1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi em người con gái đã nói lời chia tay với tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brokenheartsg, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm anh anh lại mất ngủ , cứ nhắm mắt lại là lại như nghe những lời em nói bên tai . Em có gọi rủ anh xuống ăn sáng , anh hứa sẽ ghé nhưng anh hiểu bây giờ trong em chắc chỉ có lòng thương hại anh thôi . Đúng là em đã thay đổi thật nhiều , quá nhan mà anh không nhận thấy , tới khi lờ mờ nhận thấy thì đã trễ rồi .Anh viết ra những lời này không phải để nếu kéo em trởi lại đối với anh , Anh chỉ muốn làm hết sức mình để có gì sao này anh ko phải hối hận . Em nói anh bỏ bên em hồi đó tới giờ ư . Em nhớ đi thời gian học ĐH , enh ở nhà em suốt ,cứ rảnh là anh xuống em chơi , chúng ta hầu như tối nào cũng đi chơi , đến độ nhà anh còn hỏi chắc anh đi ở rể à , jkd, ba anh còn la anh kothấy tối nào mày ở nhà cả . Em nhớ anh hay tâm sự với em về lời la này ko . Em bảo anh là anh mà có h5n em nhưng ba mẹ em bảo đi đâu với họ là anh đi và hẹn vào dịp khác , anh đã nói với em nhiều lần rồi , gia đình đối với anh là quan trọng nhất , bây giờ anh đề nghị em hãy nhập vào với anh là một gia đình thì em từ chối . Đến lúc đi làm , chiều nào anh cũng ghé em , anh mỗi ngày khi đi làm đi ngang qua nhà em tới 4 lần , thời gian đầu em mới đi học AV em bảo chán , em nghỉ nhiều , lúc đó tối nào ta cũng đi chung .Sau này anh động viên em ráng đi học , 1 tuần ta gặp nhau chừng 2 buổi tối thôi . Em chấp nhận và sau đó một thời gian thì có chuyện . Em còn nhớ khi lần đầu em bảo em chán anh rồi . Anh có hỏi em sao em lạ thế , hồi xưa ngày nào cũng gặp thì không chán , bây giờ ít gặp thi khi gặp lại chán , chán hay không chán thì chỉ nằm ở bản thân em thôi , lúc đó anh còn hỏi em có gì thay đổi ko thì em bảo không .Thế mà giờ đây sự tình thế này. Có thể anh phải rời xa em một thời gian thôi , nhưng thực sự mỗi lần nghĩ đến em , đến những lời nói cũng em là lòng anh lại thổn thức . Tại sao anh lại như thế nhỉ . Có thể anh quá "luỵ tình ",Bản tính anh là cô độc và nội tâm quá .Nhiều lúc vào cty mà lòng anh cứ thẩn thờ , thôi anh phải cố gắng từ bỏ cảm giác đó thôi vì công ci65c của anh nhiều lúc rất nguy hiểm khi xuống xuởng . Đúng em nói đúng anh bây giờ phải giữa gìn sức khoẻ , dạo này anh ốm đi nhiều vì quá nhiều chuyện xảy ra..
