1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi điện thoại về cho gf nhiều quá có tốt không ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nheva, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donamlong1983

    donamlong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn cố gắng nhắn tin và gọi đện ít ít thôi. Không sẽ dễ đánh mất tình yêu lắm.Mình cũng đã từng trải qua cảm giác của bạn: thấy bứt rứt , nhớ nhung, lo sợ, suy nghĩ lung tung..Và cuối cùng là chia tay.Họ thấy nhàm quá mà. Hãy bình tĩnh và kiềm chế mình. Yêu cũng đâu cần nhiều lời. Hãy để cô ấy tự tìm đến bạn khi nhớ bạn. Hãy dùng đầu óc thắng được tình cảm của mình ha
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy chẳng làm sao cả. Bọn mình ở gần nhau mà 1 ngày anh ấy kô gọi điện mỗi sáng và chúc đi ngủ mỗi tối thì chắc mình cũng phát điên! . Lắm lúc cũng thấy hình như hơi nhiều, nhưng mà thử 2, 3 ngày kô nhận được ĐT lại thấy nhớ và tức! . Nói chung nếu bác kô gọi điện thì hãy nhắn tin, gửi off mess, nhưng mà đừng nghe các bác ấy khuyên, đã xa tít mù còn 1 tuần mới gọi 1 lần, pó chưn! .
  3. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người khuyên 1 kiểu. Chết mất. Hôm nay cố không gọi điện, gửi tin nhắn thui,
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở chỗ là mỗi lần gọi điện bác nói gì? Đừng bảo là 10 lần như 1: Em đang ở đâu, làm gì đấy? Blah, blah... Mà hãy kể chuyện cho cô ấy nghe, hỏi em hôm nay có gì vui kô? anh đi qua 1 con đường rất giống con đường mà chúng mình hay qua, tự dưng nhớ em thế! ... Đảm bảo nó chẳng chán được!
  5. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Be_heo kinh nghiệm quá ha. Cảm ơn bạn nhiều, nhưng gf thuộc tuýp người mạnh mẽ, nói câu ấy xong 99% sẽ bị chê là sến, là chuối. Thường gọi điện về, tôi hỏi hôm nay đi làm có mệt không, có gì vui không. Thế thui..
  6. Secret_Light

