1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi cô em gái........

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Nguyen_gia, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_gia

    Nguyen_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gởi cô em gái........

    Hôm trước cô gặp anh,kể chuyện có 2 anh chàng trông cũng tử tế muốn làm qiuen với cô,xin số ĐT và địa chỉ của cô.cô đã cho 1 địa chỉ ma,và cảm thấy áy náy vì họ đã rất thân thiện với cô
    Cô em ngốc nghếch của anh ơi,chẳng ai trách cô vì điều đó đâu khi cô muốn đề phòng.Với những người xa lạ như thế cô biết gì về họ nào.Nếu như cô ngây thơ cho họ ĐC có khi họ còn cười vào mũi cô vì đã quá dễ dàng tin người.Họ muốn làm quen với cô vì cái gì trước hết là vì cái xe cô đi cái ĐT cô đang cầm,và cả cái gương mặt non choẹt lúc nào cũng ngơ ngác của cô
    Cô em ngốc nghếch của tôi ơi,cô làm anh lo đấy.Anh nghĩ sau 1 năm cô phải trưởng thành hơn nhiều rồi chứ,mọi suy nghĩ đã phải khác đi,tại sao lại vẫn còn những suy nghĩ ngây thơ như thế chứ/?
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    uhm cũng hơi tiếc thật đoá
  3. Nguyen_gia

    Nguyen_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy lo cho cô,khi mà cô luôn muốn làm vừa lòng mọi người.Khi mà cô cố gắng sống tốt với mọi ngưòi và cho rằng sẽ không ai nỡ làm hại cô.Cô luôn giữ 1 nụ cười với mọi người và không bao giờ quên nói lời cám ơn ngay cả với những kẻ mà côm biết là đang làm hại cô.Bây giờ là thời nào,mà vẫn mang những suy nghĩ ngây thơ như thế hử?Cô tin tyhế giới này là màu hồng à?Rằng 1 tấm lòng có thể cảm hoá con người à?
    Rất tiếc,anh phải nói với cô rằng không thể tin ngay những ai tốt với mình,cười thân thiện với mình,Cô em của tôi,1 nụ cười thân thiện có thể che dấu tất cả bản chất âm mưu,mục đíchVà chẳng có ai quá tốt với mình nếu như họ không đang mang 1 mục đích gì đó.Đó là qwuy luật cân bằng.Có đi có lại.
    THật ngu ngốc khi cô nói với anh cô cố gắng luôn là chính mình.Đó là sai lầm.Kẻ khôn ngoan là kẻ biết che dấu mình.Nếu như cô luôn là chính mình thì đối phương sẽ nắm đwược hết mọi điểm yếu của cô.Lợi dụng cô hay hạ gục cô là 1 điều quá dễ dàng
    Cô làm anh lo khi cô không thể phân biệt được người tốt người xấu,không biết kẻ nào đang lợi dụng mình.Và cô cũng không cẩn học điều đó."Em chọn một nghề nghiệp mà sau này không cần phân bệt kẻ tốt người xấu.Em không cần quá nhiều mối quan hệ"Đau chỉ có trong coong việc mới có kẻ muốn hại cô.Kể cả cô không động đến ai thì trong cuộc sống sau này đầy rẫy những kẻ muốn gạt cô sang 1 bên để tiến lên lợi dụng những gì cô có.
    Cô có 1 trái tim nhân hậu vầ quá dễ tin người.Đã bao nhiêu lần lòng tin của cô bị tổn thương rồi,không nhớ sao?Lòng tin không phải là thứ có thể đễ dàng đặt cho người khác.Nếu như muốn lòng tin của cô không bị tổn thương,thì hãy học nghi ngờ người khác trước đi.Hãy ngẫm xem anh nói có đúng không.Và phải nhớ dù cô có yêu quý người ta đến mấy thì cũng không bap giờ được tin tưởng họ tuyệt đối.
    Anh mong là 1 năm nữa anh sẽ được thấy cô sống không ngoan hơn.Và đừng luôm cố làm mọi người vui lòng và nhận nỗi đau về mình.Có nhiều khi buộc lòng phải làm đau người khác để mà bảo vệ cho cái tôi ,giá trị của mình.Dù thế nào thì bản thân mình cũng là quý giá nhất.Nhớ đấy.
  4. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho biết ông anh muốn nói cái gì thế
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lại dạy đời rồi. Con gái bây giờ khôn lắm chứ ko như em gái ông anh đâu
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Em gái bác là ai thế?Cho tôi biết để làm quen với,tôi thích những người như thế này...
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    uhm.vẫn còn 1 tâm hồn trong sáng như thế trên đời sao?
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ cụ ! giả vờ thôi !
  9. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Em này ngoan nhể? Chắc chuyên gia đong! Nói thế đừng giận nhá, nhưng cái kểu như em này có bới thế bới nữa chắc chỉ tìm được ở nhà trẻ!
    Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ! ===> câu này ăn cắp được!
  10. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hay quá, đang cần tìm một đứa như thế này cho thằng....Lâm...

Chia sẻ trang này