  2. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc dầu anh đi ăn sáng với em trước khi hai ta đi làm nhưng anh nhìn thấy trong anh mắt của em thật kì lạ , ko cảm giác. Anh nghĩ rằng thật khó khăn khi làm thay đổi em , nhưng anh sẽ cố gắng . Suốt ngày nay trong đầu anh luôn nhớ đến những lời em nói khi chúng ta uống cafe tối qua . Em bảo làm định chia tay anh lâu rồi nhưng thấy anh dạo này xui quá nên em không nỡ , trời em có ý nghĩa chia tay từ lâu rồi à . Đúng là dạo này anh xui thật , anh đã nhờ mẹ đi cúng cầu an cho anh rồi mà thế mà giờ đây anh vẫn chưa hết họan nạn sao, mặc dầu anh ko tin vào chuyện tâm linh mà .Chuyện của hai chúng ta làm anh suy nghĩ thật nhiều , ko thể làm việc gì cả, ăn uống cũng ko nổi . Anh quyết định rồi , anh sẽ rời xa em một thời gian để em có thể suy nghĩ . Có thể anh sẽ đi một nơi nào đó để tiinh dưỡng và suy nghĩ một vài ngày , hi vọng đều đó sẽ giúp anh lấy lại sức khoẻ , tinh thần trong công việc . Bây giờ anh tin rằng con người có duyên số và nếu có duyên , chúng ta nếu có duyên thì sẽ nên phận, còn ko thì xem như là đã cố gắng hết sức mà ko thành . Hãy giữa lại những kỉ niệm đẹp mà 2 đứa đã có , những lời tâm sự về tương lai , con cái sau này mà hai đứa đã cùng tính .Nếu chúng ta xa nhau thật sự anh tin rằng những đều đó sẽ giúp anh và em đều thanh thảng , vì cả 2 đều đã cố gắng hết sức rồi.
  3. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mặc dầu đã quyết định là sẽ xa em một thời gian nhưng lòng anh vẫn thổn thức khi nghĩ đến em , nghĩ đến những lời em nói . Sao kì vậy trời , đôi lúc anh cũng không hiểu được anh , một thằng con trai dân kĩ thuật , mà em từng bảo là khô khan , , tự khắt khe với bản thân .. lại luôn có cảm giác kì lạ trong lòng khi nghĩ về em . Chiều nay anh trốn viêc xuởng ngồi ngắm bờ sông SG ,anh suy nghĩ về em rất nhiều, sao dạo này anh hay trốn việc thế nhỉ ?.Buổi tối mặc dầu anh có giờ học AV nhưng anh ko thể nào đi học nổi , anh đã đi lòng vòng vô hồn trên đừơng phố SG , những con đường mà hai đứa chúng ta đã đi hàng trăm, ngàn lần , anh nghĩ thế đấy .Anh với em đi dạo SG rất nhiều lần , đến mức em đã từng nói " chỉ cần đường phố SG có một chút thay đổi nhỏ là em và anh đều có thể nhận ra ngay " Anh đã đi thật nhiều , thật lâu , vô hồn chạy thật chậm . Đây là những con đường mà hai ta đã cùng đi , cùng nhìn ngắm mọi người . Giờ đây chỉ có một mình anh , anh đã quan sát những đôi trai gái trên đường trông họ thật hạnh phúc như 2 ta hồi đó . Anh có đi ngang qua ngôi trường mà có lẽ em đang học AV trong đó, không biết hôm nay em có đi học không .Ngôi trường mà anh đã động viên đi học ,. Thế mà anh có ngờ đâu đây cũng chính là nơi em quen nguơi con trai khác .Anh luôn nghĩ là em chỉ mới có cảm xúc ban đầu với người ấy thôi .Hi vọng là anh còn có thể cứu vãn kịp.Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đi dạo SG , như là một hình thức ôn lại những kỉ niệm đẹp của cả 2,sau này không biết ai sẽ là người đi dạo , nghắm đường phố SG ban đêm với anh đây . Em với những đứa con của chúng ta hay là một người con gái khác .Anh dự định đứng đợi em tan học về , biết đâu sẽ gặp em ra về với 1 ai đó nhưng anh nghĩ thôi làm như vậy có lợi ích gì , dầu gì hiện giờ em cũng đã quyêt định chia tay anh , ngưoi con trai kia nếu có thì trước sau gì anh cũng biết , bây giờ đợi cũng chẳng lợi ích gì , vì anh đã quyết định rời xa em một thời gian mà.Tối nay anh hi vọng anh có một giấc ngủ tốt , anh se cố gắng để ko phải cứ nhắm mắt là nghĩ đến em .Em nói đúng , cả hai ta đều quá mệt mỏi và đau khổ , cả hai ta đang tự làm khổ bản thân mình . Giờ đây thời gian sẽ là câu trả lời cho cả hai.