    Secret_Light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thử đặt mình vào vị trí của pé đi, ông có thích bị người yêu gọi điện suốt ngày như thế không? Mà tự ông cũng cảm thấy như vậy là không tốt, sao không làm điều mình cho là đúng.
    @beheo: đúng là con gái có khác, con gái nói về con gái lúc nào cũng có độ chính xác cao! . Nhưng bạn có nghĩ là bạn và bạn gái nheva khác nhau không
    Được Secret_Light sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 13/12/2006
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng: Nhầm to .
    Nheva: cậu đang ở Nga à ? Saint Peterburg phải ko ? Gọi điện ít thôi, thỉnh thoảng hẹn nhau trên chat, dùng skype mà nói. Vài ngày một lần chat voice như thế là đc rồi, còn thì phải để ng ta tự do chứ. Cậu chắc sinh khoảng năm 83. Đời còn dài mà, băn khoăn quá chuyện bạn gái làm cái gì.
  8. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn, bác cũng ở Xanh đúng không, sao bác biết em 83 ạ
    Nhìn avatar của bác quen quen.....
    Được nheva sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 13/12/2006
  9. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo em, anh hãy cho bạn gái anh đọc topic này đi, hãy nói với cô ấy những gì anh suy nghĩ.
    Yêu xa tất nhiên là khó rồi.
    Đừng hi vọng rằng 2 người sẽ cảm thấy gần gũi nhau. 2 cuộc sống tách biệt, làm sao mà gần gũi. Cô ấy hiểu gì về cuộc sống của anh để mà gần gũi? Mà gần gũi đâu chỉ là biết thật nhiều, có thật nhiều thông tin về nhau? Anh yêu cô ấy thật lòng, rất nhiều, nhưng cái tình yêu đó có làm cô ấy ấm áp được không? Nó có biến thành cái gì cụ thể được không? Hay mãi mãi nó chỉ là 1 tình yêu "chân thành và sâu sắc". Nhiều người nói, chỉ cần vậy là đủ - chân thành, sâu sắc- nhưng có ở vào hoàn cảnh này họ mới hiểu. Có những lúc cô ấy biết anh rất quan tâm, rất yêu thưong, nhưng điều đó ko có tác dụng. Anh có bay về ngay tức khắc để mà ngồi bên cô ấy, nắm tay cô ấy được ko?
    Cũng đừng hi vọng 2 người sẽ thích nhau. Có thể vẫn yêu, nhưng sẽ ko thích. Có gì đâu để mà thích? Có đi chơi với nhau được đâu? Chẳng nhẽ suốt mấy năm trời, thích nhau chỉ vì những kỉ niệm yêu đương đã cũ? Mà nhiều người dạy anh các "bí kíp2 để làm cô ấy vui. Công nhận là hay và sẽ có tác dụng. Nhưng 2 năm, sẽ đến lúc anh "hết bài hết vở", anh không còn mới nữa...
    Vấn đề là tư tưởng của 2 người thôi. Có biết kiên nhẫn đợi chờ, có biết thông cảm cho nhau hay không. Khi gần nhau, nhìn thấy những khiếm khuyết, người ta có thể nói chúng chẳng là gì, người ta vẫn yêu nhau. Nhưng mà khi xa cách, thì chỉ những thứ nhỏ nhặt linh tinh, cũng làm cho người ta có cảm giác ko hợp nữa.
    Thông cảm, cái đó quan trọng lắm.
    Chúc anh hạnh phúc. CHúc cuộc đời này không có ai phải khổ như em.
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả dám nói tình trường mình dày dăn để có thể dạy người. Mà mọi ngừoi ở đâu cũng thế thôi chả phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm yêu đương đâu. Mỗi người cũng chỉ có một tình yêu trong mỗi hoàn cảnh khác nhau để đưa ra ý kiến cho bác tham khảo thôi ! tuỳ bác chọn xem ở trường hợp nào!
    Tớ thì được cái bạn bè chúng nó có nhiều kinh nghiệm ,với chăm đọc báo chí cho nên đôi khi phản ứng của các bạn gái trong một số tình huống thấy khá giống " sách " nên có thể lường trước đựơc. Bác chăm đọc báo lên chút sẽ hiểu mình cần sử sự thế nào thôi mà!
    Nhưng rõ ràng gọi nhiều quá đúng thật dễ gây nhàm chán lắm, tốt nhất ít thôi, không gọi thì nhắn tin cho đỡ nhớ, thi thoảng bặt tin đi ( liều một chút) không nhắn, nói năng gì cả để xem phản ứng bạn đó thế nào rồi mà còn xử lý tiếp . Trường hợp của bác yêu nhau như thế chắc chút là nhắn lại cho bác thôi. Lúc đấy cao tay biểu đang bận học + ôn thi + làm đồ án nên không nhắn lại được. Còn nếu thật sự mà cô ta không nhắn lại thì bạn phải đổi chiên thuật khác hoặc chấp nhận nhìn lại thật sự về tình yêi giữa 2 người!
    Kiêu một chút, hững hờ một tý còn tác dụng hơn là thể hiện tình cảm quá nhiều gây sự nhàm chán đấy.
    Hơn nữa bác phải thấy giá trị của mình nữa chứ. Bác đi du học là hơn ối thằng khác rồi nên bác yên tâm là khó mất bạn lắm! các bạn gái ở đây mới lo mất người yêu thôi! Con gái nặng tình hơn con trai tưởng nhiều.
    Tất cả các điều trên có cái tớ đã thực sự trải qua có cái là chép nguyên "sách" bác cứ yên tâm mà trải nghiệm.
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 13/12/2006

Chia sẻ trang này