1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi đến người tôi yêu !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi voanh, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tình kiểu BM@ có mà các anh chạy làng hết à!
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em viết thư nghệ thuật thế còn gì nữa , anh nào cũng chết còn thời gian đâu mà chạy làng nữa chứ !
    mèo con nghịch ngợm
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Một bức thư tình, một thời đã qua.

    ?oCó khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu?

    Khuya, cuộc sống nhộn nhịp của ban ngày chìm sâu vào giấc ngủ, căn phòng lại trống vắng, chỉ còn những âm thanh của đêm đang thì thào ...
    Bên ngoài kia là lặng lẽ, bên ngoài kia là hàng chục nghìn cây số ngăn cách, bên ngoài kia là đêm ...
    Còn ở đây, trong căn phòng vắng này, là nỗi nhớ, là tình yêu ...
    Những cuộc gặp gỡ, chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác, chỉ là tiếng lách cách của bàn phím, chỉ là tiếng thở. Vậy mà mỗi con chữ như đều có linh hồn, mỗi tiếng thở là cả một trời thương yêu. Có những lúc tíu tít, có những lúc trầm mặc, lại có những lúc chỉ là im lặng, sự im lặng của ngôn từ, sự im lặng của câu chữ, nhưng đó là lúc hai tâm hồn đang trò chuyện, đang hướng về nhau, đang ở gần nhau hơn bao giờ hết... Dường như có tiếng em đang khẽ ?odạ? đâu đây, tiếng ?odạ? thoảng như hơi thở mà chỉ có chúng mình mới biết, chỉ có chúng mình mới nhận ra. Xa mà gần, gần mà xa, tưởng chừng như không gian xung quanh đang tích điện, tưởng chừng như chỉ cần ở gần nhau là có thể nổ tung, bất chấp mọi thứ ...
    Khao khát được ôm em vào lòng, ôm thật chặt, ôm thật dịu dàng, được nhìn vào mắt em, được nghe hơi thở của em đang khe khẽ đợi chờ ...
    Những điều thật giản dị với đôi lứa yêu nhau, nhưng đó là cả một ước mơ. Những điều bình thường đến tầm thường với người khác, nhưng lại là cả một sự vật lộn, phấn đấu. Cảm ơn số phận đã cho mình yêu nhau, đã cho mình hiểu giá trị của từng giây phút bên nhau, của những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt mà lại quý giá vô ngần, và của tình yêu.
    ?oỞ hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình nồng thắm hơn?

  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Em thật sự ko dám gọi một tiếng anh yêu , vì chưa một lần nào em khẳng định đc tình cảm của anh dành cho em . Có lẽ vì thế đến giờ đây , em vẫn chưa quên đc anh .Một năm rồi đó , anh có biết ko? Vậy mà em vẫn nhớ đến từng giọng nói , từng cách nói chuyện của anh . Tất cả về anh trong em chẳng thể nào phai nhoà . Giá mà lúc đó em bớt tự kiêu , em dám chạy đến nói với anh là tình cảm em dành cho anh là có thật thì có lẽ là sẽ khác . Nhưng em ko thể làm thế đc . Cũng như anh , chưa một lần nói yêu em , nhưng câu nói của anh còn đau hơn " Nếu anh yêu ai chắc chắn ngừoi đó là em " Vậy sao bây giờ anh ko ở bên em . Anh đã đi đâu ? ở bên ngưòi nào , em chẳng thể nào biết đc !
    Giá như lần đó anh nói lên tình cảm của anh . Dù là một câu " từ trước đến nay anh lừa em đó , anh ko yêu em đâu " Chắc là em sẽ thanh thản hơn nhiều anh ạ . Vì em còn có thể hiểu tình cảm của anh , em quay mặt đi sẽ ko tiếc nuối . Nhưng nhất quyết lúc đó anh chẳng thèm nói một câu nào cả , ko trả lời em . anh trốn tránh câu trả lời . Để rồi em cứ mong ngóng một câu trả lời mà chẳng biết bao giờ mới có đc .
    Tuy lúc đó em nói ko yêu anh , yêu bạn anh cơ . Nhưng anh có hiểu rằng lúc đó em đã khóc ko? Chỉ là qua điện thoại làm sao mà anh biết đc . Em đã sai khi so sánh anh với bạn anh . Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua , em chẳng thể nào níu kéo lại đc . Em mong rằng sinh nhật em lần này ko có anh , em mong rằng đến khi anh về nước em đã hoàn toàn thanh thản . Lúc này đây , tình cảm dành cho anh trong em đã hết nhưng em vẫn ko chấp nhận quên . Vì em ko hiểu đc những gì anh nghĩ lúc đó . Anh ơi ! Sao ko một lần nói cho em rõ . Em vẫn còn nhớ anh !
    mèo con nghịch ngợm
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Anh Duy!
