối "toàn cõi VN" đều không chấp nhận, không thấy chuyện gọi theo tuổi chứ không phải theo vai vế "là ổn" được, thì tôi biết ngay là người ấy nói không trúng sự thật rồi. Tôi ném lại cái tiếng "toàn cõi VN" để những ai mặc định cái xứ của mình là "toàn cõi" thì tự biết đùng đùng phản ứng.

    Thế nhé, giờ chúng ta thống nhất là ở ngay tại VN tùy vùng miền nhé, đừng có "toàn cõi" linh tinh nhé. Và lần sau ai có phản ứng thì phản ứng nguồn cơn chứ đừng phản ứng cái người đầu tiên bất bình trước sự quy chụp vội vàng nhé.

    Còn chuyện dùng cách nghĩ của tôi để áp đặt cho ai, thì bạn nên hỏi những ng cảm thấy bị áp đặt (VD cá nhân bạn) chứ tôi có cấm hay khuyến khích ai cảm thấy bị áp đặt đâu, họ thích cảm thấy bị áp đặt (hay ghét, nhưng vẫn không tránh khỏi) là do họ, chứ nào do tôi. Bạn lehongphu nói là "toàn cõi" nhưng tôi k đồng ý nên tôi phản đối đấy, chứ thứ quan điểm vô lý đó làm sao áp đặt, trấn áp nổi tôi.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bây giờ đến phiên tôi trả lời nhé: thứ nhất bạn Lehongphu khẳng định rằng toàn cõi Việt Nam khi quan hệ trong họ hàng người ta xưng hô theo vai vế chứ không theo tuổi là một câu hoàn toàn chính xác. Vì bạn ấy nói toàn cõi có nghĩa là đa số các vùng miền trong mối quan hệ họ hàng khi xưng hô đều dựa theo vai vế mà gọi. Mà đã là đa số nói toàn cõi là không có gì sai cả. Tôi đã đi đủ nhiều để khẳng định điều này.
    còn bạn Admin nói toàn cõi Việt Nam người ta xưng hô theo tuổi. Câu này hoàn toàn sai vì chỉ có một vài vùng miền rất nhỏ như bạn gì ở trên đã nói: chỉ có người Hoa và người Mường ở Kim Bôi Hòa Bình ( không biết thông tin này có xác thực không).
    riêng ở Tp HCM do lối sống thoáng nên việc xưng hô theo tuổi được một số gia đình có lối suy nghĩ thoáng gọi là xuê xoa bỏ qua cho tiện trong việc xưng hô. Nhưng điều này không có nghĩa là toàn bộ dân TP HCM đều như thế. nhà những người bạn tôi ở Tp vẫn xưng hô theo vai vế. Chị họ dù nhỏ tuổi hơn vẫn phải gọi là chị, ở Miền Tây cũng thế và đa số ở đâu cũng thế. Tp HCm là nơi tập hợp rất nhiều vùng miền khác nhau, có gia đình cư xử thế này, có gia đình cư xử thế khác. Bạn Admin không thể lấy một vài gia đình mà vu cho rằng cả Tp HCM đều cư xử như vậy
  7. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nói tóm lại thân chủ thấy không sao, người chị họ kia thấy không sao, đại gia đình thấy không sao thì chẳng sao hết còn những râu ria bên ngoài trên này thì kệ nó đi, sống với nhau cốt là cái tình. Nhưng khi 2 người có gia đình thì nên uốn nắn cho lũ trẻ biết vị trí của mình, có lúc nó sẽ hỏi bố ơi sao bác kia gọi bố là anh mà con lại phải gọi bác ấy là bác :))

    Ngay bản thân mình, rất nhiều anh chị em họ kém tuổi mình gọi bằng anh, chị vì đấy là điều đúng đắn. Nhưng có những người bằng tuổi, thân nhau từ nhỏ xưng tên quen rồi mà người lớn không sửa cũng quen luôn. Nhưng những người mình gọi họ bằng anh chị cũng chưa chắc đã được nể trọng, quý mến bằng người mình không gọi anh chị. Và thực tế cả bên nội lẫn bên ngoại không ai dám trách mình vì cách xưng hô của mình, mà ai cũng quý mến.

    Đấy là những anh, chị, em họ gần trực thuộc thế hệ bố mẹ nhé. Còn nói thật là từ đời ông, bà, hoặc bắn tên lửa ba ngày không tới thì thế nào cũng được, đi với bố mẹ thì chào xưng theo bố mẹ còn nếu đi một mình mà đụng mặt không rõ cách xưng hô thì cứ theo tuổi :)) có thể do mình sinh, sống ở tp nên thấy thế.
  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    mấy đứa em họ em toàn 30 40 hơn em nhiều mà em toàn gọi là em, hồi bé nó lớn cứ gọi mình là anh thấy ngượng ngượng sau cũng quen dần hết ...
  9. RuouChuoiHot

    RuouChuoiHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    gọi thoải mái....
  10. ca_ba_sa

    ca_ba_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôm cờ lộn *** lên đầu. Nhà không có gia phong nề nếp chứ sao nữa.

Chia sẻ trang này