1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi em người con gái đã nói lời chia tay với tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brokenheartsg, 22/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh rất vui vẻ .Chiều anh xuống xưởng và có uống vài ly .em có nhắn tin cho anh và bảo chiều nay em muốn đi chơi cho thư giãn với vài ngườn bạn của em ,tất nhiên anh hiểu , em cần thời gian và cũng cần bạn bè , anh chỉ nói với em rằng tối có về sớm thì gọi anh xuống chơi ( nhà anh gần nhà em mà ) . Anh có uống vài ly với những CN trong xưởng (dạo này sau anh hay uống thế nhỉ , em biết anh ko hề thích uống mà ) sao đó anh đi uống cafe chơi vì anh nghĩ bây giờ có về nhà cũng chả làm gì , biết đâu em về sớm gọi anh xuống chơi thì sao . Sao anh hay mơ mộng thế em nhỉ . Sực nhớ hôm nay gần cuối tháng , có chương trình âm nhạc mà em rất thích , anh đã hứa dẫm em đi coi mà chưa thực hiện được , thế là anh chạy vèo ra mua vé .Ôi thôi hết vé rồi , anh nhớ trễ quá , ko lẽ bó tay sao . Ko hề gì anh liền mua vé chợ đen . Thế là có ngay 2 vé cho em và anh rồi . Anh vui lắm định gọi báo em hay , thế nhưng em đã tắt máy DĐ . gọi về nhà em thì em chưa về . Sao dạo này em hay tắt máy thế nhỉ .ANh bèn về thôi . Về nhà gọi thử cho em thì em vẫn còn tắt máy , chắc máy em hết pin . Anh hi vọng là thế , hay là em đi với một ai đó mà ko muốn anh làm phiền . Sao anh lại nghĩ thế nhĩ . Chắc ko có đâu . Dầu gì anh cũng chúc em đi chơi vui vẻ , tối nay hi vọng anh sẽ ngủ ngon. Anh se ko suy nghĩ vẩn vơ là tại sao em tắt máy đâu .ANh hứa đấy , anh ko muốn suy nghĩ nhiều nữa đâu . Ngày mai là thứ 7 rồi .Tối mai chắc anh lại gặp em thôi . Hôm nay anh chúc em ngủ ngon nhá
    Ps : Có thể mình viết hơi nhiều . Xin cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các bạn
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé nếu tôi vô tình cắt ngang những dòng cảm xúc của bạn . Đọc những gì bạn viết tôi có thể cảm nhận thấy bạn là một người rất chung tình và thực sự yêu cô gái của bạn . Nhưng dường như cái đích mà hai người đang nhìn về hoàn toàn khác nhau .Tôi cũng là con gái nên khi nghe những gì bạn kể về người yêu của bạn , tôi có thể cảm thấy tình cảm mà cô ấy dành cho bạn không còn là tình yêu . Việc cô ấy tắt di động có thể thấy là cô ấy đang rất mệt mỏi và không muốn bị làm phiền . Nếu bạn vẫn còn nhiều tình cảm dành cho cô ấy và mong muốn hai người quay lại với nhau thì bạn nên có nghị lực rời xa hẳn cô ấy trong một thời gian dài . Đừng để bạn trở thành sự nhàm chán , hay áp lực cho cô ấy khi cô ấy đã nói muốn có thời gian để cân bằng lại . Không liên lạc , ko điện thoại ... khi ấy nếu thực sự cô ấy thấy ân hận và hiểu ra bạn mới là người mà cô ấy không thể để mất thì cô ấy sẽ liên lạc với bạn . Còn việc bạn nói sẽ rời xa cô ấy , thì điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến sẽ là tình cảm của hai người suốt 6 năm , thế nên cô ấy có những biểu hiện như thế cũng là điều dễ hiểu thôi .


  3. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thật sự đồng cảm với bác vì tình cảnh của bác giống y như em lúc này vậy,em cũng yêu nhau 6 năm và cô ấy cũng đang ko còn cảm giác khi bên em,nhg đc cái cô ấy đã cho em thêm 1 cơ hội để sửa sai nhg cái khó của em bay giờ lại có thằng thư 3 và cô ấy rung động mới đau chứ,giờ em cũng đang đi vào ngõ cụt và chả biết làm j cho đúng nữa.xa nhau đê có thời gian suy nghĩ thi sợ thằng kia nó hỡm mất,kè kè bên nhau thi mình sẽ gây ra áp lực và sự nhàm chán cho cô ấy,giờ em chẳng biết lam thê nào nữa,bỏ thì chắc chắn ko thể bỏ rồi vì em còn yêu cô ấy rất rất nhiều,ai trong forum chỉ dùm em cách với,huhu
  4. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thông cảm với bạn, nói chung tình yêu là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, và thế mới là tình yêu. Càng yêu nhiều thì thất tình càng tệ hại.
    Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì bạn cần phải chấp nhận chuyện đó thôi. Níu kéo mà làm gì khi người kia không thích bạn nữa.
    Thay vì tìm cách níu kéo người kia, bạn hãy quan tâm đến bản thân mình để mình hoàn thiện hơn, chắc chắn bạn sẽ tìm được người khác hợp với mình hơn
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Làm thằng đàn ông thì mình nói thật không nên luỵ tình quá, bạn gái bỏ thì thôi, mình nên có khí phách một tý thì con gái mới nể. Cố mà quên đi, nếu em ấy cứ ỡm ờ nữa thì dứt khoát luôn, nếu em còn yêu đ/c thì sẽ quay lại cho đ/c 1 cơ hội, vì chỉ khi đã mất một thứ gì đó quý giá người ta mới thấy hết giá trị của nó.Còn nếu em ấy đã không còn tình cảm nữa mà vẫn cố đấm ăn xôi cưới thì sau này cũng chẳng ra gì, mà lại còn đau đầu hơn ấy chứ.

Chia sẻ trang này