    Được brokenheartsg sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 26/10/2006
  4. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào anh , thật buồn khi đọc bài của anh . Tình yêu mất đi ai mà không đau khổ . Thật tình mà nói , em không hiếu đàn ông các anh suy nghĩ thế nào , lúc chưa quen thì lúc nào cũng chiều chuộng ,chăm sóc người ta .Còn lúc có được rồi thì lại không còn để ý đến những cảm xúc của người ta nữa . Có những cái bạn gái anh cần anh có hiểu và biết được không ?Cứ nghĩ người ta đã là bạn gái mình ,thì chắc sau này sẽ là vợ mình thì không không thèm quan tâm và để ý đến nữa.Con gái tụi em khi đã yêu ai thì luôn muốn bạn trái mình quan tâm mình như những ngày đầu . Đọc bài này ,ai cũng nghĩ người bạn gái anh có lỗi ,nhưng anh hãy nhìn lại mình .Anh đã làm gì ma bạn gái anh phải nói "Không cảm giác với anh " .Anh đã không biết quý trọng nên bây giờ mất đi thì anh lại giật mình nhìn lại và thấy hối tiếc....
    Xin lỗi ,em không có trách anh .Em biết anh tốt và rất yêu bạn gái mình .Nhưng mà con gái thì rất nhạy cảm , có những việc làm hay câu nói vô tình của mấy anh cũng làm cho chúng em cảm thấy buồn và rơi nước mắt . Nhưng các anh thì không bao giờ hiểu được. Chính vì vậy có lẽ có những chuyện bạn gái anh đả để trong lòng ,cứ dần dần sẽ có cảm giác chán nản và thất vọng về anh .
    Và cái cuối cùng em muốn nói , con gái ít khi nào thay đổi lắm ,nhưng một khi thay đổi thì có nghĩa người đó không còn cảm giác với anh đó là thật. Nên rất khó mà níu kéo .Cho nên em nghĩ anh đừng quá đau buồn ,người muốn ra đi thì hãy cho họ đi . Tình yêu không phải là tất cả ,anh còn có gia đình và những người khác thương yêu anh. Cố lên nha anh.Chúc anh sẽ vượt qua mọi đau khổ .
  5. beobeo2006

    beobeo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi mới đọc lướt qua những tâm sự của bạn tôi nghĩ có lẽ mình cũng đồng cảm với bạn vì tôi cũng đang ở trong tình trạng như thế.
    Vậy mà đọc kỹ thì cảm thấy thật vọng về cái cách bạn diễn tả.
    Tôi để ý thấy quá nhiều từ "ăn mặn".
    Bất cứ người quen nào của hai bạn khi đọc được những dòng này đều nhận ra đó là ai khi bài viết của bạn có quá nhiều chi tiết.
    Tôi nghĩ bạn đã không tôn trọng bạn gái của bạn. Việc đưa lên diễn đàn công cộng một cách chi tiết như thế này chỉ làm cho việc hàn gắn lại thêm xa vời.
    Đôi dòng góp ý.
  6. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhữn glời góp ý của bạn @beobeo Mình đang cố gắng e*** lại những bài viết cũa mình , nhưng đã muộn . Mình sẽ cố gắng liên lạc với admin để sưa . Có ai biết cách e*** thi giúp mình với . Đây là lần đầu tiên mình tham gia Diễn đàn.Thanks
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật buồn đối với anh. Em đã thổ lộ cho anh hết tất cả những sự thật mà em hằng che dấu những tháng nay . Thế là chúng ta đã chia tay nhau rồi ư, tại sao lại như vậy ? Cuộc tình của chúng ta đã kéo dài những 6 năm trời thế mà em không một chút nuốt tiếc. Tất cả chỉ chấm dứt khi anh nghe em nói " Bây giờ T đi chơi với D không có cảm giác gì cả " đó như là một lời nói làm xé nát lòng anh.
