1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi lại Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ bán độ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nobitaz, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Gọi lại Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ bán độ?

    Tôi thật sự lấy làm ngạc nhiên khi nhiều người vẫn cố công kêu gào đòi cho những thằng như Văn Quyến, Quốc Anh... có cơ hội làm lại. Các bạn biết, thời binh, hay cả bây giờ, tội phản quốc sẽ bị xử thế nào không? "Hãy mở rộng vòng tay, hãy cho họ cơ hội..." chết cười. Không có những thằng bán độ, bán rẻ màu cờ sắc áo như thế thì bóng đá Việt Nam sẽ thua sao? Thử ví xem, bạn bị một khối u, bây giờ bạn chích thuốc giảm đau để không đau trong hôm nay, ngày mai hay bạn sẽ chọn cách chịu đau phẫu thuật để cắt bỏ khối u đó? Tôi tưởng sẽ không cần thiết phải bàn tán về vấn đề này, nhưng thấy nhiều người kêu gọi tha thứ quá. Nếu dù chỉ một lần, những cái tên Văn Quyến, Quốc Vượng... còn khoác trên mình màu áo đỏ của ĐTVN, tôi sẽ không bao giờ xem ĐT thi đấu nữa, vì màu áo đó đã bị nhiễm bẩn, và những người có thẩm quyền không muốn, không thể hay không dám giặt sạch nó.

    Còn các bạn?
  2. jesicca87

    jesicca87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn!!!!
    Việc gọi những cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia là một điều dường như khó có thể được chấp nhận.Danh dự quốc gia,lòng tin của người dân bị tôn thương nghiêm trọng làm sao lấy lại được.Tôi đồng ý với bạn là không thể gọi họ trở về đội tuyển quốc gia nhưng chúng ta cũng nên cho họ những cơ hội làm lại cuộc đời.
    Tất cả người dân Việt Nam đều yêu quý đội tuyển.Văn Quyến,Quốc Anh...đã làm mất đi niềm tin yêu của chúng ta.Cho dù như vậy chúng ta cũng không thể bỏ rơi họ được.
    Hãy luôn sát cánh bên Đội Tuyển. ​
    Được jesicca87 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 05/10/2006
  3. dinhmenhcaydang

    dinhmenhcaydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tôi cũng là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam.Tôi biết một khi niềm tin đã bị phản bội thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta.Nhưng cũng không nên vì thế mà chúng ta quay lưng lại với họ, có thể họ sẽ không còn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, nhưng hãy cho họ cơ hội quay lại trái bóng - thứ mà đã cho họ tất cả : tiền tài, danh vọng và cả sự nỗi tiếng, nhưg chính nó cũng đã lấy đi của họ tất cả khi một lần không cưỡng lại nỗi sự cám dổ của đồng tiền.Người đời có câu:''''Vị kỉ sinh đau lòng, vị tha sinh hạnh phúc''''.Xin mọi ngưòi hãy cho họ cơ hội làm lại cuộc đời.Thời gian qua đã là sự trừng phạt quá lớn đối với họ rồi.
  4. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Đúng, tôi đồng ý với hai bạn. Nhưng điều tôi thực sự lo lắng là vẫn có những người kêu gọi mở rộng cánh cửa ĐT với những cầu thủ đó. Họ sống bằng trái bóng, họ hoàn toàn có quyền đá bóng trở lại, nhưng còn chuyện khoác áo ĐTQG thì...
    Hãy nhìn xem, những cầu thủ lớn như Ginola, Gianfranco Zola... họ đã làm gì nên tội để bị ruồng rẫy như thế? Chỉ là đá hỏng những quả penalty định mệnh thôi... đằng này...
  5. dinhmenhcaydang

    dinhmenhcaydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có được trở lại đội tuyển hay không là do VFF quyết định và thời gian sẽ trả lời chúng ta. Nhưng hiện tại thì giờ đây những người bọn họ cũng đang phải từng ngày chờ đợi ngày phán quyết, họ có tội thì đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng cái mà họ cần bây giờ chính là sự tha thứ của mọi người.Có một người trong số 7 người bọn họ _nhiều lần âm thầm ngồi xem đội tuyển thi đấu ,đã rất muốn viết thư xin lỗi ngưòi hâm mộ , nhưng bản tính trầm lặng của một thanh niên miền núi cùng với sự mặc cảm đã khiến anh không thể thực hiển được điều đó. Thay mặt anh ấy, tôi thành thật xin mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho những tội lỗi anh ấy mà anh ấy đã phạm phải, và xin hãy tạo cơ hội cho tất cả các anh có cơ hội làm lại cuộc đời.
  6. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không dễ dãi, cũng không độc đoán.
    Có công thì thưởng,có tội thì phạt.Thưởng để khuyến khích và phạt để răng đe.
    Và khi "những đứa con lạc lối" đã chấp hành án phạt xong rồi,đã có những thay đổi đúng đắn,thiết nghĩ nên " Bình đẳng".
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
  8. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, cho vào tù hết đi
  9. dinhmenhcaydang

    dinhmenhcaydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không vớ vẩn đâu bạn à.Là con người ai cũng phải một lần lầm lỡ, cũng một lần phạm sai lầm.Bạn có dám khẳng định với tôi là từ đó đến giờ bạn không phạm phải hay mắc phải một sai lầm nào trong đời hay không.Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đi bạn ạ.
  10. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta luôn muốn gọi những cầu thủ bán độ như thế? Bởi vì họ là những cầu thủ xuất sắc nhất của VN bấy giờ.

Chia sẻ trang này