1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi em người con gái đã nói lời chia tay với tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brokenheartsg, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta chỉ cảm thấy quý khi đã mất . Người xưa đã dạy thế mà anh lại ko hiểu ha? Hôm nay đi làm ngang qua nhà em , thấy em bệnh ở nhà mà lòng anh đau đớn .Tại sao chúng ta lại khổ thế này , anh đau khổ , em cũng đau khổ ,ba mẹ em người anh bíêt rất thương em thương anh , mong muốn chúng thành vợ chồng cũng đau khổ khi nhìn thấy hai ta suốt ngày mệt mỏi vì tình yêu . Tất cả đều tại anh , thế mà em lại không cho anh sửa sai sao .Bây giờ anh mới hối hận đúng ra đây là lần thứ 2 anh nghe em nói câu " đi chơi với anh em không có cảm giác gì ca " Lần 1 đầu chắc em còn nhớ khi đó là khoảng 1 tuần sau ngày 2 /9 anh nhận thấy ở em luôn có một cái gì khác biệt khi đi chơi với anh trong tuần trước đó, anh gọi điện thoại rủ đi chơi em đều từ chối bảo là bận học ,ko đi chỉ đi vào cuối tuần thôi.Khi đó anh thật buồn vì anh nghe loáng thoáng rằng cô bạn gái của em cũng vừa chia tay bạn trai sau mấy năm trời,anh lo sợ ở em có một cái gì đó , anh đã chủ động hỏi , hai ta ngồi tâm sự trong quán caffe . Em với anh đã tâm sự thật nhiều , lúc đó anh đã phân tích tình cảm của hai chúng ta ko giống như bạn em và anh nhận thấy em cũng 9ã hơi lung lay một chút ,anh dùng từ là em đã bi "nhiễu từ người bạn gái",nhưng khi ra về anh hỏi em bây giờ em cảm thấy thoải mái vui vẻ chưa , em hiểu anh nhiều hơn rồi chứ . Thì em bảo em đã hoàn tòan thanh thảng , thương anh nhiều .Hai chúng ta còn dự định xin nghỉ phép đi ĐL chơi để hâm nóng tình yêu vào cuối tháng 9 , sau này em nói là em thích đi tắm biển hơn thì em với dự định đi VT 2 ngày. Nhưng tới gần ngày đi thì em bảo là em nghĩ đi chơi tốn kém là 1 với xin nghỉ cũng khó nên em hẹn kì sau. Lòng anh nghĩ là em vẫn chưa có gì, ...e*** theo yêu cầu... Anh thật khờ khi ko quan sát em kỹ trong những lần tâm sự về tương lai đó xem em cảm giác thế nào
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 26/10/2006
  2. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe em nói "ko cảm giác lần 1 " anh đã luôn nghĩ cố gắng sửa đổi để chăm sóc em hơn ,tạo ra những cuộc đi chơi vui vẻ hơn sau này nhưng chắc ko kịp nữa rồi. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 anh gặp một biến cố lớn trong cuộc đời , một biến cố mà có thể ảnh hưởng to lớn đến tương lai của anh và của em sau này rất nhiều .Anh suốt khoảng 10 ngày đó luôn phải chạy ngoài đường để lo giải quyết công việc , đơn từ , đi gặp người này người kia. Em luôn điện thoại hỏi thăm anh , khuyên anh ráng giữa sứa khoẻ , việc gì thì đã rồi đứng lo lắng quá , anh luôn mừng vì có 1 người yêu đồng cảm bên ngừoi . Việc đó rồi cũng trôi qua , anh giải quyết công việc êm xui , ko ảnh hưởng gì nữa. Anh với em đã cùng nhau đi mua sắm , đi chơi ngay trong lúc đó , chính vì đi chơi với em, lời an ủi của em mà anh đã vượt qua tất cả , chính em còn nói " Em lấy anh chứ không phải lấy cái thứ mà anh có thể đánh mất trong lúc này, mặc dù đây là vật quan cho chúng ta sao này nhưng em chỉ cần anh " .Thế nhưng em lại thay đổi , sao khi anh giải quyết xong công việc khoảng 10/10, chúng ta rủ nhau đi đám cưới người bạn anh , trong bữa tiec anh có một hành động làm em hơi giận ,sau này khi anh phân tích tại sao lúc đó anh nhắc em là đừng nên làm thế.. thì em cũng nhận lúc đó là em sai và anh nhắc em là đúng.