1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi em người con gái đã nói lời chia tay với tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brokenheartsg, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gởi em người con gái đã nói lời chia tay với tôi !

    Hôm qua là một ngày thật buồn đối với anh. Em đã thổ lộ cho anh hết tất cả những sự thật mà em hằng che dấu những tháng nay . Thế là chúng ta đã chia tay nhau rồi ư, tại sao lại như vậy ? Cuộc tình của chúng ta đã kéo dài những 6 năm trời thế mà em không một chút nuốt tiếc. Tất cả chỉ chấm dứt khi anh nghe em nói " Bây giờ T đi chơi với D không có cảm giác gì cả " đó như là một lời nói làm xé nát lòng anh. Đâu rồi những dự tính tốt đẹp cho tương lai chúng ta và những đứa con xinh xắn của chúng ta sau này như em và anh đã từng tâm sự. Anh không thể hiểu nổi em nữa rồi , từ ngày em đi làm ,em đã thay đỗi nhiều lắm ,anh đã mờ mợ nhận ra ở em những sự khác biệt giữa cả hai trong những tháng gần đây, lần trước khi em nói câu này thì anh đã phân tích và khuyên em hãy rời xa những suy nghĩ đó đi, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ. Thế mà lần này em lại lặp là và chính thức đề nghị " Chấm dứt".BẢn thân anh là một thằng con trai, anh nên làm gì để em vui vẻ khi đi chơi với anh đây ? Chúng ta đã từng đi chơi với nhau vui vẻ những 6 năm dài thế mà chỉ những tháng sau này em lại nói nhưng vậy.Anh đã từng nghĩ em đã có người con trai khác ngoài anh , và có lẽ bây giờ chuyện đó chắc đã là sự thật. Anh thật lo lắng khi nghe em kể về người bạn làm chung với em đã chia tay với 1 nguơi bạn trai đã từng quen hàng năm trời để quay qua quen với 1 người đàn ông đã có vợ. Nhưng anh tin vào tình cảm của chúng ta sẽ không làm em thay đổi, thế mà bây giờ anh đã sai lầm khi tin như vậy.ANh biết tình đầu thật khó mà thành công , và anh đã cố gắng thật nhiều để gìn giữ nó, thật lòng anh không muốn chia tay , nhưng giời đây em đã ra đi.Anh hiểu em thật thiệt thòi khi quen 1 người con trai cùng tuổi, chúng ta thì còn trẻ mới chỉ 25, nhưng anh đã hứa sẽ cưới em trong khoàng năm nữa mà ? Anh và em có nhữngg dự định tuyệt vời cho tương lai .Thế mà tật cả bây giờ đã chấm dứt. Hôm qua anh đã uống thật nhiều , uống cho quên đi nỗi sầu, lần đầu tiên anh uống nhiều như thế.Em bảo rằng em biết anh là 1 người đàn ông tốt, em đã không tốt khi bỏ anh và em còn cầu chúc sau này anh sẽ hạnh phúc nữa chứ.Em bảo chúng ta mãi là bạn .Còn đâu những ngày hai đứa đi học chung vui vẻ ,còn đâu những cuộc đi chơi xa với lớp ĐH của em , và cả những lần hai đứa đi chơi xa riêng nữa chứ. Anh biết rằng bản thân anh đã không tốt khi không gìn giữa cho em " sự trinh trắng" trong đêm tân hôn sau này, chúng ta đã đồng ý làm " chuyện ấy" cách đây những vài năm, nhưng bản thân anh bao giờ cũng muốn là một thằng đàn ông có trách nhiệm đối với những chuyện mình làm . Thế mà em lại là người đề nghị chia tay. Giữa chúng ta rất ít xảy ra những lần gây gổ, trong 6 năm anh nhớ không có quá đầu ngón tay, nếu có anh vẫn luôn là người nhường nhịn em tất cả. Anh tự nghĩ 2 chúng ta có 1 cuộc tình quá đẹp , thế mà em đột ngột đề nghị chia tay chẳng 1 lý do gì cả " Không có cảm giác" anh thật đau khổ khi nghe câu này.
