Gọi hồn ở SG ? Từ trước tới nay, tôi là một người sống theo phương châm lấy khoa học làm nền tảng. Tôi cũng không phải không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì thế hệ trẻ chúng tôi chỉ sống ở hiện tại và tương lai. Khi cuộc sống đem đến cho bạn điều gì thì cuộc sống cũng có thể lấy đi nó trong tầm tay bạn mãi mãi, và khi con người đến một lúc tuyệt vọng nào đó họ hay bám víu vào "tâm linh" , vì có lẻ đó là liều thuốc duy nhất có thể giúp họ lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tôi là một người như vậy. Sự khao khát được nói chuyện với người đã khuất trong tôi đã khiến tôi tìm gặp đến nhiều người gọi hồn, ông này, cậu nọ,... nhưng những gì tôi cảm nhận thì khiến tôi chưa tin. Tôi cố tìm hiểu về ngoại cảm như một số câu chuyện về nhà ngoại cảm P.T.B.Hằng, Nguyện Văn Nhã, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Văn Bảy... thì thấy đa số họ khi nói chuyện với vong linh người khuất nói rất rõ tên tuổi người thân, cách xưng hô, những chuyện rất riêng,... nhưng những người tôi gặp thì đều nói chung chung khiến tôi chưa tin tưởng rằng tôi đã nói chuyện được với vong linh người đã mất. Không biết trong diễn đàn này, ai có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chia sẽ giúp tôi với. Xin đa tạ rất nhiều
Có lẽ mình có thể hiểu tâm trạng của bạn ở một khía cạnh nào đó vì mình và gia đình cũng đang cố gắng đi tìm và liên lạc với các nhà ngoại cảm với ước nguyện tìm được phần mộ của người bác quá cố. Tuy chuyện gọi hồn ở SG thì mình chưa được chứng kiến và chưa được nghe nói nhiều song chuyện gọi hồn ở quê mình thì mình có thể tin chắc là có thật. Thực tế tham gia vào một buổi gọi hồn thì mình chưa trải nghiệm, song được nhiều người kể lại, trong đó có cha mình. Vì ngày xưa và cho đến bây giờ thì dòng họ mình thường mời thầy về gọi hồn để coi lại những việc con cháu làm có thiếu sót gì về phần âm hay ko. Riêng cha mình kể thì mình hoàn toàn tin tưởng vì cha mình cũng là một người rất khoa học và thực tế, nếu ko có cơ sở hẳn cha sẽ ko tin và kể lại cho mình. Cho nên mình chỉ muốn khẳng định với bạn, theo mình thì niềm tin ấy là có cơ sở và chuyện giao tiếp với người âm của các nhà ngoại cảm là có thể. Mặc dù chuyện này là khó chứng minh và nhiều người lợi dụng tâm linh để lừa đảo. Song mình tin những chuyện đó là có thật. Bạn ạ!
Cám ơn bạn rất nhiều. Tôi hiện rất tha thiết được nói chuyện với người đã khuất khi sự ra đi đột ngột ấy. Nó là niềm trăn trở, là ước nguyện của tôi và gia đình. Không biết ai có kinh nghiệm về vấn đề này, có thể chỉ giúp tôi cách nào để tiếp cận các nhà ngoại cảm hoặc ai đã từng đi gọi hồn, áp vong có thể chia sẽ kinh nghiệm và địa chỉ giúp tôi được không ? Xin chân thành cám ơn
bạn tham gia vào diễn đàn thegioivohinh.com đi, trong đấy có địa chỉ các nhà ngoại cảm hàng đầu ở phía nam, cũng là một chi nhánh của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người - nơi có Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Văn Nhã... Nhưng mà còn cần phải có duyên mới gặp được các nhà ngoại cảm, không phải muốn là được ngay đâu bạn à.
Đúng là phải cần "duyên" mới gặp được nhà ngoại cảm và vong linh người mình cần gặp. Rõ ràng là có một cuộc sắp đặt của người âm để tôi gặp được cô Phương ở Hàm Rồng , Thanh Hoá. Những gì người đã khuất nói chuyện với tôi về nguyên nhân cái chết, những kỉ niệm, cách nói chuyện khiến tôi tin chắc 100% đây là vong linh người tôi muốn gặp. Thật khó mà tin được trong vũ trụ này còn biết bao nhiêu điều bí ẩn. Hoá ra tồn tại một thế giới vô hình song song với TG hữu hình mà ta đang sống. Hoá ra chết chưa phải là hết. Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều.
Những gì các bạn biết thật ra không có gì là khó khăn hết, khả năng gọi hồn và cũng như bao nhiêu hiện tượng bí ẩn khác theo tui được biết là có một cuốn " thần thức luận" do thuận thiên môn chủ của thuận thiên phái viết ra, giải thích rất đầy đủ. Và người bạn của tui khẳng định như đinh đ1ng cột với tui rằng bất kỳ ai , là một người bình thường đều có tể luyện tập được các khả năng này. Tui cũng đang cố gắng tìm cho được tư liệu về " thần thức luận" để xem cho biết nhưng không có được, vì đây có lẽ là bí mật của môn phái mà người ngoài không thể có được. Không biết do đâu mà bạn thacmacok lại có được vài tư liệu về " phương pháp Luyện Thần Thông" bí truyền của Thuận Thiên phái. Mong là ban thacmacok cố gắng kiếm thêm tư liệu về phái này cho mọi người cùng tìm hiểu. Còn những gì mình biết về thần thức luận thật ra cũng do một môn đồ ( là bạn của mình) kể lại thôi. Đó là một học thuyết giải thích được các hiện tượng ma quái, thần giao cách cảm, luân hồi và chỉ ra cách tu luyện thế nào để đạt được các khả năng huyền bí, mà tui nhớ không lầm thì " luyện thần thông" chính là cái bí pháp đó.
Chúc mừng bạn.Như vậy là bạn đã gặp được vong linh người bạn muốn gặp rồi. Mình cũng tin như vậy, vì còn rất nhiều điều mà khoa học hiện đại chưa thể chứng minh được. Mình cũng là một người rất quan tâm về vấn đế bạn nêu ra, cho nên bạn có thể kể thêm về chuyện của bạn được ko ạ? Xin cảm ơn.
Mình chưa trực tiếp đi xem gọi hồn lần nào nhưng từ khi nghe mẹ và chị đi xem gọi hồn kể lại thì rợn tóc gáy ====> tin 100% có cõi âm. Mình đi xem bói nhiều, nhận thấy nếu muốn thầy xem mình đúng thì bản thân mình phải tin tưởng vào bói toán đã, tức là tâm có đức tin, thì thầy xem mới đúng. Vì mình có lần đi xem 1 bà ở Đông Anh, bà ấy nói mình đúng từ A-Z, chả sai tẹo nào.Thế mà chị và anh rể mình đi xem cũng bà đấy thì lại sai toét toè loe, tại chị mình ko ti bói toán lắm, nhưng anh rể cứ kêu đi, thế là đi, cuối cùng xem chả đúng.