1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi điện thoại về cho gf nhiều quá có tốt không ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nheva, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại về cho gf nhiều quá có tốt không ạ...

    Em đang học xa nhà, còn 2 năm nữa mới ra trường về nưóc. Bạn gái bằng tuổi đã đi làm đưọc nửa năm. Tình hình là ngày nào em cũng gọi về cho cô ấy, 2 đứa chỉ nói chuyện đưọc tí. Vấn đề là em có cảm giác nhiều lúc gf không muốn em gọi nhiều như thế. Có lần cố ấy nói giống như em đang kiểm soát cô ấy. Mà em thì nhớ cô ây lắm, ngày nào không gọi điện về là thấy bứt rứt, chẳng làm đưọc việc gì cả. Có phải em quá yếu đuối không ạ.
  2. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Quên mứt cái cần hỏi, em muốn hỏi là gọi nhiều về thế có sao không ạ, chẳng hạn làm gf thấy mất tự do, có cảm giác không thoải mái, em biết cái này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ngày nào cũng gọi có nên không ạ.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  4. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này giống mình quá ta ....
    Mình biết là bạn nhớ, mình cũng nhớ nhg mà gọi nhiều tốn tiền là 1, cái thứ 2 là mỗi ngươi, dù yêu nhau đến mấy cũng cần có những khoảng không gian riêng bạn ạ, cái đấy nên tôn trọng. Giảm cường độ gọi đi, 1 tuần 1 lần, hoặc là 1 tuần 2,3 lần. Gọi những lúc sáng đánh thức bạn ý dậy hoặc đêm trước khi bạn ý đi ngủ ý... Còn trong ngày, có việc, "vật quá" hẵng gọi Mà nói chuyện tránh tra khảo chuyện riêng tư, bạn ý đi làm rồi, có trăm nghì tỷ mối quan hệ...
  5. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên thứ 1: Tránh gọi điện vào những giờ bạn gái em bận. Còn nếu gọi vào lúc rỗi rãi mà bạn em vẫn ngại thì ... sugar u, u go, sugar me, me go thôi.
    Lời khuyên thứ 2: Tuỳ vào phản ứng của đối tượng. Thời đại thông tin thế này, nhớ thì email hay chat cũng được. Thay đổi cách liên lạc cho nó luôn luôn mới mẻ. Không thì viết thư cũng tình củm chán.
    Lời khuyên cuối: Hình như ai đó có nói "theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo". Nhiều khi ăn thiếu 1 chút lại ngon hơn là ăn thêm 1 chút.
    Yêu bằng trái tim nhưng đừng quên suy nghĩ bằng cái đầu.
  6. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh mày ban đầu cũng như chú mày nhắn tin cho GF suốt thì lâu quá không nhận thấy hồi âm nên rất là bức xúc. Bà chị anh khuyên mày cứ không nhắn tin cho nó một tuần xem phản ứng thế nào. Làm thử ban đầu cũng thấy không yên bởi lo y xì như chú mày-----> kết quả một tuần sau tự nàng nhắn đên cho anh hỏi thăm tình hình.
    Khà khà ! sướng tê người.
    Anh ở trên nói đúng đấy cái gì nhiều quá thì người ta chán + ngấy. Nhưng in ít thôi thì có khi người ta lại nhớ và thèm đấy.
    Thử xem, vấn đề là chú có dám vượt qua suy nghĩ bây giờ không thôi!
  7. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    2 năm nữa ra trường, vậy chắc là anh lớn tuổi hơn em.
    Khi em và người yêu xa nhau, thời gian đầu thì cũng nhớ thương nhiều lắm. Thế rồi mọi thứ cũng nhạt nhòa dần. Em cảm nhận được cô ấy ko nhớ em nhiều nữa, không mong chờ em gọi điện như trước. Thậm chí là khi gặp nhau, cô ấy gần như chỉ trả lời các câu hỏi của em thôi. Trong những lời cô ấy nói, em không nghe thấy sự háo hức, không thích thú, không nhớ nhung nữa... Và cô ấy đã bỏ em.