  2. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chỉ không tới 3 năm nữa thôi chúng ta sẽ cưới nhau. Anh bảo là sẽ cưới em vào năm 27 tuổi mà.Chính xác Tết này ta mới được 25 tuổi. Thế mà em không đợi được sao,Anh biết người con gái chỉ có một thời , nhưng 27 tuổi thì đâu phải là già , em hãy nhìn lại đi , hiện nay 27 tuổi kết hôn thì cô dâu vẫn còn xinh đẹp mà, mà trong gia đình bên ngoại em cũng có người con gái lấy chồng ở tuổi 27 mà. Tất nhiên em hiểu gia đình anh quá rõ mà, nếu bây giờ 2 đứa cưới nhau thì thật sự cũng chả là vấn đề lớn đối với anh .Hai ta có đều có nghề nghiệp ,nuôi sống đựoc bản thân .Anh đã từng tâm sự với em về gia đình , em cũng biết rõ trong những lần tới nhà anh chơi ,không lẽ bây giờ anh nói thẳng ra rằng 2 đứa cưới nhau ba mẹ anh sẽ cho 1 căn nhà à ,chuyện đó là bình thường với gia đình anh.Nhưng anh muốn mình có một thời gian để trui rèn thêm bản thân,cả 2 đứa đều đi làm chưa tới 1 năm , đi học thêm 1 cái gì đó , Cao học chẳng hạn, anh cũng muốn em học thêm vậy thôi .Tất cả đều tốt cho tương lai. Hai đứa mình đều có điều kiện quá tốt để lo cho mai sau , cớ sau anh luôn có cảm giác em muốn làm đám cưới ngay bây giờ ?EM lo sợ mất anh à , nếu mất anh thì em đã mất cách đây hằng mấy năm sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về cơ " Anh là người có trách nhiệm mà , anh ko muốn em khổ , không muốn những đứa con của chúng ta sau này khổ .Anh dự định tết này sẽ dẫn em về chính thức ra mắt với gia đình anh , thế mà giờ đây tất cả dự định đó đã tiêu tan.Anh biết em đã lo lắng khi biết ba anh đề nghị anh đi du học, nhưng anh cũng nói với em rồi ,anh sẽ không đi xa , làm gì thì làm sẽ cưới em vào năm 27 tuổi ,học cao học cũng chỉ 2 năm thôi mà, anh một thằng có bằng kỹ sư BK mà không học nổi trong 2 năm để về cưới em sao.Mà đi du học chỉ là dự tính thôi mà. Anh đã từng tâm sự với em là anh rất thích cảm giác được gặp em, chỉ vài ngày không gặp em thôi là anh đã rất nhớ.Bao giờ anh cũng muốn ôm em vào lòng , cảm giác của anh vẫn như ngày xưa khi hai đứa mới quen nhau. Có thể là anh qua "luỵ tình".Nhưng đó là sự thật "Anh rất thương em sau 6 năm và cả sau này" ,thế mà em không hiểu sao .EM đã dạy cho anh một bài học lớn trong đời .Ba anh thường nó " một con chim khi đã bị trúng tên thì nó sẽ trở nên nhát đi " Có thể sau này anh sẽ có người con gái khác nhưng anh sẽ nhớ mãi về em người yêu đầu tiên một người con gái nhỏ nhắn xinh xắn mà anh đã từng quen 6 năm , từng ôm trong lòng và.......Anh biết thời gian sẽ giải quyết tất cả .Cầu chúc em mai mắn trong tình yêu mới(nếu có) .Nhưng anh thật lòng khuyên em hãy tránh xa vết xe người bạn làm chung của em đã đi .Quen một người đàn ông đã có vợ ,có 2 con (con người ta chưa đầy 1 tuổi) .Hãy tránh xa ra những người đan ông đã có vợ, anh se không còn có thể giúp em những lời khuyên chân thành được nữa đâu .Theo anh thằng đàn ôn đã có vợ mà còn đi dụ người khác, bảo rằng lấy vợ là do gia đình ép buộc...(thời này mà ai ép buộc ai)thế mà lại có đứa con mới sinh ,thì là một thằng không đáng là đàn ông, muốn giải quyết nhu cầu thì mời anh đi ....chứ đừng có đi tâm sự này nọ rồi bảo là thương mình.Có thể anh hơi cự đoan nhưng em hay bảo anh già trước tuổi mà.Thôi chúc em hạnh phúc.ANh mong rằng em sẽ đọc được bài này và hiểu rõ lòng anh hơn
  3. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại gặp em .Nhìn em khóc nói lời chia tay anh thật đau lòng ,tại sau chúng ta lại tự làm khổ nhau thế này. Em đã nói với anh thật nhiều về những lỗi lầm của anh . Thì ra lâu nay em ấm ức trong lòng vì những hành động thiếu chăm sóc của anh , em bảo anh khô khan ...không biết lo lắng cho em ,ôi sao mà nhiều thế ,thế mà chúng ta lại quen nhau những 6 năm cơ à ,em đã bỏ qua cho anh tất cả và giờ đây em không thể bỏ qua đựơc nữa ? Em còn bảo là em không thể chờ anh được 2 năm nữa ,em quá mệt mỏi rồi ..Sao mà anh khờ thế , không nhận thấy ở em sự chán nản của em .Giờ thì anh phải làm thế nào để em đừng giận anh và chấp nhận lấy anh đây . Anh nhìn thấy trong mắt em một sự quyết tâm từ bỏ anh , em là một cô gái cứng rắn , anh hiểu đều đó mà. Giờ đây anh đã nhận ra những sai lầm của mình rồi , quá chủ quan khi nghĩ rằng anh đã chăm sóc em bình thường như hồi đó giờ , ai ngờ đâu giờ đây em luôn cảm thấy thiếu sự chăm sóc của anh, và kết cục như thế này sao ?