Đi đám mà em ko vui nên ta về sớm ,hôm sau em đi họp lớp cấp 2 . Anh tính đi theo ,mọi năm thì anh ko đi vì cấp 2 của em con gái nhiều , em dẫn anh đi chắc em ngại,nhưng nay ý anh muốn đi thì em vẫn bảo là thôi khỏi .Sáng hôm sau anh xuống em chơi , vô tình anh mượn em ĐT anh thấy em lo lắng xóa đi tin nhắn và call record , nhưng anh chỉ để ý chứ ko hỏi gì ,hôm đó là CN ,sáng chúng ta đi ăn sáng ,anh chở em đi chợ xong anh đi đánh banh , chiều anh nói chắc anh kô ghé , em ở nhà làm việc nhà để thứ 2 đi làm. Chiều anh muốn bất ngờ ghé rủ em đi chơi tới thì mẹ em nói em đi chơi đâu từ trưa rồi ? Anh cũng chưa nghĩ gì cả , anh hiểu em có tự do bạn bè cũng em , anh ko thể theo em hoài được. Tuần sau đó em lại "bị nhiễu" xin lỗi anh hay dùm từ đó , anh gọi rủ em đi chơi hoài mà em luôn từ chối, trong tuần có 1 lần em đi uống cafe với anh khoảng 1 h ,anh hỏi em có gì muốn tâm sự với anh ko , có trách anh gì ko vì anh thấy em lạ lạ,em nói ko , em vẫn bình thường , em hẹn thứ 7 đi chơi tiếp .Anh dự định ngày đó ta sẽ đi ăn "mặn" để hâm nóng tình yêu ,vì lâu lắm rồi 2 đứa ko đi (gần cả tháng chứ ít gì )(ngày em nghỉ làm, tuần em đuợc nghỉ 1 ngày ,có khi thứ 7 có khi CN ) trưa anh đi làm về ghé vô tính ăn cơm trưa với em thì ba em nói em đi chơi đâu từ sáng rồi ? anh cũng ko gọi DĐ cho em vì anh nghĩ em bận . Ai ngờ chiều anh xuống thì em bảo mệt , đi cả ngày ra nhà bạn gái ĐH của em ngoài TĐ bây giờ em ko đi chơi nổi , thôi anh ngồi nhà chơi với em .Anh vẫn ngồi chơi nhưng trong lòng thì thật sự ko vui ,CN em đi làm anh lên mạng chat với em (lâu lắm mới thấy em lên mạng chat , anh hỏi sau em ko lên thì em bảo em nhường máy cho ngừoi bạn gái mới chia tay để người đó chat với bồ mới , em làm tiếp tân nên 2 người dùng chung 1 comp , anh cũng ko nói gì ,nhưng thật sự trong lòng anh nghĩ là em có nick khác , vì nick hiện tại của em có tên biểu lộ tình yêu của em dành cho anh , anh nhắn tin off qua chat thì em ko tra lời mà ) hôm đó chat với em một hồi thì anh hỏi em có gì ko sao anh thấy em lạ quá , thì em mới thú thật thôi để cuối tuần em với anh gặp rồi em nói anh nghe .Anh nghe mà lòng lo lắng , ko thể chờ được tới cuối tuần chiều CN đó anh gọi tới nhà em xem em về chưa đ63 anh tới , gọi DĐ thì em tắt máy, nhưng em chưa về , anh nhắn tin muốn gặp em thì tối 9h mấy em về tới nhà anh mới chạy xuống . Chúng ta lại cùng tâm sự thì ra em nói em giận vì lời nhắc nhở của anh dành cho em trong đám cưới người bạn ,anh giải thích và em nhận là em đã giận anh sai .Em cũng nói anh là mai mốt có ai hỏi em với anh chừng nào đám cưới thì đừng bảo la gần sắp , em k thích như vậy .Trời sao lúc đó anh ko để ý trời ,anh nó uh để anh sửa . Anh cò dự định dẫn em đi mua nhẫn vì anh mới được cty thưởng . Em bảo là em chỉ khoái hột xoàn thôi ,anh biết em giỡn thôi .Em nói anh dạo này anh lo quá nên ốm nhớ giữa sức khỏe (lo chuyện mà bữa vì tưong lai của cả 2). ...e*** theo yêu cầu... Cả 2 lại vui vẻ đi về ngủ ngon cho 1 tuần làm việc mới.Hôm đó anh nhớ là 15 /10