    Có lẽ em chưa được hiểu hết về anh hay một lý do nào mà anh không thể tâm sự hết với em vậy???làm ơn cho em biết được không?Hôm nay anh có biết em đã rất buồn không?và bây giờ càng buồn hơn khi nghe anh bạn của anh nói rằng anh sắp lấy vợ rồi.....Sao anh không nói cho em biết vậy?hay anh đang đu`a giỡn với em??mong la anh không bao giờ như vậy?em luôn nghĩ anh đang phải chịu một sự ép dặt nào?có đúng không anh?Còn anh,nếu như vậy thì anh sẽ làm cách nào?anh có chấp nhận hay không hay anh sẽ có đấu tranh cho tình yêu của anh?Không biết làm sao cho anh hiểu được lòng của em trong lúc này.....giá như đư`ng quen và biết anh thì bây giờ sẽ không khổ như vậy.Nhưng em củng cảm ơn anh thật nhiều,có lẽ anh noi đúng yêu anh có khổ thì ráng chịu nhe....nên bây giờ em không dám trách anh được phải không?Giờ này không biết anh đang làm gì nhỉ?có nhớ đến em không?còn em trong lòng đang rất đau khổ,không hiểu sẽ làm sao ngủ được tối nay.Anh có biết khi nói chuyện với anh bạn của anh không hiểu sao nước mắt em lại rơi,không thể nào kiềm lại được.Lần đầu tiên em khóc đó,có lẻ em quá bất ngờ vì những gì vừa được biết.....Em thật không tin đó là sự thật,chúng ta mới nói chuyện với nhau tối hôm qua mà....thật hạnh phúc mà.....sao bây giờ....???
    Em thật sự cảm ơn anh bạn của anh nhiều lắm,anh ấy đã nói chuyện với em cả tối nay.....anh ấy rất tốt ,anh ấy hứa sẽ giúp em nhắn với anh.Và nói em hãy yên tâm anh sẽ tìm gặp em(có thật không anh?em sẻ luôn hy vọng dù biết là rất mong manh)vì yêu anh đó mà....anh có hiểu em không?Thôi bây giờ đã khuya lắm rồi!thật sự em không còn biết đến giờ giấc nữa rồi.....mong thư anh thật nhiều dù những lời chia tay em cũng mong.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,em thấy anh ốm đi rất nhiều....đư`ng suy nghĩ nhiều nhé,em rất yêu anh và luôn nghĩ đến anh dù chúng ta không thể đến với nhau....anh củng vậy nhé...(anh chỉ nghỉ về em trong những lúc nào thôi nhé vì anh còn phải lo cho vo anh@ nữa nhe)em hiểu và thông cảm cho anh nhiều lắm.Mong lá thư này đến được tay anh nhé....củng không quên cám ơn anh bạn của anh nữa...chúc anh ấy luôn mạnh khỏe và vui vẻ.Còn anh củng vậy,sẽ hạnh phúc với những gì anh đang có.
    Nhi. người yêu anh
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  6. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc của anh !
    Em thiệt tình, định làm thẩm phán xét hỏi anh hả nhóc khờ. Ừm, mà anh tình nguyện làm phạm nhân của em mà, em đồng ý không nhóc khờ ?Anh đọc mail của em mà tưởng anh đang đứng trước vành mòng ngựa chứ. Nói cho em biết nha, anh không phải là "đệ tử " của Năm Cam đâu đó .(giỡn á, đừng giận anh nha. )
    Hình như tối nay em giận anh hả cô nhóc. Sao nói một câu làm anh đau lòng quá "ANH VỀ ĐI". Cho anh xin lỗi em nha, được không em? Thôi mà, anh năn nỉ đó khờ ạ. Giận anh , anh về ngủ không được đâu cô nhóc ạ. Em muốn anh mất ngủ hả nhóc khờ của anh. Hì...cười lên nha.
    Anh hy vọng ngày mai em sẽ cho anh gặp em, nếu không thì anh ân hận lắm đó khờ ạ
    Người anh yêu ! Em đang nói anh đó hả cô nhóc. Ừm...anh có người yêu rồi, anh và cô ấy gặp nhau trên Đà Lạt, trời lúc đó lạnh lắm em à, nhưng cái lạnh của thời tiết vẫn không lạnh bằng cái lạnh của con tim em à.(Em có muốn biết người đó không).Người đó chính là em đó cô nhóc khờ của anh .Anh đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, một điều mà anh cũng không ngờ đó cô nhóc ạ. Phải ! Anh không ngờ là anh vẫn còn cảm xúc - điều mà anh tưởng đã đánh mất tự hồi nào . Anh yêu em - đó là tất cả em có biết không em?