    Đấy người ta yêu nhau những 6 năm trời mà còn vô tư thốt ra 1 câu là đi với nhau ko có cảm giác gì. Mình mới có 2 năm rưỡi người ta nói thế thì việc gì phải đau đớn chứ nhỉ. Tự nhiên 3 ngày ko gặp xong nói thản nhiên là không còn cảm giác gì? Không còn yêu. Nếu quên 1 người mà chỉ cần 3 ngày. Nếu thôi ko yêu 1 người mà chỉ cần 3 ngày thì bác nào ở đây chỉ dùm em cách với. Buồn lắm
  8. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trùi đau buồn làm gì chú em..."anh em như chân tay vợ con như áo mặc"...trong lúc đau buồn này kiếm vài thằng bạn..đi nhậu ..hát karaoke cho vui là quên ngay ý mà ..mà anh cũng nói thực nhé...trong thời gian chú yêu..quên hết anh em chiến hữu phải ko..nên khi bị người yêu bỏ sốc là pải ..hà hà.. ..chú cứ học cao học hoặc ...đi nước ngoài đi...lúc nào về nước thiếu gì các em trẻ đẹp..yêu vài tháng cưới luôn cũng được..yêu lâu thế chán nhau ..chả có gì mà lạ cả...hề hề..chúc chú refresh lại
  9. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    " ... Một ngày nào đó nếu em cảm thấy giữa anh và em cách xa nhau , thậm chí hàng trăm , hàng ngìn bước , những lúc như vậy , chỉ cần em cố gắng bước thêm một bước nữa ,phần còn lại hãy để anh tự bước đến bên em ... "
    Hãy gửi cho cô ấy những dòng này nếu bạn thực sự yêu thương cô ấy và thấy điều này có ý nghĩa , đừng bao giờ từ bỏ điều gì đó nếu vẫn còn có thể làm được ,mình nghĩ là bạn sẽ thành công nếu thực sự yêu thương cô ấy ,chúc may mắn
  10. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua là 1 ngày tuyệt vời đối với anh. buổi sáng khi anh quyết định sẽ xa em một thời gian để em và anh có thời gian suy nghĩ , anh đã viết vài dòng cho em rồi xuống nhà em . Anh dự định sẽ đưa cho em rồi đi .Nhưng khi nhìn thấy em , anh đã ko kiềm đựơc lòng mình , trươc khi đưa bức thư anh đã ôm em thật chặt vào lòng .Anh muốn ôm lần cuối trước khi rời xa em một thời gian , em ko phản đối , anh đã hôn em . Cảm giác y như lần đầu .Em đọc thư anh và hơi buồn , lúc em đi làm mặt em có vẻ hơi có gì khác lạ . Anh đã hiểu rồi , ở em đã có 1 chút gì đó thay đổi , có vẻ em đã buồn khi anh quiyết định rời xa em 1 thời gian chăng . Thật sự anh định cuối tuần này anh đi ĐL có lẽ hôm nay là lần cuối anh gặp em chăng . Nhưng khi nhậ thấy nét mặt của em , anh đã hiều mình thật ngu ngốc , tại sao anh lại rời xa em lúc này .Tới cty anh đã nhắn tin cho em biết là anh sẽ ko rời xa em 1 h 1 phút nào cả . Tối qua chúng ta đã cùng nhau đi ăn , em mặc dầu ko ngồi sát anh như moi ngày , nhưng với sự " ma lanh và mồm mép " của mình anh đã kéo tay em ôm anh thật chắc .Mặc dầu em nói là anh hãy cho em thời gian để em cân bằng lại , bây giờ xem như chúng ta là bạn , như anh mong rằng em ssẽ thay đổi theo thời gian , Anh tự hứa anh sẽ ko rời xa em nữa đâu . Tối qua anh đã ngủ thật ngon. Em cũng đã chúc anh ngũ ngon . |Anh còn nhớ em khuyên anh là hãy cứng rắng lên , sau này còn làm trụ cột gia đình nữa chứ . Anh hiểu mà , chỉ có đi với em anh mới ko cứng rắn thôi, trong công việc anh ko bao giờ như vậy đâu , em hãy tin anh chứ.

Chia sẻ trang này