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/10/2006
  3. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có thể em sẽ tự hỏi làm sao anh nhớ rõ ràng đến từng mốc thời gian như thế . Em nên hiểu rằng anh yêu em thật lòng , những khi em buồn là anh cũng đau khổ ko kém , nhất là em đau khổ vì những hành động của anh , có thể anh đúng hay sai nhưng anh luôn là người hỏi em có anh gì muốn tâm sự với anh không ,mỗi khi em có gì đó . Vì em cũng thưong anh nên , những lần anh chủ động hỏi em không nhiều , nên anh nhớ rõ ,với lại thời gian này mới gần đây mà.Anh nhớ rất rõ tối CN đó (15/10) khi em đưa anh về em vẫn rất vui v3 , ngồi sau ôm anh thật chặt , anh có một cảm giác thật đáng yêu .Anh và em dự tính là thư 5 ta sẽ đi chơi , vì thứ 2,3,4 anh đều hơi bận .Anh nghĩ trong đầu là mình sẽ cố gắng gặp em sớm hơn .Thứ 2 thì ko được , tối thứ anh có ghé thăm em một chút , khi đó anh uống hơi nhiều vì lễ khai trương , anh nhớ em vẫn còn lo anh xỉn . Thứ ba anh lại có nhậu nhưng anh quyết định trốn vì quá mệt khi nhậu nhẹt .Sáng anh gọi rủ em chiều anh ghé em mình đi chơi hen , em ok .Nhưng chiều anh nhận dc tin nhắn em báo là em bận chở mẹ lên nhà bác . Anh nghĩ la ko sao vì ngày mai cũng đựơc , em đi với mẹ em mà .Thứ 4 anh lại tiếp tục rủ em chiều đi chơi , em lại nhắn tin từ chối vì anh nên đi học AV ,anh đăng kí mà nghỉ học hoài uổng . Anh hơi buồn nhưng nghỉ chắc thứ 5 , ai ngờ thứ 5 em lại báo em bận đi thôi nôi con sếp . em bảo chắc thứ 6 , thứ 6 em lại báo em bân đi chơi ngày 20/10 với các chị trong cty . Trời đầu óc anh như muốn nổi điên lên , sau em khó hiểu thế ? thứ 7 anh hơi bực nên khi em hỏi chiều anh có ghé ko thì anh bảo là tuỳ em thôi , anh sợ em không rảnh . Em hẹn anh 6 h tại nhà ,Thứ 7 anh ko làm , anh đi công chuyện về sớm nên ghé nhà em chơi , hi vọng em về sớm, thứ 7 em được về sớm 30 p .Anh ở nhà em chơi từ 5 h (chuyện bình thừong vì anh rất thân với nhà em) đến hơn 6h thì vẫn ko thấy em về ,anh đợi thêm 10 p nữa thì anh giận quá nên bỏ về , về nhà thì khoảng 10 phút sau em về tới nhà và gọi cho anh .Anh giận như vẫn xuống , anh hỏi em đi đâu thì em bảo đi ăn canh bún với máy người trong cty .Em lúc ấy nhìn có vẽ hơi hối hận ,nhưng anh thì giận điên lên .EM còn hỏi anh là vào nhà ngồi chơi hay đi uống cafe .Anh bảo thôi đi uống cafe , trong quán anh đã hỏi em thật nhiều và em đều im lặng và gật đầu , anh hỏi bộ em chán anh rồi hả , 2 đứa mới giận nhau cả tùân sau em ko tạo đều kiện cho anh đi chơi với em mà lại.....EM im lặng và chỉ gật đầu , anh giận quá nên hỏi em muốn gì , sao em cứ mang anh ra làm trò chơi thế . Cuối cùng em nói " Đi chơi với anh em không có cảm giác nữa " trời lần thứ 2 anh nghe lại câu này .Em chính thức đề nghị chia tay vào tối thứ 7 này. Anh lúc này chỉ nghĩ em có ngừoi thứ 3 .Anh nói thôi tuỳ em suy nghĩ rồi chúng ta về.Tối đó là một đêm buồn với anh một mình uống thật nhiều .Về gọi DT nhắn tin cho em thật nhiều mà sáng ra ko nhớ gì cả.Anh đã viết cho em trong thư đầu về đêm đó