    Nói em đừng giận anh nha. Anh sợ anh sẽ làm em khổ, em biết không? Đó là điều anh không hề muốn xảy ra, nhất là với em - người yêu của anh. Bởi vậy anh muốn em luôn là Nhi ngày anh gặp,vui vẻ và hạnh phúc. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nghen, anh không thích đâu em à. Em nói anh có người yêu trên Đà Lạt khác nào em biểu anh quên em đi hả cô nhóc. Em ác với anh vậy sao nhóc khờ. Anh ghét em, ghét nhất trong đời anh . Nhưng sao con tim anh luôn luôn mách bảo điều ngược lại, lý trí của anh luôn bắt anh phải nhớ về em. Em à ! Anh van xin em một lần nha, tin anh một lần được không hả em?
    Hãy nói với anh là em sẽ tin anh nha cô nhóc, nha em. Dù là gian dối cũng được mà. Hãy cho anh được nhớ và được yêu em. Hãy cho anh một niềm vui, dù nhỏ nhoi cũng được mà em....
    Anh
    Alonetonight
  7. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ghi thử nhé, truớc giờ tôi chưa bao giờ ghi thư tình, mà có lẽ cũng chả bao giờ có dịp để ghi. Thôi thì coi như hôm nay là dịp để ghi vậy...lan man về cuộc tình như Ngautuan.
    Nguời ta có câu: Kết thúc của một sự việc là khởi đầu của một sự việc khác.
    Nguời ta lại có câu: Mất cái này lại có cái khác.
    Nguời ta nói về luật nhân quả, về luật bù trừ.
    Nguời ta bảo: Let's start things over again!
    Nguời đến rồi lại nguời đi. Đó là quy luật của thiên nhiên. Vĩnh cữu, hai chữ xa vời!
    Nguời là ai? Nguời là ai? Và ai là nguời?
    Nguời biết ta, ta ko biết nguời, nguời yêu ta khi ta chưa biết nguời.
    Ta yêu nguời vì nguời ân cần, ta thuơng nguời vì nguời cũng như ta.
    Nguời gặp ta nhưng ta chưa gặp nguời...Nguời lo lắng, nguời nghĩ đến tuơng lai.
    Cô đơn trong cái đông đúc, ta cần một chỗ dựa.
    Chỗ dựa ấy lại là nguời mỗi khi sự cô đơn đến tìm ta.
    Thời gian, ta yêu nguời.
    Ta ko phải là kiểu nguời hay thổ lộ tình cảm. Ta sợ thì đúng hơn. Ta sợ, cái gì đã đến sẽ xảy ra. Vì ta biết, sự khởi đầu của một sự việc cũng là sự kết thúc của một sự việc khác. Mâu thuẫn.
    Nguời giúp ta tìm thấy đuợc chính ta, cái ta của một cái ta, cái ta khác. Có lẽ, đó không phải tình yêu, có lẽ đó là tình yêu. Thời gian luôn là vật để ta sử dụng để chứng minh. để khắc phục, để cải thiện, để tìm thấy đau khổ, để tìm thấy niềm vui...
    Ta sẽ ko dùng nó nữa, thời gian. Ta cũng ko tin, ko hi vọng vì ta nghĩ cái gì đến cũng sẽ đến. Nguời ta gọi đó là số phận. Con nguời ko nên bi quan, nhưng ta lại là nguời như thế.
    Ta thuơng nguời vì nguời thuơng ta, ta thuơng nguời vì nguời cùng cảnh ngộ. ta thuơng nguời vì nguời chỉ là nguời đơn giản, bình thuờng như bao nguời khác. ta thuơng nguời vì nguời có nhiều sở thích khác ta, ta thuơng nguời. Chúng ta cùng nghĩ đến tuơng lai.
    Ko nói, ko thẻ hiện, nhưng chắc tận trong sâu thẳm của nguời, nguời sẽ hiểu.
    Tha thứ cho ta vì những thứ ấu trĩ
    Tha thứ cho ta vì là nguời quá lạnh
    Tha thứ cho ta vì là nguời sống quá nội tâm
    Tha thứ cho ta vì chưa nói yêu nguời.
    Nhưng ta thuơng nguời
    Chả phải vì nguời là Vua. chả phải là nguời vì Cha
    Ta thuơng nguời vì nguời là nguời.
    Cùng nghĩ đến tuơng lai, cùng huớng đến những thứ tốt đẹp nhất dẫu là....