  4. diemmydiemmy

    diemmydiemmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chi không biết có làm phiền em không nhưng đọc tâm sự của em chị nghĩ em là người co tình yêu thật manh liệt. Em con yêu nhiều lắm em dừng từ bỏ em nhé. Em chỉ cần cố gắng một chút thôi đừng bao giờ buôn xuôi như chị để ma hối tiệc. Chỉ khi nào em hết yêu người con gái đó em hãy chia tay con khi con thì có rât nhiều cách đi đến người con gai mình yêu em a. Con gái dù cứng rắn đến đâu cũng chỉ là phái yếu thôi rất dễ thay đổi suy nghĩ mà bon em đã co 6 năm bên nhau rồi đó là khoang thời gian không nhỏ chút nào đâu. Hai em hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau và cùng nhau ma giải quyết nhé. Chị mong nhận được tin vui của hai em. Đừng bỏ cuộc em nhé.
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau đi..Thật sự cũng hay...Sau đó cùng cày cũng tốt!!an tâm đc cái nào hay cái đấy...Cưới năm nay tốt đấy..
  6. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Nếu cô ấy thực sự vì 1 kẻ nào đó mà chia tay với bạn. Bạn ơi, chia tay với 1 người đã gắn bó với mình lâu - bạn nghĩ thật khó chấp nhận, không thể chịu đc? Thực ra thì nó cũng không kinh khủng như bạn nghĩ đâu. Cuộc đời còn nhiều thứ lắm, đâu chỉ có cô ấy và tình yêu? Bạn bà và công việc - đó là liều thuốc No1!
    Người ngoài cuộc chả hiều gì đâu ,nhưng nếu bạn nghĩ cô ấy thực sự tốt, không có người thứ 3 thì hãy giành lại cô ấy đi, Bạn có thể cho cô ấy thời gian - nhưng đừng lâu quá nhé (<1tháng) để khi quay trở lại 2 người thực sự cảm thấy refresh với TY! Sau hoảng thời gian đó hãy nói chuyện lại với cô ấy nhé, và đừng quên thổ lộ tình yêu vẫn còn rất nhiều của bạn và đề nghị 1 sự quay lại với việc sẽ sửa chữa những lỗi lầm - thử xem
    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn nhất!
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    -Nâng ly lê nào.Tôi hiểu bạn. Sáu năm đối với người ta giờ không là gì nữa đâu. Mọi lí do của người ta chỉ là bao biện thôi. Trái tim của người ta giờ dành cho người khác rồi... Đàn bà...Nhẹ vương theo gió...gió mang câu thề...xa rời chốn xưa....Cứ buồn đi...cứ uống đi...uống thật nhiều..nhưng càng uống thì CÀNG PHẢI TỈNH TÁO. Tôi hiểu cảm giác và tình yêu của bạn. Tôi đã từng như bạn.