    Không trách được anh ạ. Cuộc sống thì tách biệt, mỗi ngày nửa tiếng liên lạc sao đủ để cho người ta cái cảm giác gần gũi?
    Mà cô ấy chán cũng đúng. Chính bản thân em còn thấy những lúc gặp nhau rất tẻ nhạt nữa là. Biết làm gì, nói gì trong nửa tiếng đó? Kể về cuộc sống đều đều của em ư? thế nhàm quá.
    Nói những lời nhớ thương ư? chính xác là em đã làm thế, ngày nào cũng nói "tớ nhớ ấy" và "tớ yêu ấy". Như thế cũng thật là nhàm chán. Cô ấy không còn rung động trước những lời đó nữa.
    Và giờ cô ấy đã có người khác, 1 năm sau khi bọn em chia tay.
    Em yêu cô ấy rất nhiều. Cách trở nhiều năm, trong tim em vẫn biết là em yêu cô ấy. Nhưng chỉ tình yêu, chỉ là một tình yêu sâu đậm thì vẫn không đủ. Con gái cần cái khác nữa.
    Em không biết khuyên anh thế nào. Vì nếu thời gian quay ngược lại, em cũng không biết phải làm sao để có 1 kết cục khá hơn.
    Mong anh đừng giống em, mong anh giữ được mọi thứ khi mà anh còn có thể.
  8. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ nheve: tôi cũng chẳng dám nhận là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tình xa cách nhưng xin góp một vài ý kiến nhỏ với cậu. Cậu nên gọi điện cho gf vào những lúc mà người ta dẽ cảm cần có cậu như lúc sắp đi ngủ hay sáng sớm thức giắc đang còn mơ màng ở trên giường. Không nên gọi vào thời điểm ngưòi ta đang đi làm. Gọi điện thường không nói được nhiều vì tốn kém, có thể dùng chat hay mail như một số các bác khác đã khuyên. Nếu thích có thể lập một hòm thư chung để cùng chia sẻ những điều thú vị cũng như không vui về nhau. Nên thẳng thắn nói ra những cảm nhận của mình về đối phương chứ đừng nên giữ ở trong lòng. Con gái luôn thích được quan tâm, tuy cậu không ở nhà cũng vẫn có thể làm nhiều cách để chứng tỏ cậu yêu người ta thế nào như tặng hoa, gửi nhạc, thậm chí nếu hai người sắp xếp được thời gian thì có thẻ cùng nhau xem phim, nghe nhạc và chơi game. Đó là những cách tăng cường sự tiếp xúc của hai người đang phải xa nhau. Nếu gf của bạn là người thích đọc truyện, cậu có thể bỏ ra mỗi ngày 15 phút đọc cho người ta nghe trước khi đi ngủ. Tóm lại có rất nhiều cách để chứng tỏ vị trí của họ trong lòng cậu không chỉ bằng lới nói. Quan trọng là khiến họ cảm động và cảm nhận được tình yêu của cậu. Nói chung yêu xa là khó rồi, đòi hỏi cả hai cùng phải cố gằng hơn những cặp khác rất nhiều. Thôi chúc cậu may mắn.
  9. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em cũng nghĩ là nên gọi điện vào lúc gf ít bận nhất, nhưng sáng sớm lúc cô ấy dậy thì là lúc em đang ngủ, khác múi giờ mà. Còn buổi tối thì em vẫn gọi.
    Có lẽ phải ít gọi đi thật, hi vọng em là được.
  10. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy gọi như bạn thì nhiều quá! Đúng là làm người ta có cảm giác như bị kiểm soát rôi.
    1 tuần gọi lần là được rồi, thời gian gọi thì bất kỳ. Để có cảm giác nhớ, chờ có hay hơn không.

Chia sẻ trang này