1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi đến Anh! Người em yêu thương nhất!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ilovedorothy, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến Anh! Người em yêu thương nhất!!!

    Thầm cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Anh có biết đối với em anh quan trọng thế nào không. Mong rằng tương lai sẽ mở rộng và chào đón cả anh vào em. Mình tin là như vậy nghen anh...

    Bỏ qua tất cả quá khứ, anh và em cùng hướng đến tương lai, một thế giới có anh và em, anh ha.
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bé nào gửi cho mình nên định mừng húm . Ai dè mừng hụt
  3. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc hạnh phúc nha !
  4. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa sự sống và cái chết sau gần nhau quá anh ạ. Hôm nay vào đọc tâm sự của cô bạn gái bạn Vũ Anh Tuấn trên vnn mà lòng em đau nhói.
    Cuộc sống là những ngày mà con người chúng ta nên nâng niu và gìn giữ những kỉ niệm với nhau. Đọc những dòng tâm sự của cô bé đó, chợt nghĩ nếu là em thì em sẽ làm sao?
    Nếu người nằm xuống đó là anh thì em sẽ phải đối mặt làm sao đây. Cuộc sống này thật bất công anh nhỉ. Nhìn người ta tự nhiên em cảm thấy mình may mắn làm sao. May mắn khi vẫn còn có anh bên em hằng ngày, có anh cùng với em , đi cùng với em những ngày tháng xa nhà. Và ở nơi xa, em vẫn còn gia đình hạnh phúc, còn cha còn mẹ. Tự thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người quá.
    Em yêu anh thật nhiều, yêu anh lắm. Và em sợ, sợ một ngày nếu em mất anh, thật đấy...Chà, em nói bậy quá. Cái miệng ăn mắm ăn muốn nói bậy ghê...Chỉ tay anh dài lắm cơ mà, phải không anh?
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh cho tương lai!
    Không biết giờ này anh đang làm gì, chắc anh không nghĩ đến em đâu nhỉ, cũng có thể giờ này anh đang đi chơi cùng 1 ai đó. Anh không thể ngờ được có 1 người đang nghĩ đến anh. Người mà sẽ gắn bó với anh trong suốt quãng đời còn lại. Hiện tại em cũng không biết 2 đứa mình sẽ như thế nào, có vui vẻ không hay chỉ là 1 cuộc sống tẻ nhạt, nhưng em tin rằng thượng đế khi tạo ra em thì cũng tạo ra anh để dành riêng cho em. Em luôn tin vào điều đó, còn anh? anh có tin không? Em không biết đến khi nào em mới gặp anh, và đến khi nào anh mới đọc được những dòng chữ này. Em cũng hi vọng em sớm tìm thấy anh để em thoát khỏi sự khủng hoảng và mất thằng bằng này. Biết đâu đấy anh nhỉ, nhỡ sáng mai em thức dậy, đi ra khỏi nhà, và...gặp anh

Chia sẻ trang này