  4. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ghé nhà em , nhì nthấy em đã bớt ủ dột , khỏe hơn so với buổi sáng và hôm CN chỉ nằm bẹt mà khóc .Em bảo anh cố gắng giữa sức khỏe , dạo này anh ốm lắm . Mặc dầu em vẫn cứng rắn bảo là anh đừng làm những chuyện vô ích , bây giờ em ko đồng ý lấy anh đâu , nhưng anh nói với em là anh sẽ vẫn cố gắng .Anh quyết tâm vì bản thân anh mong rằng em vẫn còn thương em , anh ko muốn làm mất đi người con gái anh yêu nhất ., tính từ lúc em lơ là với anh " câu ko có cảm giác " trời sao anh ghét nghe câu này đến thế ,thì thời gian chưa tới 2 tháng mà , anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội . Bây giờ nghĩ lại anh nhớm mãi câu nói khi anh gặp khó khăn vào đầu tháng 10 này ." em lấy anh đâu phải vì những thứ mà anh có nguy cơ mất đâu , em lấy anh mà chứ em đâu cần gì "Anh nghĩ đó là những lời nói thật từ tấm lòng em Anh luôn hi vọng có ngày em sẽ nghĩ lãi , và anh sẽ đợi ngày đó .Trong lúc này anh cphải cố sửa đổi bản tính khô khan của mình , làm vui lòng em ,mặc dầu em bây giờ có thể chỉ xem anh là bạn Chúng ta vân phải chăm sóc cho nhau mà . Chứ nhìn em và anh bây giờ ai cũng đau khổ cả . Anh luôn mong em quyết định lấy anh cả hai ta đều vui vẻ hạnh phúc mà , cớ sau lại làm nhau đau khổ làm gì.Hãy cùng anh đón chào một tương lai mới đi em .Chúng ta sẽ có 1 tổ ấm hạnh phúc ,những công chúa và hoàng tử ..Em thấy đó anh lúc nào cũng thương em , luôn tạo cơ hội cho em giãi bày những suy nghĩ của em về những mặt xấu của anh để anh có thể sửa đổi .Em cũng biết là em vẫn còn thương anh mà .Hãy tha lỗi cho anh
    to @ all cám ơn tất cả vì những lời khuyên .Mình luôn mong chờ lời khuyên mới từ các bạn .Cầu chúc mọi đôi đang yêu ko bị lâm vào tình cảnh như tôi .
  5. lpfr

    lpfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, mình cũng đang như bạn. Biết nói thế nào nhỉ. Tại mình cả thôi, ko biết quan tâm đến cô ấy, không biết thể hiện cái tình yêu của mình với cô ấy...
    Cũng phải thôi, một người bạn gái rất thân của mình đã từng nhận xét về mình: "điểm yếu nhất của ông là ko làm cho người đối diện cảm thấy họ quan trọng với ông". Cô ấy vô cùng quan trọng với mình, nhưng mình ko làm cho cô ấy có cảm giác đó ...
    Mọi chuyện chỉ vừa diễn ra sáng nay thôi. Mình đã suy nghĩ, đã nhiều lần nén không cho mình bật khóc. Đã nghĩ rằng mình phải cứng rắn lên. Sẽ vượt qua, tất nhiên, không thể để vì thế mà tiều tuỵ mình đi được. Nhưng thời gian tới dành cho suy ngẫm. Và 1 tháng, hoặc 2 tháng nữa, mình sẽ nói với cô ấy lại rằng, dù mình biết vượt qua, nhưng trên tất cả, cô ấy quan trọng với mình thế nào, và mình yêu cô ấy thế nào ...
