1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi đến người bạn tốt nhất của tôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero0612, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến người bạn tốt nhất của tôi.........

    Ngày đầu tiên tôi gặp em,ko phải ngẫu nhiên mà chúng ta trở thành bạn.Em luôn bảo Chúa đã đưa em đến với tôi nhưng sự thật là Chúa đã tặng tôi một món quà,đó là em.Có một thời gian tôi đối xử tốt với em chỉ vì nghĩa vụ,công việc của tôi là làm em vui.Lúc đầu tôi rất khinh ghét em vì em đã dùng tiền để có được lòng thương hại của mọi người,bạn bè em,họ ko yêu em hay tôn trọng em,họ chỉ quan tâm đến tiền của em.Có một người mẹ sống ở nước ngoài và số tiền bà gởi về hàng tháng đủ để nuôi lũ bạn thực dụng của em.Và khi em ko còn tiền,chẳng ai ngó ngàng gì đến em.Họ ko quan tâm đến cảm giác của em,họ chỉ quan tâm xem em mang lại được cho họ những gì.Tôi đã rất thắc mắc làm sao em có thể sống như thế?Ko một người bạn để chia sẻ,ko một bàn tay sẵn sàng đưa ra khi em cần,ko một bờ vai để dựa vào mỗi khi em muốn khóc.Và mọi thứ thay đổi kể từ lúc em nói rằng em thích tôi và em cần tôi.Tôi thật sự ko biết tôi đã đem lại cho em được những gì ngoài những trận cãi vã và bao giờ người xin lỗi cũng là em.Tôi đã tưởng giữa chúng ta sẽ ko bao giờ hàn gắn được cho đến một lần em gần như muốn chết vì tôi đã từ chối tình yêu của em.Em đã cho tôi tất cả mọi thứ em có nhưng lại ko đòi hỏi việc phải nhận lại từ tôi bất cứ thứ gì.Tôi đã nhiều lần làm em bị tổn thương nhưng thay vì trả đũa thì em lại cho tôi nhiều hơn.Tôi mang ơn em vì em đã cho tôi thấy khi được yêu và mình cũng yêu hết lòng thì tuyệt như thế nào.Khi ở bên cạnh em tôi luôn có cảm giác mọi thứ xung quanh dường như trở nên tốt đẹp hơn.Nhưng tôi biết những gì tôi cho em ko thể nhiều hơn những thứ em đã cho tôi,nếu tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh khác thì tôi chắc tôi sẽ ko bao giờ làm em phải thất vọng.Và sau tất cả những gì em đem lại cho tôi thì giờ em để tôi lại đây,bơ vơ và ko có chỗ dựa.Tôi đã học ở em lòng tin vào Chúa nhưng giờ thì tôi căm ghét điều đó,Chúa đưa em đến với tôi và cuối cùng lại để em rời xa tôi.Điều đó có công bằng hay ko?Mọi thứ xung quanh như vỡ tan tành trước mắt tôi.Và rồi một người bạn đã đến,cô ấy đã giúp tôi đứng dậy,cô ấy chỉ cho tôi thấy trên đời này vẫn còn nhiều thứ để sống.Tôi đã làm nhiều chuyện ko phải với cô ấy nhưng cô ấy vẫn xem tôi là người bạn tốt nhất.Từ sâu thẳm trái tim tôi muốn xin lỗi và cảm ơn cô ấy vì tất cả mọi thứ.






    Cho dù vạn vật có đổi thay thế nào,tình yêu mà tôi dành cho em sẽ ko bao giờ thay đổi...............
  2. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thật đấy,,,,,bạn quả là người nhiều tình cảm và cảm xúc nhỉ?.....
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui ko phải là người nhiều cảm xúc như u nghĩ đâu,tui chỉ nói những suy nghĩ của tui thôi.............cuộc sống dạy cho ta nhiều thứ bổ ích lắm.............có lẽ câu chuyện của tui khiến u buồn cười nhưng đây là kênh thông tin tự do mà............
  4. nguoithep

    nguoithep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của u không buồn cười chút nào
  5. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn vì u đã ko cảm thấy buồn cười vì câu chuyện của tui..............................coi như tui đã được chia sẻ.....
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    E ku,học với mày 2 năm mới biết anh em mình ở gần nhà nhau,hay chính xác hơn là 2 năm anh em mình mới biết nhau.Tao lấy làm tiếc vì anh em mình không "biết" nhau sớm hơn....May luôn là thằng bạn tốt của tao...
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhờ cái title của bác cái
    Tôi muốn gửi đến người bạn của tôi như tôi vẫn luôn nói: Đó là dù bất luận điều gì thì bạn vẫn là bạn và sẽ mãi mãi là bạn.
    Bất cứ lúc nào bạn cần đến tôi, tôi luôn sẵn sàng (bây giờ thì tôi phải bổ sung thêm là trừ trường hợp bất khả kháng)
    Đối với bạn, tôi không bao giờ đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm hay tính toán bất cứ điều gì cả.
    Và cuối cùng: tôi luôn sợ điều sẽ xảy ra ấy
  8. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất mong người tôi yêu nói những câu như vầy với tôi. Nhưng có lẽ.. anh ấy sẽ không bao giờ nói. Vì anh ấy là người tôi yêu chứ không phải là người yêu tôi.. Anh ấy đã có ex-GF.. Thỉnh thoảng tôi vẫn trông thấy hai người hand in hand together.. Buồn... Tôi vẫn nghĩ mình sẽ quên được anh.. nhưng sự thực lại không phải vậy.. đau khổ vật vã :). Thật là may vì tôi đã có bạn ở bên.. chia sẻ.. bạn luôn là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi...
    Cám ơn bạn.. rất nhiều...Từ sâu thẳm trái tim tôi muốn cảm ơn và xin lỗi bạn vì mọi thứ.
  9. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang yêu một người mà người ta có yêu tui đâu..........mặc dù là rất buồn nhưng với tui chỉ cần người đó hạnh phúc thì ko nhất thiết người làm cho người đó được hạnh phúc là tui............tui vẫn yêu theo cách của tui,tình yêu ko nhất thiết phải có sự cho đi và nhận lại..........với tui chỉ cần người đó ko từ chối sự giúp đỡ của tui là tốt rùi..................ko nhất thiết phải tranh giành mới có được thứ mình muốn đúng ko?Nhiều lúc tui biết được người cô ấy thích làm những chuyện có lỗi với cô ấy nhưng tui vẫn ko thể làm gì được,ko phải vì tui hèn nhát mà chỉ vì tui ko muốn làm cô ấy bị tổn thương,có thể việc tui làm sẽ giúp tui hả giận nhưng nếu điều đó làm cô ấy buồn thì thà tui ôm cục tức một mình còn hơn phải nhìn thấy cô ấy đau khổ............yêu là phải khổ thế đấy...........mà mỗi người có một cách yêu khác nhau mà đúng ko?Chắc những người có kiểu yêu như tui ko nhiều lắm đâu

Chia sẻ trang này