    Hôm nay ta lại nghĩ đến nguời...dẫu là...
    Ngoài trời mưa lại rơi. lạnh. buồn và cô đơn..
    Nhưng ta lại ko cảm thấy cô đơn vì ta đã có nguời
    Ngay trong suy nghĩ của ta.
    "Những giọt mưa. những nụ hoa. hẹn hò gặp nhau truớc sân nhà.."
    Xin đừng:
    Ko hẹn mà đến, ko đợi mà đi....
    ------
    Xong, các bác thấy đuợc ko? Rặn dữ lắm mới ra đó....
    Các bác có đọc thì khen tui 1 câu miếng cho tui mừng còn hung mà tham gia tiếp với ạ.
    Chào các bác.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Em thương nhớ !
    Anh cứ nói viết đến em một cái thư nhưng mà đến bây giờ anh vẫn chưa viết được ! Suốt ngày rồi cứ làm những gì đâu đâu không . Thời gian dành cho em không là bao nhiêu cả! Thật sự đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình chưa làm được một điều gì cho hết cả.
    Chúc em một ngày thật vui !

    Khi nói chuyện với em về ngày hôm qua thì anh rất vui, nhưng anh không dám nói chuyện của ngày mai. Vì ngày mai là một cái gì đó quá xa đối với anh. Những dự định và hướng đi của anh anh đã quyết định. Ngay bây giờ, anh nghĩ mình phải cần làm thêm để có kinh nghiệm, cũng từ công việc mà anh trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và cư xử sao cho đúng với em và với mọi người. Đó là những điều lúc này anh chưa làm được.
    Mình phải vượt qua chính bản thân mình là quá khó, vì những tính tình nó ăn sâu vào mỗi con người. Nhưng những điều đó không quan trọng vì có em bên cạnh anh tin là mình sẽ làm được . Thời gian mình được ở bên em quả là ngắn ngủi.Mỗi ngày với anh trôi qua chậm lắm, nhưng rồi những lúc mình bên nhau lại qua quá nhanh, anh cứ ngỡ chỉ mới đó thôi nhưng mà đã là một ngày.
    Anh cũng nghĩ vây, quen em rồi, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến một ai khác, cho dù sau này em thế nào anh vẫn yêu em và thương em mãi.Có thể lúc lời nói của anh, em chưa tin, nhưng rồi thời gian sẽ cho biết tất cả.
    Anh nhớ lắm khi mỗi ngày anh phải đi ngang qua nhưng nơi mà ngày trước mình thường đến, anh không dám nhìn vào đó, vì như thế anh lại thấy mình lẽ loi hơn.
    Những nơi mình đi qua và ghé đến mỗi ngày vẫn hằng trong anh, những đêm lang thang một mình anh lại nhớ đến em. Nhưng rồi anh vẫn hy vọng một ngay mai gần đây mình sẽ được gần nhau mãi. Anh mong và niềm tin của anh về điều đó không bao giờ vơi đi.
    Hãy cho anh thêm niềm tin em nhé !
    ~~~~~~ ~~~~~~​
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 16/03/2003
  9. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em!!!
    Vậy là kể từ khi mình quen nhau đến nay cũng đã 15' rồi em nhỉ? Thời gian trôi đi nhưng tình đôi ta vẫn nồng thắm như thuở ban đầu. Cái giây phút gặp em lần đầu tiên (bây giờ cũng vẫn là lần đầu mà!) thật đáng nhớ. Amh đang ngồi thả hồn thoa nhịp điệu lách cách của bàn phím thì bỗng đâu em xuất hiện. em làm anh rung động khắp toàn thân, mùi nước hoa tư nơi em toả ra khiến anh nhảy mũi muốn vỡ toang cả cuống họng, khỉ thật! Anh phải vội vàng châm lửa đốt củi để mong át đi được nê hồn hương của em, nhưng không, em vẫn thắng. Lại có thêm khách cùng vào ngồi 1 dãy ghế, em xích lại gần anh hơn...
    Em vẫn ngồi đó, anh vẫn nơi đây, em có biết không, đã nhiều lần anh định nói với em một câu nhưng không thể thốt lên lời. Không, anh phải chiến thắng lại sự nhút nhát của mình, anh phải nói để em rõ. Và... em đã nghe được lời anh rồi đấy, phải không. "Anh ước gì khi vào WC công cộng sẽ gặp em để đượcthưởng thức mùi nước hao của em!!!"
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Gởi người yêu phương xa !!!
    Yêu em nhiều , anh sẽ chờ đến ngày chúng mình được gặp nhau và nói chuyện với nhau , những giờ phút anh mong nhất trong đời mình .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này