    Chút tâm sự cho nhẹ lòng thôi ...
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn cứ âm thầm nhìn người mình yêu khổ vậy sao?? Chẳng biết khuyên bạn điều gì cả chỉ mong bạn hãy cố gắng đừng để cả 2 phải đau khổ như thế nữa..... cố gắng vun vào tình yêu này đây là cách tốt nhất , Có người tứng khuyên tôi " Nếu biết người ta còn tình cảm với mình thì tao sẽ đấu tranh đến cùng để sau này tao sẽ không ân hận khi nghĩ về nó"
  7. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh có một giấc ngủ tương đối tốt , vì anh mệt mấy ngày nay , ko thiết ăn uống ,ngủ nghê gì cả. Sáng anh đi làm sớm định ghé rủ em cùng anh ăn sáng ,nhìn thấy em có vẻ tươi tắn một chút , lòng anh cũng không biết là mình nên vui hay buồn khi em tươi tắn ra một chút . Nếu em t7ươi tắn ra vì em đã quyết định quên anh đi , ko còn chút luư luyến gì cả thì anh ko biết là mình nên vui hay buồn . Em ko ăn sáng với anh , anh khuyên em là chiều đi học nhớ ăn gì cho khỏe rồi đi , rồi 2 đứa hai ngõ đi làm . Anh cũng tưoi tắn trong lòng một chút , nhưng rồi cảm giác đó tồn tại trong anh ko lâu . Anh đột ngột nhận được tin nhắn từ 1 người bạn trai nào đó của em hẹn anh chiều nay gặp mặt .Anh chưa từng gặp mặt người này bao giờ.Tất nhiên anh chấp nhận , anh không việc gì phải né tránh cả. Nhưng kể từ lúc đó anh không thể làm việc gì được cả , anh chỉ ngồi suy nghĩ và suy nghĩ .Không lẽ em đã có người thứ 3 thật sao ,anh nhớ rõ lắm mà , cách đây chưa tới một tháng , em vẫn còn đi với anh , vẫn còn an ủi anh và chấp nhận lấy anh cho dù anh có hay không có bằng. Không lẽ lúc đó em đang dối lòng à , nếu thế thì anh đã không hiểu em rõ rỗi . Anh thật ngu ngốc khi 6 năm trời ko hiểu rõ về em ?Anh suy nghĩ thật nhiều , ko thể làm gì cả nên anh quyết định xin về sớm. anh ngồi đây viết những dòng này cho em . Chiều nay anh sẽ đi gặp người bạn trai nào đó của em xem thế nào . Anh suy nghĩ thật nhiều và anh vẫn sẽ không để vuột mất em khỏi tầm tay . Anh sẽ gặp ba mẹ em trong nay mai , chính thức xin được cưới em , xin lỗi ba mẹ em vì anh đã làm cho em đau khổ, vì lúc trước đã quá máy móc , lí trí khi định ra mức thời gian là 27 tuổi ,bây giờ anh đã hiểu ra rằng trong cuộc sống phải có những lúc không nên lý trí , máy móc quá, nhất là trong tính yêu , anh se xin lỗi ba mẹ em thật nhiều , anh hứa , một người con mà họ đã có công nuôi dưỡng sinh thành , anh xin được nhận trách nhiệm chăm sóc cho tương lai của em sao này và mong rằng ba mẹ em sẽ chấp nhận . Anh hi vọng rồi gia đình bên em sẽ tiếp tục vun đắp cho tình yêu của hai ta . Một tình yêu mà anh nghĩ là sẽ đơm hoa kết trái . Bây giờ cho dù em có người thứ 3 thì anh vẫn quyết tâm tại vì anh nghĩ chắc rằng cách đây 1 tháng em vẫn còn yêu anh , một người con gái yêu anh thật nhiều thì mới thốt lên những lời như thế , và chấp nhận anh . Có thể em bị ảnh hưởng trong lúc nhất thời vì sự khô khan của anh .Nhưng anh sẽ sửa đổi và mong em hãy rộng lòng trở lại . Bây giờ anh mới hiểu rằng em là ngươi con gái quan trọng nhất lòng anh . tim anh đã đau nhói khi nghe em nói lời chia tay , và gio đây lại nhận được lời hẹn đi gặp một người con trai mà có thể là kẻ thứ 3, Dù gì anh vẫn bình tĩnh , em đừng lo . Anh mong rằng mình sẽ không phải là kẻ thất bại .Khi chia tay , em nói anh là người hơi thiếu quyết đoán , nhưng giờ đây anh nhận thấy rằng anh ko thể để em ra đi .Hãy tin anh một lần nữa thôi em ạ . thương em thật nhiều