  8. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời lại thêm 1 ngày nữa trôi qua . Anh vẫn không thể nào ngủ được .Giờ đây tôi mới hiểu được rằng tình yêu của tôi dành cho em đến mức nào. ANh đã suy nghĩ thật nhiều , hỏi 1 người lớn trong gia đình em , hỏi chị ruột của anh và hỏi cả chuyên viên 1088 , thì đều nhận được lời khuyên rằng nếu thật sự yêu người đó thì hãy làm đám cưới đi , tất nhiên đối với 1 thằng con trai thi hơi sớm ,nhưng miình phải nghĩ đến người con gái ấy nữa chứ . anh đã suy nghĩ và quyết định rằng mình không gthể thiếu em , 2 đứa lấy nhau về thì vẫn có thể tốt hơn mà ,Đối với người khác thì có thể không tin đây là quyết thật sự từ lòng anh , tại sao anh lại quyết định nhanh như thế. Nhưng em ơi em hãy hiểu rằng từ trước tới giờ anh luôn xác định và mong đợi sẽ lấy em , đối với anh bây giờ thì lấy em sớm hay muộn thêm 1 chút cũng ko được gì cả , anh không muốn mất em .Khi anh đem quyết định của anh ra nói với em thì em lại bảo rằng bây giờ muộn rồi , em không phải nói lời chia tay với anh để anh lấy em , như vậy thì không có hạnh phúc sau này ." Em không có cảm giác nữa rôi " trời lại " ko cảm giác" em muốn rời xa anh , chúng ta chỉ có thể là bạn thôi , em có lấy anh thì em vẫn không thể thông cảm được với anh bản tính khô lhan của anh .Anh không biết chăm sóc em .......Em biết anh thương em thật nhiều ,thật khó kiếm 1 người như anh , anh thật tốt với em ....Anh đã nói với với em thật nhiều anh biết anh đã sai khi ra một mức thời gian đám cưới để áp buộc em theo ,những lần chỉ có riêng 2 đứa anh hỏi em về chuyện đám cưới em đều đồng ý là 27 , anh còn bảo là ta yêu nhau lâu quá thì lấy nhau phải có con liên nhá , anh va em đều rất mê trẻ con mà ,em còn bảo là sẽ sinh cho anh những cô công chúa chứ không thèm sinh hoàng tử vì em biết anh rất me con trai ,trai gái gì anh cũng mê cả mà , ai ngờ đâu em đang dối lòng,anh thật "khờ" khi ko để ý đến cảm xúc của em khi đó .Bây giờ anh lấy em trong đầu anh không bao giờ nghĩ rằng anh bị em ép buộc cả , đối với anh trong tình yêu thì không ai ép buộc được ai , em phải hiểu đều đó chứ.Còn nữa anh biết bản tính anh khô khan , nguừơi bác của em hôm qua bảo anh là thằng này sao " khờ thế " không hiểu em gì cả .Anh mong muốn sửa đổi nhưng em bảo là " anh sẽ không sửa được đâu " . Em còn bảo em đừng cố gắng vô ích . Nhưng em ơi anh đã quyết tâm rồi , anh hiểu rõ bây giờ em chưa có ngươi thứ 3 xen vào .Anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để em suy nghĩ lại.Em bảo anh đừng làm thế sẽ khổ cho cả 2 nhưng anh đã quyết rồi .Nếu không làm thì anh càng đau khổ hơn .
    to @all cám ơnnhững lời khuyên chân thành của các bạn , mình luôn mong muốn nhận được những lời khuyên từ tất cả.
  9. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chán ông này,bảo sao người ta ko bỏ đi,yêu nhau 6 năm,"con ong đã tỏ đường đi lối về" ,ông tưởng thế là người ta sẽ phải gắn chặt cả cuộc đời người ta với ông chắc?? Đã thế lại để lộ ý định đi du học,cho dù đấy là ý kiến của bố cậu thì lúc nói chuyện với cô ấy cũng phải mạnh mồm bảo không đi,bảo ở nhà yêu em,chăm sóc em,cưới em làm vợ...thì đằng này ông lại ko dứt khoát,đã thế lại muốn học 2 năm cao học nữa..người ta dù sao cũng là con gái.... Phải cưói ngay,đấy là cách tốt nhất....rồi sau đấy thích học gì thì học,thích du học đâu thì đi,con gái chẳng ai muốn có 2 đời chồng cả.
    Được thanh83 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 23/10/2006
  10. hoadaquy81

    hoadaquy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 năm, "con ong đã tỏ đường đi lối về" mà người ta vẫn kiên quyết chia tay, đủ hiểu cô ấy đã mệt mỏi đến mức nào, nhất là khi 2 người đều có điều kiện, mà bạn còn bắt cô ấy chờ 3 năm nữa, thì tôi thấy thật khó hiểu. Tất nhiên bạn là con trai, bạn không muốn bị ràng buộc sớm, bạn muốn có thời gian để phấn đấu...có hàng trăm lý do để trì hoãn việc lập gia đình. Nhưng con gái thì khác, tình yêu 6 năm, đủ để người ta cảm thấy mòn, thêm một đám cưới ở thì tương lai quá xa, sẽ làm người ta nản lắm đấy!
    Thật chán là khi mất rồi, con người ta mới nhận ra cái mà mình đã vô tình buông tay, đáng quí như thế nào! Tôi e là cô gắng của bạn bây giờ, đã muộn mất rồi!

Chia sẻ trang này