1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi lại Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ bán độ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nobitaz, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta coi trọng người tài,nhưng sẽ ko thèm đoái hoài đến những kẻ thiếu đạo đức.
    Người ta vấp ngã,chúng ta sẽ cho người ta 1 cơ hội để đứng lên,để đừng trượt chân vào con đường bán rẻ lòng tin của mấy chục triệu người như thế.Lòng tin la vô giá.
    Mọi người sẽ tha thứ khi anh biết sai va khắc phục lỗi lầm.Điều mọi người cần nhất là một lời xin lỗi chân thành của "những đứa con lầm lỡ",và những trưởng thành trong nhân cách của những đứa con lầm lỡ chứ không hẳn là phải đòi hỏi ,trông chờ những đứa con đó chuộc lỗi bằng những tấm huy chương đâu.Giận ,thương và tiếc.
    Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.Đúng không bạy bạn Nobitaz,handsome_MU ???
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hảy đễ cho những thằng như VQ, QV, HL, BH, QA ....nhận bản án về tội danh của mình có bằng chứng nhân chứng rõ ràng . Có tội hình sự thì phải đi tù trước . Roài sau đó LĐBĐ VN sẽ xử tội treo giò bao lâu .
    Sau khi chúng nó thực thi đầy đủ trách nhiệm với tội lỗi của mình và được giãm án 50% là tối đa như luật (bây giờ người ta đang nó tới Pháp Quyền) ....mà chúng nó còn muốn trở lại với bóng đá ....và có lòng mong muốn đóng góp và chuộc lỗi thì sẽ đánh kẽ chạy đi không đánh người chạy lại bao giờ .
    Nên nhớ Như Thành, Lư Trung Tuấn và Việt Thắng đã bị kỷ luật của LĐBĐ và thực thi đầy đủ bản án của mình rồi mới phấn đấu trở lại . Mặc dù không kiếm ra bằng chứng là chúng nó có tội ...chỉ là lời tố giác của thằng A, thằng B ....
    Còn vụ bọn kia, tiền tang chứng, và bọn cá độ bị bắt rành rành còn kia .
    Khi bọn Như Thành, VIệt Thắng, Lư Trung Tuấn thọ án ...không thấy ủng hộ viên của họ nhao nhau như ủng hộ viên SLNA ....với bọn VQ, QV . Chưa xử bọn chúng mà cứ đòi cho cơ hội cái gì ??? Muốn SLNA là củ tỏi gì vượt trên phép nước chăng ? Các anh chị SLNA nên hành xử như những người có văn hoá và kiến thức 1 chút ...đừng có cay cú cục bộ quá ...làm hại bản thân người thân quí vị và chính cái xứ sở quí vị . Không ai ghét SLNA hay đội bóng SLNA ....nhưng từ cái cách hành xử của người SLNA hay nói riêng là fan bóng đá SLNA ...làm cho nhiều người anti SLNA ....chứ không chỉ riêng tôi . Sống mà bị nhiều người ghét khó thở lắm ấy . Xin quí vị suy nghĩ ...đừng có trẽ con non dạ .
    Vụ việc có cả Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm, Phước Vĩnh ...là những cầu thủ không thuộc SLNA ....nhưng các fan địa phương khác không có nhao nhao bảo vệ và đòi hỏi này nọ như quí vị với VQ và QV là 2 thằng đầu têu chủ mưu nặng tội khó chối . Cứ để toà xử án, LĐBĐ xử án ....cho dù chúng nó là những cầu thủ tốt nhất của BĐVN (theo quan điễm bóng đá của quí vị) ....nhưng vỡn chưa vượt nổi Thái (thua 0-3), thì việc hy sinh chúng nó đễ chấn chỉnh bóng đá VN là việc nên làm và phải làm . Chuyện này tôi cũng tiếc cho Bật Hiếu, Hải Lâm, và Phước Vĩnh vậy . Vẫn phải hy sinh thôi, nhất là thằng QV ngoan cố không khai báo ...có nên khoan hồng không đánh kẽ chạy lại với nó ? Cho dù trình độ chúng nó có thể đưa VN vượt Hàn đi WC 2010 thì vẫn phải phép nước bất vị thân dù phải bị loại ...huống hồ gì ...thu Thái 0-3 . Có hy sinh cũng chẳng gọi là mất mát bao nhiêu mà tiếc . Nếu cần thằng cầm đầu ngoan cố cứ cho dựa cột ...thiên hạ vỡn bình thường ...còn khoái đằng khác .