    Được brokenheartsg sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 26/10/2006
    Được brokenheartsg sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 26/10/2006
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao giống trường hợp của mình vậy. Mình giống cô người yêu cũ trong chuyện của bạn. Chia tay đc 3 tháng rồi, va anh ấy cũng đã yêu ngkhác. Anh ấy cũng đã từng trải qua những phút giây đau khổ, ê chề y như bạn bây giờ. Nhưng anh ấy may mắn vì đã gặp đc 1 ng con gái hiểu và chia sẻ. Giờ họ đang hạnh phúc. Còn mình thì đau đớn ko tả xiết. Ân hận, xót xa, tiếc thương, hờn giận. Mình thấy tiếc và thương cho cô bạn gái của bạn, vì cô ấy đang đi theo vết xe đổ như mình. Nếu bạn thật lòng yêu cô ấy, thì hãy chờ cô ấy 1 thời gian nữa. Khoảng 1 vài tháng sau, nếu có cơ may, thì cô ấy sẽ cần đến bạn. Sau lúc đấy bạn đi yêu ngkhac cũng chưa muộn. Còn người yêu mình, anh ấy vội vàng quá, bây giờ mình cũng đau khổ vô bờ, anh ấy cũng vậy, nhưng anh ấy đã chọn người kia rồi. Biết làm sao đây, sai lầm đã ko thể cứu vãn.
  9. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngoài chuyện nhận được cái hẹn của người bạn trai nào đó của em , anh có xuất hiện một số khó khăn trong công việc , trưa buồn ko ăn nổi cơm nên nhắn tin cho em tâm sự . Không nhờ em gọi lại hỏi anh gặp khá khăn gì , nói cho em nghe đi , anh thật ngạc nhiên vì điều đó chứng tỏ em vẫn còn thưong anh . Tất nhiên anh ko đời nào nói vì cái hẹn với người thứ 3 vì anh ta đề nghị thế . Chiều người con trai thứ 3 đột ngột nhắn tin bảo là anh ta bận không lên Sài gòn được vì chuyện gì đó , anh ta hẹn có gì tuần sau . Anh chủ động gọi hỏi anh ta sao biết hai chúng ta đang tan vỡ , anh ta biết em thế nào , anh ta bảo là wen em trong lớp học ĐH buổi tối (em mới đi học chưa tới 1 năm ). Anh ta nói đang biết em đang buồn nên mới gọi muốn gặp anh . Thì ra em có tâm sự gì đó với nguời này , tất nhiên anh ta trả lời biết em buồn qua bạn bè nhưng anh không tin ,em biết tin anh mà . Em có vẻ tin tưởng anh ta nhỉ .Em gái anh có nói là anh ta có gọi hỏi nó số ĐT của anh , điều đó chứng tỏ anh ta đã lấy số điện thoại của em gái anh từ điện thoại của em (em nhớ tên em gái anh , em lưư trong danh bạn ĐT rất rõ là em của D), anh ta không thể nào tìm ra số của anh trong điện thọai em vì chúng ta có những nick name thật dễ thương trong điện thoại , chỉ có 1-2 người bạn gái thân thiết của em biết níck (trong danh bạ ĐT)của em dành cho anh thôi .Điều đó chứng tỏ anh ta đã quen tương đối thân với em rồi đó . Anh cũng chưa suy nghĩ gi nhiều , anh chỉ bảo anh ta khi nào muốn gặp anh thì cứ gọi .