    Biết nói câu đánh kẻ chạy đi không đánh người quay lại ...nhưng thằng Như Thành được trở lại đá thì fan SLNA cứ nhao nhao phản đối và chửi , nếu cho cả thằng Việt Thắng (dạo này cũng hơi bị hay xem trận ĐTLA thắng Đà Nẳng, tướng cũng hơi bị tốt) ...thì fan SLNA lại oai oái tới đâu ? Nhưng mà đòi tha thứ và dung nạp vô tuyển QG cho những thằng tội đồ mà bao nhiêu công sức CA mới lập xong án, và toà chưa xử ????
    Cái tầm suy nghĩ hiểu biết kiểu SLNA thế này, chưa kể ai không nói giống ý mình thì chửi người ta khùng, ngu ...ôi thôi đủ cả ....bảo sao người ta không anti SLNA . Ai ưa nổi những người như vậy ? Loại người mà ta có thể nói là không biết phải trái, chỉ biết mình .
    Thằng Tuấn Phong hậu vệ phải của ĐTLA tướng tốt như vậy, đá tốt như vậy ....mà bị loại ...còn chưa ai thèm ọ ẹ tiếng nào kìa . Còn SLNA có mổi chú Lâm Tấn vừa lùn đá vừa tối như đêm 30 ...mà cứ lần tuyễn nào cũng ráng đẩy lên để bị trả về ....rõ chán như con dán .
  3. dinhmenhcaydang

    dinhmenhcaydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi họ còn là những người anh hùng của làng bóng đá VN thì chúng ta tung hô , hò hét.Nhưng đến lúc họ trở thành những tội đồ, thì chúng ta bỏ mặc họ, gắn cho họ là "bán rẻ Tổ quốc''''.Đang lúc họ sắp chết đuối giữa dòng sông thì tại sao chúng ta lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ,mà không ném phao để cứu họ
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, chính xác!!!
    Ai đó đã từng bảo Người ta chỉ xấu xa dưới đôi mắt ráo hoảnh của những phường ích kỷ...
    Chỉ có những kẻ tâm địa hẹp hòi thì mới đối xử với họ như thế! Chúng ta phải biết rộng lòng với họ chứ
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Muốn nói xắp chết đuối chết trôi, hay chạy đi chạy lại,....anh hùng tội đồ gì không cần biết .
    Tội của những thằng VQ, QV, PV, VT, HL, BH không thể nhẹ hơn TT, NT, VT được ....bọn kia mới nghi nghe nói đã thành tội ....và các trận chúng nó có bán chỉ là những trận vớ vẫn mà thôi không phải là chính thức đỉnh cao của bóng đá VN ảnh hưởng thứ hạng, lòng tin yêu của người hâm mộ .
    Nếu NT lãnh án treo 5 năm thì tất cả những thằng trên phải bằng hay hơn sau đó tính sau . Không thể có chuyện tha bổng để gọi vào tuyển QG lúc này ....quên nó đi xưa rồi Diễm à .
    Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Quốc Anh xứng đáng ngồi tù với bản án từ 6 tháng tới 1 năm . Sau đó treo giò từ 4-5 năm như thế nhanh nhất 2 năm nửa tụi này mới được đá cho V League và mới nói chuyên trở lại tuyển QG .
    Với VQ nặng hơn vì tòng phạm chủ mưu từ trước tù từ 1 năm tới 2 năm . Treo giò 5-6 năm ....có nghĩa ít nhất 3 năm nửa mới nói chuyện gọi nó vào tuyển QG .
    Với thằng bướng bò QV tù từ 1.5 năm tới 2.5 năm là xứng đáng ...treo giò từ 6-8 năm ....cũng 3 năm nửa hãy nhắc tới .
    Nhưng tôi cam đoan với quí vị sau khi coi giò Được Em và Minh Chuyên thì sau 3 năm nữa sẽ chẳng ai nhớ, hay cần tới Văn Quyến hay Quốc Vượng nữa ...các chú kia sẽ toả sáng và rất sáng . Tương tự Quang Thanh sẽ làm quên Hải Lâm, chỉ hoạ may còn 3 chổ cho Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Văn Trương và Quốc Anh thôi (vì Bảo Khanh đã già) . Không tin cứ chờ xem .