    Chiều anh nhận được điện thoại của em bảo là có về thì ghé em . Em hôm nay mệt ko thể đi thi AV được . Anh mừng vì có vẻ em vẫn còn quan tâm tới anh , vì lúc trưa anh chưa kể cho em nghe rõ chuyện khó khăn của anh trong cty ,anh hẹn tối khi nào em thi xong thì anh ghé ,nhưng em đã quyết định bỏ thi.Anh tới nhà em sớm khi em chưa về , anh đã gặp ba mẹ em và nói chuyện với ba mẹ em thật nhiều về chuyện 2 đứa . Sau đó em ko về nhà mà gọi cho anh ra uqán cafe . Em với anh đã nói chuyện với nhau thật nhiều , thế mà em vẫn quyết tâm ko mở rộng cõi lòng cho anh . Em luôn khăn bảo bản tính là khô khan không thể sửa đổi , hồi đó em còn nhỏ , em "dại " nên anh nói gì em cũng nghe theo , em không bao giờ phản bác . Anh hiểu anh đã sai khi không làm cho em hiểu em là người quan trọng nhất đối với anh . Có những lúc anh bỏ bê em , .Anh ngồi phân tích thật nhiều thế mà em vẫn không tha thứ cho anh . Em bảo bây giờ em đi làm rồi , ra đời rồi em phải tự quyết định lấy , không thể quen anh được nữa . Mặc dầu em thừa nhận em " Còn thương anh " thế mà em bảo là giữa " thương và yêu là khác nhau hoàn toàn ".Em còn thương anh nhưng em đã hết yêu anh . hai đứa lấy nhau về sau này chỉ khổ với nhau thôi , em nói thật nhiều .Em còn nói em đã có ý định này từ lâu nhưng em chưa nói ra vì em đợi anh giải quyết xong công việc . Trời vậy là mấy tháng nay em đang dối lòng với anh sao.Sao em thay đổi nhiều thế . Em còn hỏi anh là ở nhà anh cóbiết em chia tay với em ko , em nói anh ko chưa muốn cho biết , em bảo anh đang dối lòng . Anh không biết em hay anh đang dối lòng đây .Anh chỉ biết viết và viết những dòng tâm sự , em có hiểu là có lúc 1 mình anh ngồi đọc lại mà anh ráng kiềm chế để ko rơi nước mắt không .Em biết tính anh là kín đáo, sống nội tâm mà.Em còn khuyên anh là đừng cố gắng nữa vô ích thêm .Anh càng ngày càng ko hiểu nổi em rồi , em thay đổi nhiều quá . Mấy hôm nay anh đã đau khổ thật nhiều .Em bảo là em chấp nhận quả báo khi đã nói lời chia tay với anh , có thể sao này em sẽ bị nói những lời như em nói với anh hôm này nhưng em sẽ cam chụi . Trời em như xát muối vào vết thương của lòng anh.
  10. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứng rắn và có bản lĩnh hơn, chàng trai trẻ ạ, Đừng huyễn hoặc là cô ấy vẫn yêu mình bằng những hành động ko nói lên điều gì như : gọi điện hỏi thăm hay thậm chí là ?oăn mặn?, chuyện đó chỉ đúng cách đây 15 năm thôi.bgiờ khác xưa nhiều lắm rồi. Việc đầu tiên bgiờ chú cần và fải đủ bản lĩnh làm là tránh xa cô ấy ít nhất 1 tgian, tuyệt đối ko gặp gỡ, dt hay nhắn tin gì, may ra chú mới tìm dc chân lý và sự thật, tôi thì ko thể biết chi tiêt nhưng có thể khẳng định là bạn gái chú đang có ?ovấn đề? rất lớn mới xử sự như thế, Vấn đề gì thì chú tự tìm hiểu lấy.Hơn nữa, đừng cho phép bất kỳ thằng bạn nào của cô ấy có quyền phán xét chuyện tcảm của bạn nếu bạn thực sự nghĩ rằng mình là 1 người trưởng thành?Ngày nào đó chú thấy lời tôi đúng thì anh em ta làm quen nha?

Chia sẻ trang này