    Ngày xưa quí vị chê Thanh Bình, Anh Đức, Tài Em, Bảo Khanh, Quang Huy ...nhưng hôm nay họ là ai ....hãy để ý Minh Chuyên, Được Em và Đức Dương nhé .
    Những cầu thủ tôi chê Trung Kiên, Trường Giang, và cầu thủ 1 thời quí vị ráng bơm lên là đc Như Thuật giờ ở đâu ....tàn lụi. Sẽ tương tự với Văn Nhiên....tôi không thấy triển vọng gì ở đc này . Văn Biễn sẽ trụ 1 thời gian vì cánh trái hậu vệ VN chưa có ai sáng láng .
  6. dinhmenhcaydang

    dinhmenhcaydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có nói là họ sẽ được tha bỗng, họ có tội thì chắc chắn phải chịu hình phạt của pháp luật.Còn chuyện có trở lại đội tuyển Quốc gia hay không thì không thuộc quyền quyết định của chúng ta
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là cần phải răn đe, nhưng những gì họ đã chịu đựng và trãi qua trong thời gian qua đã là một cực hình rồi. Còn gì đau cho bằng bị chính những người hâm mộ ngày nào gọi bằng hai từ bán nước. Ngay cả thánh thần thượng đế còn mắc lỗi lầm huống gì là những người bình thường.
    Khi nghe tin Văn Quyến và mấy cầu thủ kia bán độ, tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng giờ đây lại càng buồn hơn khi xem đội tuyển QG thi đấu mà không còn Quyến. Thấy tẻ nhạt và đơn điệu quá! Những cầu thủ còn sót lại trong đội tuyển QG, có trong sạch hay không thì tôi không biết, nhưng nhìn họ thi đấu như những anh nông dân cần cù, những cầu thủ đầu đất chân gỗ ( Ngoại trừ Công Vinh). Chán lắm thay!
    "Tha thứ là sự trả thù cao quý nhất"! vậy tại sao chúng ta không tha thứ cho họ một lần, cho họ một cơ hội lập công chuộc tội. Sao chúng ta không nghĩ đến những đóng góp của họ mà chỉ nghĩ đến những lỗi lầm của họ. Hãy nghĩ đến Văn Quyến của Seagames2003 mà tha thứ cho Quyến cũng như Quốc Vượng, Quốc Anh...Đáng lắm chứ!
  8. cuonghufs

    cuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, nhận án phạt xong (@ đi tù) chắc tró gì chúng nó có được phong độ để trở lại tuyển. Mà có trở lại tuyển thì cũng chắc tró gì đảm bảo rằng "bệnh cũ" của chúng nó không tái phát trong cái môi trường vẫn còn đầy bệnh tật của bóng đá Việt Nam, phải không các bác?
    Tiện đây, em cũng xin các bác đừng có đưa Như Thành lên mây nữa, kẻo nhỡ đâu (em nói nhỡ thôi nhé) lại hối. Năm ngoái thằng Vượng chẳng thế...
  9. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tha cho họ một lần, nếu vẫn ngựa quen đường cũ thì cho dựa cột
  10. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mày là thằng điên. Rộng lượng cái gì? Phải để làm gương cho kẻ khác. Rộng lượng sẽ sinh ra nhờn. Không có Quyến này thì có Quyến khác. Nhưng sẽ là tấm gương cho các thế hệ sau. Mày có biết cầu thủ ở nước ngoài nó tập luyện như thế nào không? Kỷ luật của nó nghiêm ngặt thế nào không? Thế mày có nghĩ đến Tài Em đã dũng cảm thế nào không? Mày có nghĩ đến viiẹc nếu thằng Quyến được gọi vào đội tuyển thì hành động của những người như Tài Em sẽ là một trò hề à? Cái suy nghĩ của mày thật đáng xấu hổ! Chân đất cần cù đấy, đầu đất chân gỗ đấy. Nhưng theo thời gian sẽ có tài năng mới. Còn hơn tài năng mới có nhiều nhưng toàn một lũ vô đạo đức.

Chia sẻ trang này